Xem đầy đủ chức năng : Mỗi ngày 1 TS <9> Giòn như nắng - Nhẹ như gió!
Lost.
21-05-2007, 08:11 PM
Mỗi ngày 1 tâm sự part 9 rồi - người ta nói số 9 là một điều gì đó rất đặc biệt và vĩnh cửu hay ở chỗ nó không thể là cái số 10 hoàn hảo kia!!!
Những lần trước cứ Planet trọng trách phần đóng pic thì tớ lại đảm nhiệm phần mở pic...cứ nhịp nhàng như thế bạn lết nhờ - lần này ấy không nhờ cơ mờ tớ vẫn cứ mở - cho nhỏ Cát khìn còn có chỗ nương náu - cái part 8 kia nhỏ đó tung hoàng đến là khủng luôn :dien: cái màu cam choé hết là mắt mũi :dien:
Mùa hè chễm chệ khắp nơi nghênh ngang và kênh kiệu - nắng đến bốc hơi cả nỗi buồn - gió đến bay cả những cơn mơ....Nỗi buồn giòn tan , cơn mơ nhẹ bẫng....Giòn như nắng và nhẹ như gió là vì thế đấy....:)
Ai gọi nắng trong Hạ trắng mà réo rắt thế nhờ....
" Gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay
Cho tay em dài gầy thêm nắng mai
Bước chân em về nào anh có hay
Gọi em cho nắng chết trên sông dài.
....
"áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau...."
í í phía xa xa hoa đang bay về trời.....
http://tn3-1.deviantart.com/fs15/300W/f/2007/027/f/6/take_me_where_the_flowers_grow_by_Simbelmine.jpg
Yumi_Hảo
22-05-2007, 12:03 AM
poc' tem
Một tuần mới... một khởi đầu mới....
Thế gian này ai sinh ra cũng là con nguwoiwf. Đúng , là người... hãy giữ cho mình là người, đừng bao giờ để bản thân biến thành Quỷ , bạn nhé. !
Mấy ông anh mình bảo mình có bệnh buồn bất cớ. Ặc ^^
Viết tặng mình bài thơ gì mà..... như tặng người yêu
Hàn Cát Nhi
22-05-2007, 02:46 AM
cho nhỏ Cát khìn còn có chỗ nương náu - cái part 8 kia nhỏ đó tung hoàng đến là khủng luôn cái màu cam choé hết là mắt mũi
Oan ức thế hok bít . Tung hoành đâu mờ tung hoành :gian:,hờ ny đâu có thế ^^ .Khìn ơi là khìn :dien: ,Hờ ny đã đổi tên òy , thành tên Nhi rồi vậy mà Khìn lại nỡ " đào xới " quá khứ lên....lại gọi cái tên Cát - cái tên một thời phá phách ý :khocnhe:.Hờ ny đã định gác kiếm hok spam nữa...í dzị mà Khìn lại "lôi " hờ ny dậy mới khổ ghê chứ :so_funny:. Mờ con nhỏ khìn khìn kia, màu Cam đẹp rứa mà bảo xấu là sao ???:oh:
Bạn Lết ơi ^^ ,làm chứng cho tớ cái :hihi: , tớ hok thích spam bài fải hok bạn Lết ^^ , bạn Lết thanh minh hộ tớ cái :hug:...
~ Chàng Ngốc ~
22-05-2007, 04:22 AM
Hình như là mình it khi có tâm sự , cơ mà có cũng chả nói ở đây đâu :hihi:
Hôm nay thấy vui vui, nhưng mà niềm vui cứ bị gián đoạn bởi ti tỉ là việc , phân tâm quá rùi , lo lắng quá rùi => ko cẩn thận là stress mà coi :rain:.. thoải mái 1 chút đi nào... mình là siu lạc quan cơ mà :)
P/s...to k0k0... mấy hôm nay cố mơ xem có đc cái ji hay hay như koko mơ ko , mà ko đc ji hik cả... có lẽ phải đến lúc trở về chế độ ngủ như ngày xưa mới mơ mộng đc...chứ bi h toàn mơ thấy đc ngủ nướng ko thôi...:rain:
Hàn Cát Nhi
22-05-2007, 04:31 AM
Ghét cay cái nắng - cái gió đi mất thôi :guoc:
Hức , trời nắng mờ có đứa bị viêm họng nên đành giã từ đồ lạnh...:khocnhe:, cuộc sống như thế thì làm sao mà yêu mà quý đc cơ chứ :khocnhe:...Hôm nay đc nghỉ hai tiết cuối - mừng chết đi đc , cười cho lắm vào để rồi đến phút cuối tí ti nữa là phải khóc :rain:. Bọn bạn rủ đi ăn kem mới đau cơ chứ , hừ - đúng là cơ hội :gian: , nhằm lúc mình bị viêm họng để " dằn "mình đây , bạn với chả bè :madsung::dien: , tức quá trời >.<'
p/s: ờ , chắc tại xức khuya để 789 với cả xem bóng đá nên mới mơ đc ngủ nướng chứ ji` :so_funny:
Yumi_Hảo
23-05-2007, 02:53 AM
Nắng.... Chói chang
Nắng.... bỏng rát...
Có ai hiểu cái nắng cái gió bằng người dân miền Trung cát cháy ? Nắng thiêu dốt vạn vật. Ngồi trong nhà , chạm vào vật gì cũng thấy hâm hấp nóng , cây cối héo úa. Cỏ bạc đầu.. chết trong cái nắng khắc nghiệt của mùa. Và gió , gió rát bỏng , khô cong.... tát hơi nóng vào mặt , hừng hực....
Hạ , ghét hay thương ? Hạ... ai ngước nhìn trời mong từng đám mây đong đầy nước mát...
Hạ.... Chơi vơi một chút nỗi niềm.
anny N
23-05-2007, 06:40 AM
"Có những nụ cười...giòn hơn nắng vỡ..."
Thế nụ cười ấy có bao giờ tắt ko L ?
kem dâu mút
23-05-2007, 07:57 AM
Mẩu nắng những ngày đầu hè vụn vỡ căng như mảnh thuỷ tinh. Nhớ ngày nào thấy thú vị khi bất chợt nhìn thấy đâu đó một cái nick "Nắng Thuỷ Tinh".
Phải rồi, nếu có bẻ ra, tưởng như nắng giòn vỡ ra làm nhiều mảnh tung toé khắp mặt đường cơ. Và tưởng như hâm hấp cái đầu đang chờ chực những biến cố...
"Có cái nắng, có cái gió". Nếu có nắng mà không có gió thì ấy chỉ là "nắng hạn", chứ không thể nào là "nắng hạ" cho được. :hihi: Mà những ngày hè, không có những vạt gió nhẹ thì lấy đâu ra để tung bay những cánh diều.
Nhớ những hôm leo lên tận lầu 4 giữa trưa chỉ để ngắm trời nắng, chờ từng cơn gió và cơm hộp kèm thêm dấu ba chấm. 2 cái đầu đủ để nắng không nóng và gió không rát.
Nắng sẽ giòn - Và gió sẽ nhẹ! Nhỉ! :)
Lost.
24-05-2007, 05:17 AM
...OPEN AND SMILE...
Nhớ đấy nhá - đừng có CLOSE nữa nhá Kem dzà :gian:
À quên không nói cho kem biết ký lúc kem cười ý nhìn yêu cực :D - em là em nói thật chứ không biết thảo mai đâu nhá :D
HN vật vã thèm cơn mưa !!!
Nắng giòn giòn đến cháy cả lông chân lông tay ấy chứ....gió thì nhẹ cái nỗi gì...hầm hập đến ngạt thở....
Cơ mà vẫn cười chứ , còn rất tươi là khác -- :D
Đi ngoài đường thấy cái gì cũng bốc khói - nếu mà mọi thứ có đột ngột bốc cháy thật chắc lẽ là cũng dửng dưng mà đi qua thế thôi....
Chẳng ai điên mờ giữa hè nắng lửa thế mà lại nghĩ đến câu chuyện Bà Chúa Tuyết , nhưng tự nhiên có hạt bụi bay vèo cái vào mắt ,nhớ đến câu bé Kai bị bắn vào mắt một mảnh băng và từ đó trái tim cậu ý không còn biết yêu thương nữa...cho đến khi....ai biết rồi thì thôi ai không biết thì tìm đọc nhá !!!
Rồi - quay trở lại mùa hè này nhá , bị hạt bụi bay vào mắt thì sẽ......
...sẽ phải làm cách nào đó cho nó ra ngoài chứ còn sao nữa...thần kinh quá thể :ham:
Sài Gòn cũng ngột ngạt như thế đấy nhỉ !!!
*Hạt bụi vô cảm*
24-05-2007, 05:52 AM
...Nóng kinh khủng , đi đường mà ngỡ như là đi tham quan nhà máy nhiệt luyện cơ :rain: , hình như là 38 đến 40 độ ji đó...hic... mao h thì mưa :rain:
Trang Sassy
24-05-2007, 07:24 AM
Lúc mưa thì thèm kái nắng
Nhưng khi đối mặt với kái nắng vỡ đầu thì thỏ thẻ gọi Mưa :rain:
Hình như mình khùng thật ròi
kem dâu mút
24-05-2007, 07:49 AM
hình như là 38 đến 40 độ ji đó
Chờ đến 39 độ rùi yêu luôn 1 thể :hihi:
*****
Ai bảo Sài Gòn không nắng, nóng, ngột ngạt. Bức xúc lắm chứ nhưng biết làm sao được. Chẳng nhẽ bắt ông Trời đổ cơn mưa rào? Có chăng túm cổ ông cóc để ông í nghiến răng kèn kẹt vài cái thì hoạ hoằn lắm mới đổ một cơn mưa rào.
Mấy hôm trước trời mưa...
... Chẳng thèm mưa nữa đâu. Sài Gòn nắng - mưa thất thường. Người Sài Gòn cũng quen với việc hưởng thụ những cơn mưa đồ ào rồi lại nắng lên chói chang ngay. Quen rồi! Tội nghiệp HN xa xôi, phủ phê với những luồng gió lạnh hay những đợt rét tê tái thú vị mà Sài Gòn có thèm mấy cũng chẳng có thì giờ cố mà "thử sức" với cái nắng nóng này xem, cũng thú vị chẳng kém! :D
Nhắc HN - SG mà làm gì nữa! Thấy xa xôi mất rồi, vuột mất rồi ... :(
*****
:gian: có OPEN thì khắc có CLOSE và ngược lại. Ai chẳng Đóng Đóng Mở Mở bao giờ, cái cửa nhà còn thế huống hồ gì...
Chẳng sao! Chẳng sao! Vẫn cứ cười đấy thôi! :sr:
Cơ mà chẳng biết "nỗi đau" đong đầy được bao nhiêu "xị" rồi nhỉ? Đem ra nhâm nhi đủ chưa? :think: :D
kientapsu
24-05-2007, 09:23 AM
Một cảm giác , đúng là giòn như nắng nhưng liệu có nhẹ như Cát kia không???
Đà Nẵng mấy hôm nay đúng như đổ lửa, may mà mỗi buổi chiều còn được xoa nhẹ bàn tay vào làn nước mát , cảm nhận từng cơn sóng xô nhẹ của 1 trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh...
vô tình, chỉ vô tình chạm nhẹ vào bãi Cát nóng bỏng , khô ráp, chai sạn mới cảm nhận rằng Cát kia đâu có nhẹ nhàng gì đâu kia chứ????
.... Nắng và Gió....
..Gió và Nắng...
PlanetVN
24-05-2007, 08:29 PM
"...Ban da xoa nhieu lam chu gi? Rang xoa not thu nay nua nhe: xoa luon to ra khoi bo nho nhe! Cam on..."
Vậy đó... Nỡ "nặng lời" với mình đến vậy sao chứ??? Nghe mà... :( Ờh, mà dù sao như thế cũng tốt... Được... Cứ nói đi, chửi càng tốt - tớ thích nghe lắm... Chẳng sao đâu... Phải, đúng đấy... Tớ đã làm đấy - xóa sạch rồi đấy... Chỉ có điều khó hiểu là tại sao cái blog nó không biến mất được mà quản lý nó thì cũng không được luôn... :rain: Xóa nick Y!M & Mail là điều tồi tệ nhất tớ có thể làm... Nick ở HHT này thì chị Mây kiên quyết trả lời KHÔNG XÓA... :buctoc: Thiệt tình...
Bây giờ, bạn có cáu, có giận hay là làm gì đi chăng nữa thì tớ cũng chịu... >_< Hãy quên những điều tốt đẹp mà bấy lâu nay bạn nghĩ về tớ đi - điều đó hoàn toàn sai lầm... Tớ không như bạn tưởng đâu... Riêng tớ ảo tưởng đủ rồi, giờ còn thêm bạn với mọi người nữa - hix... :rain:
Bạn & mọi người nữa... Cảm ơn vì tất cả những gì đã qua... Đó là những ngày hạnh phúc - ít ra là với tớ... Nhưng... Có những sai lầm không thể cứu vãn được, bạn có hiểu không??? :( Và... chuyện này tự tớ phải gánh chịu...
Sắp rằm rồi đấy nhỉ??? Online, nhắn tin, chat chit,... Đành phải gác lại... >_<
PlanetVN, ngày mai, đời ta sẽ sang trang... :rain:
Hahahah... Cuối cùng cũng làm lại được cái chữ ký & avatar như năm xưa mới vào HHT rồi... Dzui quá... :3nhay: Lâu rồi mới lại được thấy cái avatar của mình... Ôi, đáng iu quá đi... Hạnh phúc được nhìn thấy cái avatar đó - cái avatar đầu tiên, duy nhất & rất thân thuộc... :huglove: Yeahhh... yeahhh... Tự dưng thấy niềm tin trở lại - nhưng sẽ được bao lâu??? :rain:
N_27/12
24-05-2007, 08:51 PM
ơ hơ, vui rồi
Em thấy lòng nhẹ như gió , em cười này, cười giòn như nắng ấy
à há, con bé dở hơi rồi, các bác thông cảm cho em nó nhé :D
Lam Lam
24-05-2007, 11:29 PM
Bạn đang tự gánh chịu hay đang "bắt" mọi người cùng gánh với mình? Cách đơn giản và dễ dàng nhất để làm đau lòng những người thương yêu mình là tự làm đau chính mình. Ko hiểu sao?
Hay lại bảo mọi người đang ảo tưởng? Và dẹp "ảo tưởng" đi? Thế thì ngay từ đầu đừng quá tốt, quá quan tâm, quá thân thiết với nhau làm gì. Lẽ ngay từ đầu cứ như những người lạ đi lướt qua nhau trên phố. Khiến người ta "nhớ" rồi bảo "quên" là quên àh? Tình cảm con người có phải món đồ chơi để bạn tung hứng đâu?
"Nặng lời" uh? Có thể... Tớ vốn nóng tính, dễ "nổi điên". Nhưng tớ tức giận là sự thật. Và tớ ko có thói quen rút lại những gì mình đã nói. Thế thôi. Đủ.
*Hạt bụi vô cảm*
24-05-2007, 11:39 PM
Trời vẫn nóng, chưa thấy mưa đâu cả... ở đây lại hình như có mùi của " chiến tranh "...phù
:chayle:...nóng thế này, sức đâu mờ cãi nhau chứ...cười nhìu cho mát...:)
Hàn Cát Nhi
25-05-2007, 12:07 AM
Mình đang chông chênh - rất chông chênh...Tự tay xoá hết những gì mình tạo nên , có lẽ ai đó sẽ nhận ra sự thay đôi của mình , sẽ thắc mắc....nhưng mình không quan tâm đến điều đó. Con người ta sinh ra đều có một tính cách và suy nghĩ riêng , tất nhiên...
Chắc chắn sẽ có người pm bảo rằng mình điên. Chắc chắn sẽ có người gọi điện để hỏi han...nhưng mình không sợ...bởi điện thoại mất đúng nửa tháng rồi còn ji`. Chẳng thấy tiếc , chỉ thấy hụt hẫng chút chút thôi. HHT với rất nhiều bạn bè nhưng chẳng ai biết ji` về mình cả , chậc -kệ...cứ coi như mình là một người "mơ hồ " hay ji` đó cũng được.
Mình chẳng quan tâm đến dư luận , chẳng thèm để ý đến ai nữa , chẳng thèm nghĩ ji` nữa , chẳng thèm bộc lộ mình nữa ,,,chán rồi ... hiểu hok???
Có lẽ đây sẽ là bài viết cuối cùng ở CNCS và cũng là bài viết cuối cùng của mình trong góc cảm xúc này... Bao giờ mình sẽ trở lại đây ? Không biết , không quan tâm , không cần thiết phải hỏi chính mình...
Nếu như thời gian quay lại đc thì tốt nhỉ , mình sẽ không phải ân hận như lúc này. Mình sẽ không phải khóc như lúc này...Cuộc sống quả thực không đơn giản như mình nghĩ thì phải....Mình ghét những cuộc cãi vã , mình ghét những lời chì chiết ,mình ghét những con người già đời nhưng ngu ngốc và tự phụ...ghét tất cả...
Chiều nay đc nghỉ tiết đầu...không hiểu sao mình lại muốn đế sớm một chút - đến để tìm tới góc riêng của mình...
p/s:hôm nay mình đã dám chọn màu vàng - màu mà mình thích nhất - phải chăng mình đang từ từ tìm lại đc chính mình
Trang Sassy
25-05-2007, 02:14 AM
Buồn nhiều lắm..shok nhiều lắm..đau cũng nhiều :rain:
Sao lại thế?? Sao lại thế nhỉ?? kì lạ quá
Chỉ là người iu của 1 đứa bạn online của mình..mah sao mình cũng đau khổ như chính là bạn của mình vậy??
Ko thở được..tim thắt lại..rồi nước mắt nhoè nhoẹt :rain:
sao lại thế?? Ko thể làm ngơ :meo:
Yumi_Hảo
26-05-2007, 07:28 PM
Đà Nẵng hôm nay nhiều mây , trời mát... hi vọng một cơn dông ^^ Chiều qua nở Hòa Liên tưởng bão... mà gọi về TP chị bảo... ủa.. có Bão hả. Ặc. thì ra chỉ vùng gàn núi mới bị... Cũng may không bị dính lại ở Hòa Liên...
Giờ các bạn Sinh đang vi vu ở Hội An... Tuy chỉ vui cùng các bạn SV Sing có 1 buổi chiều... nhưng vui lắm.... Sẽ nhớ lắm đây. Cám ơn bạn T nhé.
Cuối tuần... rất vui ... Thứ 2 chia tay ĐN rồi...
Cám ơn T nhiều , nhờ T mà tớ có 1 kì cuối tuần vui vẻ và ý nghĩ , từ thứ sáu đến hết hôm nay (còn kế hoach tối mà ^^)
~ Chàng Ngốc ~
27-05-2007, 04:29 AM
Một ngày, nắng nhạt, gió vu vơ...
Ta thả lòng lãng đãng một câu thơ
Khung cửa sổ, đã khi nào lặng gió
Sao tâm hồn hoá đá , bao giờ ...
cà rốt
29-05-2007, 10:04 PM
Bữa nay phải nói là nóng không thể tượng đc nữa nóng như mình đang ở trong lò than
Hàn Cát Nhi
30-05-2007, 04:19 AM
Thực sự là ta đã không thể rời xa nơi này được .Đành quay về để đối diện với chín mình và để đánh mất niềm tin thêm một lần nữa .
the_warm_winter
31-05-2007, 02:20 AM
Konichiwa!
Bực gì đâu!
Hè ơi là hè, nóng ơi là nóng. Mà mình vốn là sinh vật ưa lạnh mừ, nóng thế này chịu sao thấu chứ. Hè ơi mau qua mau...
Nếu bạn đang bị cảm cúm? Ắt xì! Nước mắt nước mũi đua nhau biểu tình? Bạn buồn ngủ vì tác dụng phụ của thuốc kháng sinh? Thời tiết bên ngoài có lẽ lên đến 38 độ C? Trong office, 2 cái máy lạnh để chế độ tuyết nhưng ko có tác dụng gì vì nó bất ngờ trước cái nóng và lăn quay ra hỏng (như bạn đang bị ốm vậy)? Nếu đống công việc bạn phải giả quyết dồn ứ lại? Bạn gặp sự cố với cái máy vi tính - nóng quá nó bị treo, hay virus gặm mất cái gì đó rùi? Và bạn đau đầu? Nếu...?
Mình gần như phát ốm lên trong mấy ngày nắng nóng vừa qua. Thế mà buổi tối đi học, lại nghe cái giọng khoa trương của thầy "các em có nghe thấy âm thành dào dạt của đại dương, lúc thì thầm như sóng lăn tăn ôm bờ cát, lúc rộn rã như sóng xô bờ, lúc ào ạt như những cơn sóng thần?" (xin đừng nghĩ mình đi học văn học giả tưởng,mình đang đi học tiếng Nhật và thầy đang giảng về những âm thanh của ngôn ngữ tiếng Nhật đấy). Còn nữa cơ "các em làm sao mà bằng tôi được" (vâng ạh thưa thầy, bằng thầy thì em đã ko phải đi học ạh. Thầy hơn em đến hơn 3 chục tuổi cơ mà). Nếu bạn cứ vừa học vừa đối đáp với thầy trong đầu như thế giống mình, đảm bảo bạn ko sớm thì muộn cũng ko bình thường cho mà xem.
May mà...
Mưa! Ào ào cơn mưa lớn ập xuống. He he đang giờ trưa mình ko ra ngoài, thế nên cứ mong mưa vào giữa trưa vậy đó! Mát và dễ thở hẳn. Đến lúc về thì mưa đã tạnh rùi, nắng dịu hẳn lại và gió mơn man. Ko phả hơi nóng cuống cuồng lên mặt mình nữa, gió thật dễ thương...
Mùa hè...nóng quá nên mình cũng hâm hâm vậy đó. Đừng cười nha, biết đâu bạn cũng thế thì sao?
Lost.
31-05-2007, 08:08 AM
Chít toy òy - diệt một đống vi dút trong máy - thế là diệt luôn file của cty òy :plz: chúa ban phước lành lặn cho con mới...........:chayle::chayle: đi tu đây !!!!
Nghe nói chiều nào nơi ý cũng mưa !!!!
Hèm hèm --- ai biểu yêu mưa cho lắm vào :meo:
*pInk horizon*
31-05-2007, 08:16 AM
T ngốc , đã nói bao nhiu lần là đừng đi linh tinh rùi , thế mà cứ hay thích tìm hiểu cơ , đang thấy vui vì trăng tối nay quá đẹp thì giờ lại buồn thế này đây , ngốc , ngốc , ngốc :guoc: :guoc: :guoc:
anny N
31-05-2007, 11:39 PM
Onl đc tí xíu rồi lại phải đi...Bận quá , có đôi lúc em tưởng chừng quên bẵng cả nơi này.
Nắng lên rồi....em hi vọng nắng sẽ có thể sưởi ấm lòng em.....!
kientapsu
01-06-2007, 06:47 PM
---- đi off, có đi off mới hiểu được sự thân thiện của những tình bạn ảo.... mem đà nẵng friendly....
...đi giữa trời nắng chang chang, làn da mỹ miều của mình chực như đen lại , đỏ ửng lên nhưng cứ vẫn thấy vui..sẵn sàng đi..overnight nếu có thể..hà hà !!
N_27/12
01-06-2007, 10:11 PM
Nhớ cái nắng ở nhà em quá !
Nhớ những buổi chiều lượn lờ đường phố cùng đám bạn thân, nắng chói chang mà chẳng đứa nào thèm mang mũ, về nhà lại nghe mẹ mắng, con gái lớn mà chẳng biết gì cả , ui mẹ ơi, đen giòn, đen đẹp chứ sao :D
Ở đây cũng có nắng, nắng cũng chói chang, cũng gay gắt, cũng đủ làm cho em đen thui, nhưng nắng ở đây, với em, chẳng đẹp gì cả , phòng em cũng có cửa sổ nhưng chẳng đủ để nắng soi vào , để em hoà với nắng , nắng ở đây mang theo cái vội vã, cái bon chen... em vẫn nói em thích sự bon chen nơi này, nhưng đôi lúc, khi tâm hồn tĩnh lặng, em thật muốn trở về với cái nắng ở nhà em.
Lost.
02-06-2007, 05:57 AM
Chưa kịp chào Tháng 5 đã biến mất ....
Sớm nay - Nắng xếp hàng đều trên phố - Nắng nhảy múa trên cây và ngã nhoài vào gió...
Cơm gạo áo tiền - cái kết luận của mọi giả thiết sống, vận hành đều đặn như thể ai đó chăm chỉ tra dầu nhớt cho nó vậy . Cái guồng quay ấy làm mọi thứ bốc khói !!!
Bao giờ kiệt sức nhỉ !!!!
Tháng 5 đi mất rồi .
Tháng 5 không than vãn - Tháng 5 không kêu ca - Tháng năm lác đác mùa loa kèn sót lại -Tháng 5 lặng lẽ hút vào mãi mãi - Tháng 5 nào rõ mình buồn cười khóc với hư vô.
Cuộc sống sẽ hoàn hảo hơn khi chỉ là mớ văn bản thô , không chỉnh sửa bôi đen không căn lề phải trái.
Không có những dối trá khiến trái tim tê dại - Cơm gạo áo tiền cái kết luận không có tồn tại Tình yêu !!!
Nắng vẫn đổ sơn trên mái phố liêu xiêu. Người con gái bước khẽ sợ nắng giòn vỡ mất , chân bước thênh thang giữ một nỗi buồn rất chật. Run run tiếng dương cầm xa lắc một trầm ngâm .... khe khẽ thở dài , cánh hạc ngước nhìn - lặng câm . Rặng tường vi trắng chưa bao giờ nở hết ....
Câu chuyện Tình yêu ai quên lời chưa viết , gió đợi chờ nắng khắc khoải
Dịu êm....
Gió cứ đợi chờ - Nắng cứ mãi triền miên
Tháng 5 hấp hối - trong 1 chiều hứa hẹn !!!
Lost.
04-06-2007, 05:42 AM
uhm...................
http://www.matnauhoctro.com/4rum/images/editor/removeformat.gif http://www.matnauhoctro.com/4rum/images/editor/attach.gif http://www.matnauhoctro.com/4rum/images/editor/createlink.gif http://www.matnauhoctro.com/4rum/images/editor/unlink.gif http://www.matnauhoctro.com/4rum/images/editor/email.gif http://www.matnauhoctro.com/4rum/images/editor/insertimage.gif http://www.matnauhoctro.com/4rum/images/editor/code.gif http://www.matnauhoctro.com/4rum/images/editor/wma.gif http://www.matnauhoctro.com/4rum/images/editor/musik.gif http://www.matnauhoctro.com/4rum/images/editor/realvideo.gif http://www.matnauhoctro.com/4rum/images/editor/ram.gif http://www.matnauhoctro.com/4rum/images/editor/flash.gif
Người ta gọi đây là nhàn cư vi bất thiện ý mà
Nằm bẹp như con tép ở nhà - một ngày rất tằng tằng....Bình thản đấy chứ...chẳng gì cả...không ai !!!
Chập choạng chiều lượn lờ rồi cũng đậu tạm vào cái quán nào đó - type vào điều ngớ ngẩn gì đó rồi thôi....
Chiều chập choạng đang phóng thẳng vào đêm....Chẳng thèm ngăn nó lại làm gì , nhỉ !!
Mặc xác nó !!
Chiều chập choạng !!!!
*pInk horizon*
05-06-2007, 09:42 AM
10.40pm mờ vẫn nóng , hay là tại cái phòng bé tí của mình nhỉ :P:P ,đúng là nắng giòn thật nhưng mờ chẳng có cơn gió nào cả , cây cứ đứng im phăng phắc. có lẽ lại giống đêm qua 1.30 gió mới về...., mờ gió về lại rủ nhau về cùng một lúc nên đứng một tẹo là lạnh rùi , ui trời , ko hỉu nổi nữa , thời tiết khìn , mình khìn......:dien: :dien: :dien:
Lost.
06-06-2007, 09:54 AM
Mưa !!! không vội vã không dồn dập
Vẫn mưa -
khắp nơi đều mưa -
bắt chước Hà Nội ý mờ :rang:
CS vẫn vui lắm lắm -
yêu đời yêu mình yêu mọi thứ chung quanh - đôi khi tỏ ra lạnh lùng thế thôi - giả vờ ý mà :D:D
Cô dâu mới
09-06-2007, 11:14 AM
Không nắng chẳng gió - cuối cùng thì trời cũng mưa cho rồi - ôi một ngày dài.....
Ghét mùa hè mà - từ hồi còn bé tí tẹo đã thấy ghét cái mùa hè - mọi thứ bỗng trở nên vô nghĩa và lạt thếch - sao vậy nhỉ ....mệt mỏi
Mà là là sao cứ mưa thì mình lại trốn vào cái góc này để than vãn nhỉ - quái thật !!!!
Mưa to - sang ngày mới rồi !!!
Muốn gọi cho ai kia để nói điều gì - nhưng chợt thấy mình hoá thành người hoạ sĩ hà lan nào đó.....
Thôi vậy đi ngủ !!
Chẳng giận ai cả !
http://www.imgag.com/product/full/ap/3028403/leaf1cp.jpg
Trà Bạc Hà
09-06-2007, 09:20 PM
Hình như mưa suốt đêm qua. Sáng ra tỉnh dậy,nhớ là mình đã mơ một giấc mơ rõ hoang đường, cơ muh bi h quên sạch sành sanh rồi :D
choc-ice
09-06-2007, 10:37 PM
Nắng quá !
Nắng chẳng muốn làm j` !
Kéo theo cũng chả mún đi học.
Thật may đêm qua mưa - hi vọng nó ko phải là trung điểm cho những ngày nắng tới....
Và thật may là trưa nay nắng vẫn chưa kó về :D
kientapsu
09-06-2007, 11:06 PM
11h50 ngày 10/06/2007 mất một người bạn à một đứa em gái -- vĩnh viễn - vĩnh viễn -
chỉ vì bướng bỉnh , bướng bỉnh, mình đã bướng , nó càng bướng hơn...
muốn khóc quá.. chẳng muốn nói gì nữa !!
Giọt Sương
12-06-2007, 11:03 AM
..Hôm nay MưA...mưa rõ to........
Mưa To...Gió Lớn......Sấm Sét........Sợ :rain:
rung....rung cả nhà.......đứng giữa nhà.....chỉ biết nhìn tia chớp và..." Pờ " ( khi xưa...bà ngoại vẫn luôn dặn....mỗi khi nhìn thấy tia chớp....phải luôn làm vậy :hihi: )
và h thì......trời đã yên.....mưa nhỏ đi.....nhẹ nhẹ......gió thổi cũng nhẹ đi :)
" hãy là làn gió....hôn nhẹ tóc em "
thornfield
13-06-2007, 03:06 AM
"Tháng 6 trời mưa , trời mưa không dứt..."
Nhạc nhẽo trái mùa í mờ , có mà tháng 6 nắng gay nắng gắt
Nắng không giòn tan , nắng rải đều mệt nhọc , cho gió chiều trăn trở mãi tâm tư. Tháng 6 gió Lào ,ngột ngạt những ưu tư , tháng 6 không mưa - đợi chờ vô vọng
Sặc ,hâm thật òi , tại sáng 6 cả đấy :gian:
Yumi_Hảo
13-06-2007, 09:27 PM
.........đếm từng thời gian.....
21 ngày nữa... tôi , H.... lên thớt.....
Với T thì chỉ 9 ngày.... cả Th nữa... nếu 2 bạn ko trên 500 đ TOEFL thì phải về lớp cũ , lớp Điện Tử Viễn Thông bình thường , ko được học ở ECE với giáo trình tiếng Anh và cơ hội cao....
Cuối tháng 6 Hà về nước... Nanyang... trường đó thế nào nhỉ ? Hi vọng có thể gặp her trước khi H trở lại Sing ...
Chưa được xem hình ở Hòa Liên.... Dicken giờ ko biết còn vi vu ở Việt NAm hay đã về nước ? Jinny , Jen....
Tháng 7.... thi.... anh về nước.... đi Kiên Giang.... Trại Mồ Côi.... Cù Lao Chàm... Kế hoạch nhiều... vui chơi nhiều... áp lực cũng nhiều... thi cử....
Có được không ? Có thành công ko ? US.... mấy năm nữa mình sẽ ở đó hay vẫn ở đây ? Ước mơ có thể thành hiện thực ko ? Mơ hồ.....
Chờ... Đợi.... Hi vọng....
Có đi Biên Hòa ko ? Có đi Đà Lạt ko ? Hè này kín lịch rồi còn đâu... hẹn năm sau vậy... T nhé , N nhé. Hứa đấy , sẽ đến thăm BH cùng T... thăm Hân... và ăn trái cây...^^
Sắp hết xí muội rồi... ăn xm là nhớ bạn... quà tặng mà ^^
Chuối và Th kết đôi.... thêm 1 người nữa có lover.... Vậy mà mới đây còn dặn dò tui đừng chọn bừa , đừng yêu sớm... Tui chưa yêu ai mà pà đã có đôi có cặp rồi... Thế đấy , đâu ai biết được tương lai , đâu ai đoán được chữ tình...
Có người bạn muốn cho mình thấy cảnh lãng mạn , lung linh những nến của ngày vui 20..... Nhưng ko được rồi , We là bạn mà , tiếc....
Hình như đang có đấu giải Teakwondo , ko đi xem được... nghỉ học rồi còn đâu.... Tự húa khi có cơ hội sẽ tập lại.... Chả biết đến khi nào...
Cô đơn lãng khách
15-06-2007, 09:45 PM
sắp chết rồi...........kòn mười chín ngày nữa thi đại học..... các thứ đã nạp vào trong đầu giờ đã đi về tây thiên hết cả roy`, trời ơi.............
hoa mây
15-06-2007, 09:58 PM
Muốn quên một số chuyện cho cái đầu thanh thản
Nhẹ như gió
Bay đi , bay đi nào
Ấy ngoan lắm mà , tớ biết thế :om:
Bao giờ mới hết tháng 6 đây
Quên !!!
Uh , quên rồi
Vô nghĩa cả thôi !
PlanetVN
16-06-2007, 07:21 AM
Dzậy là ổn rùi, phải dùng đến cách cuối cùng là gọi điện thoại thì chuyện này mới xong... Em là em iu chị Mấy nhứt luôn á... :huglove: Tuy rất đáng tiếc nhưng không còn cách nào khác... Hy vọng chị Mây & mọi người hiểu giùm cho... ^.^
Hôm nay có gì dzui nhỉ??? Dzui vì sau bao nhiêu năm tìm kiếm thì mình đã có cái thứ mình cần... Nó hơi lớn chút xíu & không quá đẹp như mình nghĩ nhưng như thế cũng tốt lắm rùi... ^.^ Có nó, mình sẽ an tâm & tự tin hơn trong cuộc sống... Nó đúng hợp với cái avatar của mình... :mpl:
:clap: Đúng là hay... Giòn-như-nắng & nhẹ-như-gió... Tạm biệt HHT... :bay:
Chỉ là tình cờ thôi mà,( hai chữ tình cờ đủ làm cho người khác hồ đồ . )
Mong lần này là em lo hão huyền .
Không muốn anh buồn .
( Vì anh của em ngốc vô cùng ! )
Nhiều khi em cũng giật mình vì sự giống nhau ấy .
Nhưng chỉ là tình cờ thôi mà,có phải không ?
Em ở ngoài ,ko thể nói một lời nào chen vào được .
Những thắc mắc “tại sao lại thế” ... Rồi thì nghĩ mình ko đc ích kỉ như vậy .
Điều gì là của riêng ?
Điều gì là có thể đem chia ?
Hơi hẫng một chút .
Là em trẻ con . Trẻ con thật đấy .
Pha thêm vào nhiều ích kỉ nữa .
Thế nhưng dẫu em có trẻ con thật nhiều, ích kỉ thật nhiều , cũng ko thể lớn bằng nỗi buồn – mà em đang vẽ ra khi tượng tượng đến một điều không hay .
Không được hồ đồ đâu nhé :)
Mà, có thể đó là một thế giới riêng – tưởng là giống nhau nhưng em ko có chỗ để xen vào
Một nơi mà chỉ của riêng hai người thôi . Em không hiểu đc chuyện gì hết . Em thắc mắc tại sao lại giống nhau thế . Nhưng em chỉ biết nín câm lời .
Hì, có thể chỉ là em nghĩ linh tinh .
Em vốn hay nghĩ linh tinh mà :D
Không có chuyện jì đâu, nhỉ :)
Em chỉ cần một điều duy nhất là anh của em ko buồn,ko hồ đồ .
Em ngốc hộ cho , nghìn lẻ một lần em, thêm một trăm lần nữa của anh , mà thôi, cả một trăm mười một lần đi . Kệ, em cứ tranh với anh đấy !
Em biết em có một cái jì đó rất chảnh . Sự im lặng này.
Những dòng linh tinh, nằm im ở đây nhé . Ngủ ngoan :om:
Không được nhìn người khác thành em đâu đấy... Tình cờ thôi mà :)
Xanh... nhạt nhỉ. Phai rồi.
Xin lỗi, hôm nay lại thức khuya... Àh, vì em rất chăm học í :D Em làm xong bài rùi, sau 34 lần ( ngốc nhỉ ) , cuối cùng em cũng xong đc bài trắc nghiệm í. Điểm tuyệt đối í , nhưng mà 34 lần thì ngu thật. Có 1 câu em cứ ko hiểu ,để cho bài nó 99/100 hoài, cuối cùng miễn cưỡng điền 1 cái đáp án em ko thích ( vì em nghĩ nó sai lè ). Đấy,em có bướng đâu. Sau hơn 30 lần bướng, lần cuối cùng em vẫn phải chọn cái mà em ko thích.
...đêm mênh mang những vì sao lấp láy. Mắt trong quá nên nhìn vào tận đáy, bắt gặp nỗi buồn đang ngủ rất bình yên.
Đêm thẳm sâu mắt chạm tận cùng đêm , đêm dài miên man như mái tóc đen của người con gái. Sợi thương sợi nhớ ru buồn.
Hôm qua có ngủ đc đâu, nghĩ vu vơ , sáng ra trôi sạch, chỉ còn đọng vài câu ...
Em ko viết nổi một bài thơ cho anh. Đêm khép lại tiếng thở dài day dứt...
Em chẳng còn biết thế nào nữa !
anny N
23-06-2007, 07:33 PM
Đêm nay chập cheng tí...nổi máu lên muốn đi tìm hiểu về Hàn Mạc Tử mới chết chứ ^.^ Tham thật ,bồ bịch cũng lắm đấy chứ ít đâu...9 người lận...^^Trái tim ông này ko bik có bao nhiêu ngăn nhỉ? Xếp thành chồng một chắc cao lên tít trời mây í nhờ ^^ Ngồi đọc lòi cả mắt ra mà cũng cóc hiểu mấy tác phẩm của ông này....
....Điều đó có nghĩa là....mình sinh ra ko phải để thưởng thức..thơ :anhPha:
Trang Sassy
24-06-2007, 07:57 PM
Đêm wa khìn khìn...mãi hoh ngủ được
Lôi dt ra SMS với anh Planet..
Ng` ngoài cuộc đúng là k hiểu được chiện của mình :rain:
Lost.
26-06-2007, 06:59 AM
26/6 thủng lốp lần nữa trong vòng 1 tháng - Cười đẹp !!
Khồn thật ! nhưng chẳng xi nhê gì cả.
Mà đấy, có những lúc như thế thì đời nó còn thật thật một tí chứ , cứ mơ mơ hồ hồ , huyền huyền sắc sắc thì có mờ thối mất cái óc !!
Thật thì mới biết là có cái gian giả xảo trá....như pp nói ý giờ chẳng có ai ĐỂU GIẢ nữa đâu , toàn ĐỂU....THẬT thôi... yah....điểm 11 cho chất lượng....
Thầm nào tìm mãi cái đểu giả chẳng biết nó lụi ở đâu ra là toàn đểu thật....:rang:
Khốn chửa ? Khốn quá rồi ý chứ !
Vẫn chưa mưa , dù chắc chắn hôm nay sẽ mưa , oi nồng lên mùi đất thơm hanh hao.
"chẳng có giấc mơ nào mang tên EM" - chị Gin thích nó mới hay ho chứ ! Mình mới là đứa kết blog của chị , thế mà....
Đắng thì vẫn kiên trì với chủ đề Vội Vã....và đếm cừu một mình...
W vẫn thức muộn như thế !
Đt vẫn bị giật mình với những cú nháy liên hồi , rồi lát sau lại là những tin nhắn "bắt đền"...
Vẫn chờ từ nó những điều rung cảm để xanh xao mắt....
hình như cũng quen với những điều như thế mất rồi - không đòi hòi - cũng không hẳn bằng lòng....
Tạm.
Nhè nhẹ....
kem dâu mút
26-06-2007, 08:06 AM
Sài Gòn đang dần bước vào mùa mưa... :rain:
...Những cơn mưa trắng xoá cả con đường lớn
Ngày nào mà cũng mưa thế quả là thích thật, chỉ nhìn thấy mưa thôi là thấy mát mẻ hơn biết bao nhiêu so với cái nóng trong bếp của nhà hàng. Bố khỉ cái nhà hàng rởm! hừm... Ấy vậy mà ngày xưa cũng có con bé ghét mưa cay đắng chỉ vì thấy mưa ướt át, tèm nhẹp quá. Rõ là "kẻ thay lòng"! kakaka... Uh mà hết là con bé thì lẽ đương nhiên lòng dạ cũng phải đổi thay phần nào đi chớ, đâu thể cứ mãi y xì như đúc được :hihi:
:rain: :rain: :rain:
Mưa mát mẻ...
Mưa mát lòng...
Mưa mát cả những nụ hôn...
Mưa mát cả hai mái đầu...
Mưa dội rửa những u uẩn đã từng...
Mưa dội sạch nững ưu tư...
*****
Lâu lâu rồi không lại ghé vào room quen thuộc. Tự hỏi có nhớ gì không? Hình như mình thật tệ khi chỉ nhớ đến nó khi đang "tâm trạng", còn lúc có niềm vui thì quên bẵng đi. Tệ thật! Tệ thật!
*****
Ới.....ới.....ới......... :wavey: Hà Nội đã mưa nhiều chưa. Hè đã sang rồi!
Lost.
26-06-2007, 08:56 AM
Chẳng biết gọi ai mờ cứ Ới....ới...ới...... đứt thanh không hát hay đc lại oán Hà Lội nhá :rang:
HN đang mưa đây - mưa nhớn lắm....sấm sét đuổi nhau cứ gọi là ầm ầm , mất trât tự cực kỳ luôn....
Mùa mưa khắp nơi - đúng vụ mùa nên mưa ngọt lạ thường - người nào có về thăm thì nhanh nhanh nào kẻo hết mùa thì mưa nhạt lắm đấy....
(eo cứ như đi bán...mưa hạ giá không bằng ý nhờ :D:D )
Mát mẻ công nhận - thoải mái - và hiền nhờ - hết cáu chiện thủng lốp xe ban chiều nay :D
Pà Kô khó tính
28-06-2007, 10:35 AM
<Smile>
đôi khi nghĩ cài màu cùa mình nó phổ biến như thế thì có nên thay đổi đi không - nhưng dù sao thì nó cũng là cái điểm mà ngay từ đầu đặt chân vào đây mình chọn nó - bỏ tội lắm <Simle>
Cả ngày hôm nay buồn - thật ra thì mình it khi than vãn đụng chạm đến cái gọi là Buồn lắm,,,,chỉ là không vui chứ chưa hẳn là buồn - nhưng bây giờ hình như nó chẳng còn là xa xỉ gì cả - Dù mọi thứ đều vô nghĩa quá..
Cũng có sao đâu !!
<Smile>
"mặt trời nào soi sáng tim tôi , để tình yêu xay mòn thành đá cuội..."
"đời tôi có ai vừa qua..."
Buồn thật mà - ai đó sẽ nói "người gì mà dễ buồn thế" ^^ Nhớ !!
<Smile>
Cũng có sao đâu !!
Trang Sassy
29-06-2007, 08:25 AM
Khìn là ai thế nhỉ? là PL phải ko :rain:
Lâu lâu ko ghé wa box này..bỏ quên nhiều kỉ niệm ghê cơ :rain:
Nhớ anh Planet quá :huglove:
Pà Kô khó tính
29-06-2007, 10:25 PM
Khìn là khìn - đơn giản là Khìn í mờ Alek - không nổi bật nhưng cũng sẽ chẳng thể nhầm lẫn đc giữa đám đông - ấy là Khìn ^^
HN đang mưa - cơn mưa cuối tuần hằn là chằng vui vẻ gì với những tâm hồn mướt mát sẵn rồi !!
Cuối tuần phố xá cũng vắng hơn , thưa thớt nên vội vã lắm...
Entry mới trong blog , entry cuối của tháng 6.
Chị Gin : giữ lại yêu thương đi em,yêu thương không nhiều đến thế đâu...
Nhỏ Man thì : níulại yêu thương nào Miên...
Nhỏ đó tự đặt cho 2 đứa tên Miên - Man - thú vị ra trò ^^
....
Những thú vui rất tao nhã đi qua - cũng có khi là vô tâm nữa , có lẽ người ta sẽ là sâu sắc và hân hoan lắm đấy, ấy vậy mà , như một giấc ngủ đêm qua của mặt trời thôi !!
Yêu thương thật ư ?? Phải rồi yêu thương thật mất rồi !!
Làm sao để gần nhau đc nhỉ ?
Yumi_Hảo
30-06-2007, 08:45 PM
nhẹ nhàng ,.... mùa hè này tràn niềm vui.... có một người anh , có 1 tên bạn... yêu quá đi thôi. Và lũ bạn gắn bó bao năm nay.... Càng yêu Đà Nẵng lạ...
Lost.
09-07-2007, 09:01 PM
Èo giờ mới nhớ là mấy ngày nay mình chưa có viết gì - hờ hờ....
Bận tối mịt - lên diễn đàn thì gặp vài cái vớ vẩn - cũng không bận tân lắm - nhưng có nhiều người không vui - khổ - một thế giới ảo mà khiến người ta lưu tâm đến thế đấy - cũng chẳng khác gì - dzăm bận 7 pha định đi khỏi hht mờ cũng có đành lòng đâu.
Hi vọng những con muỗi vụn vặt sẽ sớm đc đập bẹp để mọi người sớm đc thấy nụ cười của nhau - sẽ ổn ngay ý mà - dzửng dzưng rồi tự nhiên nó ắt chết !
Bận tâm làm gì , nhé !
Công việc bận , bọn trẻ con thì đi thi - èo hơi quá tải rồi đấy !!!!!!
Thoáng nhẹ qua...như 1 làn gió.....
1 thôi , chẳng cần nhiều làm gì cả , dẫu chưa đủ nhưng cũng gật đầu mà chấp nhận.Ừ thì thế là đủ rồi.
Cố nốt ngày mai là nghỉ rồi , sẽ lại rảnh rang như lúc xưa ...chỉ e..đến lúc đó sẽ chẳng kìm nổi lòng mình nữa....Ko thể nào đâu nhỉ? sẽ cố tìm kiếm những bận rộn để khoác lên mình.... Ngốc thế chứ !
Một ngày nữa lại đi qua rồi nhỉ? CŨng chẳng còn cái khái niệm chờ 1 điều gì đó hư ảo chợt đến nữa rồi .
Tớ chưa bao giờ khuyên Ấy vào chốn này , và tớ tin Ấy cũng chẳng muốn vào đâu....Tất cả là hư ảo....Tớ cũng thích nó như thế hơn......."ko đủ nên chẳng bao giờ thừa " nhỉ :hihi:
Và ...chợt như tìm thấy Bình Yên sau những gì đã có ...
Nấm Lùn Di Động
10-07-2007, 09:47 AM
Login vào cái nick nhiều kỷ niệm, nhưng mà chẳng tìm thấy niềm vui gì cả, toàn gặp nỗi buồn chán và thất vọng. Cái nick 1 thời chỉ độc quyền của riêng mình thôi, thế mà giờ phải san sẻ cho hàng bao nhiêu người, cả cái nick heoconlonton nữa cũng vậy, sao thế nhỉ?! Hàng quá độc, nên dễ bị nhái chăng??!!
Ừ thì thôi, coi như là hãy vui với niềm vui của thiên hạ, lo trước nỗi lo của thiên hạ đi nhờ!! Không còn là độc quyền, thì bỏ vậy!! Cứ để người khác in sao, mặc kệ đi (mà không mặc kệ thì cũng chẳng làm gì được, vì làm gì có đóng dấu bản quyền!!:thatall:).
Mà thực ra, chuyện mà mình muốn trút bỏ ngay bây giờ chẳng phải là chuyện này, mà lại là 1 chuyện khác, nhưng mà trút bỏ ra đây thì liệu có nhẹ nhàng hơn được không??!!...
Thôi mặc kệ, cứ ghét đi, ghét đi, càng ghét càng tốt!! Thế nhé...
Hàn Cát Nhi
11-07-2007, 03:42 AM
Biết những thứ không nên biết đôi khi làm người ta thật khó xử :rain: , với linh cảm....mình chắc chắn rằng đó là người đó...nhưng kệ , đã trốn tránh thì chẳng việc ji` lại đào xới nó lên cả. Lại trở về và lại linh tinh rồi :sr:
>Umbrella<
12-07-2007, 11:57 AM
Công Sơn : " đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt"
Dù : " đi loanh quanh rồi nhận ra đời mỏi mệt "
:so_funny:
Sao giờ còn chưa chịu ngủ :rang: :rang: lang thang, lang thang....rồi...Thấy mệt rồi đây:cry: :cry:
Yumi_Hảo
12-07-2007, 08:04 PM
Sài Gòn.... nắng mưa cứ thất thường thế....
Sài Gòn.... đông đúc , những người và người....
Sài Gòn....bụi bặm , ồn ã.......
Sài Gòn....
***********^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^**********
Nhớ.....
Nhớ..... thành phố bên sông HÀn...
Nhớ.....biển bình yên...
Nhớ..... bờ vai ấm áp...Tình bạn đang cố giữ... đừng yêu nhé , XM....Có thể mai này sẽ yêu , nhưng bây giờ thì chưa , nhé...
Nhớ...
---------không nhớ nhà , không nhớ quê , chỉ nhớ bạn và nhớ Đà Nẵng... Từ nhỏ đã vậy , chẳng biết nhó nhà là gì......
»¯♥-[RAinie]-ÇønG^ ÇhUa' Nhø-♥¯«
13-07-2007, 06:42 AM
Nắng..........nÓng.........giÓ..........!!!
Thành phỐ Ồn àO.....nhỘn nhịp........hOk cÓ nỖi nhỮng giỌt mƯa....!!
Khi mƯa thì thèm nắng...........khi nắng thì khát mƯa.......chả hỉU nỖi.....!!!
Mình dạO này.........linh tinh.....vỚ vẩn........nghịch ngỢm......hOk khác ji` mỘt đỨa trẻ......!!Cái nắng khỦng khiếp cũng hOk thể nhỐt em Ở nhà...........giỌt mƯa vỘi vã cŨng hOk thể cầm chân em........cÓ lẽ đÚng.......em thích rOng chƠi.....càng ngày càng lỚn.......nhƯng tâm hỒn và cách nghĩ cỦa em lại trẻ cOn đến hOk ngỜ......:rain:
hÔm nay chả biết ngày ji` mà mệt mỎi....!!Cái đầU thì Ong Ong......cha/ bít cOá Ốm đaU ji` hOk...........mà cÓ cŨng mặc kệ........ghét uỐng thuỐc......:rain:
hjx.......đã hết khÓc rOài..........mỪ 2 mắt vẫn cÒn bỤp nhƯ 2 qUả trỨng......!!vỪa mỎi........vỪa nhìn chả Ưa.....T___T...!!!
Sáng nay cÓa lên nhà thằng bạn.......Ui........nhìn vưỜn trái cây cỦa nhà nÓa.......mà thèm.....hem bít ăn bít baO nhiU qUả nỮa.....:hihi: :hihi:......vUi.....hÔm nay lâU mỚi hỌp mặt lại bạn bè..........!!
giÒn nhƯ nắng........Nhẹ nhƯ giÓ...........cỐ lên nhÓc.........cỐ lên.........!!!
Lost.
13-07-2007, 07:51 PM
Vèo vèo.....HN cuối tuần nữa rồi .
Không mưa ,trời nhiều mây , nhiều nắng , nhiều.....một số thứ khác.
Cuối tuần chúc all mọi người vui vui vẻ vẻ. Cười nhiều. Dẹp lại mọi thứ rầu để đó mờ lượn đi chơi nó khuây khoả , quên đc cái gì thì cứ quên, nhớ sau cũng chưa muộn.
Tắt cái người yêu hình vuông đi , xỏ dày dép xăng đan gì đó , nhấc con dế lên hẹn hò mới mới vài người nào đó , vác cái con ngựa sắt xe đạp hay xe máy công nông...nào đó , và hãy đến một chỗ nào đó để thư giãn đi !!!
Ờ cuối tuần rồi còn gì , quên àh... :3nhay:
Trà Bạc Hà
13-07-2007, 08:18 PM
Tớ đi òy, vuột mất cái nhà ma cũng ko tiếc. Cơ muh thằng nhóc Việt thì tẽn tò :-"
_Hay chị ở nhà để em đi !
_Quen ai mà đòi đi?
_Anh Dũng
_Vớ vỉn, ko đòi linh tinh
_Chị Mýt béo béo í
_Em nói thế chị í đá bay ra cửa,ở đó mà đòi đi :hihi:
_Em ghét chị
:so_funny:
Đi fa cafe',chán òy :chayle: Bao lâu ko đc gặp cái tím,được đòi quà đc nó :khocnhe: Cả 3b nữa, hẹn lên hẹn xuống mãi mờ kể từ cái ngày sn mình tới giờ , chưa dòm đc cái mặt nhau :(( Còn cái Khìn nhìn chán òy, ko gặp cũng đc :so_funny:
Lost.
14-07-2007, 01:16 AM
Đau nòng đau mề chưa:rain: , nó cuỗm cái nick của chị trắng trợn và hồn nhiên quá thể đáng :sosad:
Mờ con số nick của nó cũng kém cỏi gì chị đâu cớ chứ
Ức , làm cái nick Rượu Bạc Hà - cho chúng nó tương tác xem có phản ứng gì hay ho không nhỉ :D
Nhà ma đi hơn 2 lần rồi, chẳng sợ gì cả :meo:...
Vừa nhận đc cái tin của nhỏ My và cu Kô : bánh bột lọc.
OK!
PP ở nhà cuối tuần, từ giờ đến chiều làm đứa con gái ngoan ngoãn tiếp vậy :-"
hát vê_hát nờ
15-07-2007, 04:18 AM
Ờ đời người ta hay ngu thế đấy , mang cái tâm trạng đã chẳng khoan khoái vui vẻ gì , lại đi nhét cái phone vào tai và nghe bản này (http://viethungs.musickl.googlepages.com/bonghongxanh.wma) ờ thì vẫn làm cho nhau bẽ bàng thế mà....
:chơi trò tình cảm thì kẻ thua cuộc sẽ là ai
:là kẻ bày ra trò chơi ấy
:sẽ mất gì
:sẽ mất tất cả
:còn kẻ thắng cuộc
:mất 1 trái tim thôi...
Chơi trò tình cảm thì toàn mất mát thế cơ à , khủng khiếp đấy chứ !
Chẳng chơi , chẳng mang đấu giá những điều không có lợi như thế được.
:tình yêu không phải là kinh doanh
:vậy kẻ tham gia không được gì à
:chỉ biết hỏi những cái được và mất thế thôi sao ????
:..........để biết mình sẽ nợ và phải trả nợ điều gì !
:tỉnh yêu là nợ nhau thôi à, chua chát đấy !
Bao nhiêu năm em nợ ngọt ngào
Trả nợ một đời chưa hết tình sâu
Bao nhiêu năm em nợ bạc đầu
Trả nợ một đời không hết tình đâu....-TCS
kientapsu
15-07-2007, 07:05 AM
Sao dại thế?? Đi chơi trò tình cảm
Để nhận ra mình đã mất một trái tim ???
Được và mất, ơ hay đời lạ thế
Thắng chẳng được gì, chỉ có mất mà thôi !!!
Mộc Miên
15-07-2007, 11:50 PM
Mộc mạc đến những miên man
Gió lùa vào với ngỡ ngàng xa xôi
Thẳm sâu chạm tới bầu trời
Mộc miên gần gũi nghe đời thơm tho
Ngơ ngác chính là cảm xúc đang đặt ở thì hiện tại , hờ hững là cảm xúc phụ gia đi kèm, và đôi khi bỏ qua chính là cái thước đo của sự không diển tả được cảm xúc đang dự bị là gì !
Một quá trình để hình thành nên những con chữ cũng đầy tính chất đấu tranh và cần phương hướng để xác định.
Cuộc sống là những mảnh ghép lại của mọi thời điểm ,có thể là chưa từng được diễn ra tại thời điểm đó.
Phố trật trội bởi những cái lá , không có gió nên cũng chẳng ồn ã gì - bàn chân khó chịu đi qua như thể chỉ bằng mặt nhưng cấm có bằng lòng nổi.
Đáng đời cho 1 con chim lạc đàn , làm không gian có chút thi vị của đời sống tất bận và hoảng sợ ... Sẽ chẳng thể tìm đc nơi nó đã từng bay khỏi....(???)
.March
16-07-2007, 11:30 PM
" THành phố đêm nay đầy sao, dòng sông đêm nay đầy sao.." :hihi::hihi:
PlanetVN
17-07-2007, 09:19 AM
:gian: Này thì thành phố đầy sao... :gian: Này thì dòng sông đầy sao... :rang: Tím đã thấy sao bay quanh đầu chưa hở??? :so_funny: Cho biết tay nhá... Dám chọc tớ cái bài nhạc chờ à??? :sr:
Eo ơi, dạo này nhớ Hà Nội wá hà... Mà online Y!M toàn gặp Mir Ú... :mecry: Chẳng thấy bạn 444 với Tím đâu cả... Mà... cũng chẳng thấy bé TA đâu hết... Hình như TA giận mình hay sao á??? :( Nói chung là hợp lý thôi, tại mình cư xử tệ quá mà... :duh:... Cả HA nữa... Dạo này nhiều người giận mình quá... Thui, biết làm sao được... -_-"
Còn 1 tháng, còn 1 tháng nữa... Sẽ quyết định tất cả... Tự nhiên thấy tất cả rối bung lên & sợ sệt với tương lai phía trước... :( Chẳng biết làm thế nào nữa... Cứ mãi cuốn vào cái vòng xoáy này, chẳng biết bao giờ mới có thể dứt ra được??? Hôm nay trời đêm thật đẹp, thế mà... -_-"
Mệt mỏi quá... Mai chắc phải tạm dừng tại đây... :thatall:
Lost.
17-07-2007, 10:20 AM
Rồi nhá , giờ tớ mờ online ngoài Y!M nhá tớ cấm có mở nick với bạn Lết nữa :rang:
..........
..............
..................
Mờ khi mình cũng sẽ chẳng online nữa ấy chứ..... tự dưng có cái gì đó....e hèm...gì nhỉ....chẳng hiểu đâu - đừng hỏi :D
Mọi thứ trở nên vô nghĩa vô duyên và đầy thừa thãi.
Mình sẽ thanh thản hơn đấy nhỉ, có thể lắm chứ.
Mọi thứ chỉ là một đồng lúa gặt xong - đấy đấy lại ca cẩm nào....
"Đời sao im vắng như đồng lúa gặt xong - như rừng núi bỏ hoang người về soi bóng mình giữa tường trắng lặng câm...."- TCS
Mai đi xem film - chẳng biết nên chọn nỗi buồn nào mang theo đây - đi đâu cũng chọn một thứ tư trang mang tên "nẫu nề" nào đó theo , đặt tên là may mắn ! ờ lập dị mà , hôm trước gặp lại người bạn cũ và đc nhắc nhở là mình đã từng có cái tên ấy - Lập Dị !!!
HN vẫn chẳng thể mưa - tự nhiên lại cũng chờ một cơn mưa nào đó
...........xa xa......
PlanetVN
17-07-2007, 10:37 AM
Ui ui, đừng thế chớ... :om: Tại hôm nay giữa tuần nên tớ chưa thấy có gì thui, chớ đến cuối tuần là lại "nhớ Mir Ú không kiềm chế được" ấy mà... :so_funny: Mir Ú mà không chat với tớ thì sao tớ thấy Mir "treo cổ trên cửa sổ" được chớ??? :hihi: Mà thú thực là lâu lắm rùi không mò dzô ChanhYeu.info ấy nhỉ... :5: Ai ngờ có ngày lại gặp Mir ở HHT thế này chớ - lại còn gặp ở Hà Nội nữa... :huglove:
Nỗi buồn??? Hãy để trong một cái hộp, gói thật kỹ & giấu đi nghe... :om: Hoặc tống nó lên Hành Tinh Hoa Tím nè, tớ sẽ giữ giùm cho nỗi buồn ấy của Mir... ^.^ SG dạo này mưa hoài hà... Mát mẻ lắm... ^.^
Mai đi xem phim phải cười nhá... :om:
Trang Sassy
17-07-2007, 10:10 PM
một ngày yên ổn :) Kô nắng..nhiều gió..bình yên ghê :om:
Hàn Cát Nhi
18-07-2007, 05:44 AM
Cảm ơn một người bạn mới quen :D
Cảm ơn vì đã dạy cho Nhi biết: " Đối mặt hơn là chạy trốn - yêu là yêu - ghét là ghét "
Cảm ơn vì đã dạy cho Nhi biết : " Phải nói những lời cần nối đối với những người cần nói "...
Vâng , sẽ suy nghĩ và sẽ đối mặt...vấn đề còn lại chỉ là thời gian....:D
langtumuadong
19-07-2007, 02:24 PM
Cuộc sống!Trò chơi mà trong đó bạn sẽ là con vụ xoay vần.........xoay xoay xoay!
Lost.
27-07-2007, 02:41 AM
Nghe Bản Tình Cuối (http://hvd.name/Nhac/Ban%20tinh%20cuoi_LeQuyen.mp3) dại cái dột , với cái thời tiết rất đõi ẩm ương thế này , quà là thổi gió cho đống lửa lớn...
Ca khúc này không hợp để song ca, thích hợp cho một giọng nam trầm hơn.
Tự dưng pause cho đoạn "....một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người ..." - thoáng nghĩ sẽ vẫn có những tình yêu đi qua như thế ,không chắc là có sự tiếc nuối hay hối hận gì không khi những yêu thương đã không đủ để cất tiếng , rõ là tình yêu mà cũng lại chẳng phải tình yêu.
Rồi thì lại "....1 lần nào đó ta có thôi hết yêu người "
Uhm thế đấy !!
Mùa sắp về rồi "Mưa đã rơi và nắng đã phai..."
HN hôm nay đầy gió , HN bắt đầu căng lồng ngực để hít đầy cái rơi rớt của cái nắng hanh hanh - ta có cảm tưởng là như thế !!!
"chị ơi , em thích chị , em nể chị cực ,tặng chị này"
Và cô bé với chiếc tạp dề sọc kẻ dúi vào tay ta bông hoa bất tử màu vàng nâu to bằng nửa bàn tay(gọi là hoa đồng tiền cũng đc nhỉ ), và cười tươi roi rói !
Chợt nghĩ hình như ta tốt bụng quá so với cs này =) , chỉ là đến trả thêm tiền cho quầy phục vụ tính thiếu thôi mà.
Thay vì 2 suất Spaghetti cho 2 người, 1 đĩa khoai chiên, và 2 cốc nước thì họ lại tính cho ta mỗi thứ 1 suất , về nhà mới biết và thì đến để thanh toán lại, ấy mà đc họ cảm ơn như một vị cứu quốc =)
Vân ta vốn dễ thương và tốt bụng và thật thà thế mà =))
HN gió lớn bay vèo đi phần nào những ưu tư trong ta.
...một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người...
choc-ice
27-07-2007, 05:50 AM
Đúng một tháng để quay lại. Không quá dài nhưng đủ để nhìn nhận sự việc một khác.... có lẽ theo chiều hướng không tốt cho lắm !?
Vẫn hơi vô tâm theo một cách nào đó......
Chợt nghĩ tới 2 người ấy vào hôm đặc biệt ấy.......... chờ đợi một dòng tin nhắn của cả 2, trái tim căng phồng nhịp đập khi mở Y!m nhưng....... hẳn là không nên quá tin tưởng và chờ đợi ! Gọi đó là "buồn" được không khi cứ ngỡ họ sẽ nhớ tới dù đó chỉ là..... ảo ?!
Thật là đừng hi vọng để thất vọng !
Quên đi không phải dễ nhưng cũng không quá khó. Ừ thì chắc sẽ quên tên, quên chuyện ấy, và quên cả chính mình........ chỉ sợ không quên được cảm giác này !
Có j` đó mà........ tôi trong tôi, jellyfish à !
Cold_Winter_Nights
02-08-2007, 03:09 PM
1 thoáng bâng quơ.
Tôi chợt nhận ra mình thật nhỏ bé.
Xoay tít giữa dòng đời nổi trôi.
Chỉ là hạt cát nhỏ giữa mênh mông bạt ngàn...
Những cơn nhức đầu lại đến...
Như muốn bứt đứt tất cả.
Suy nghĩ!Ảo tưởng!Mơ hồ!
Giằng xé đi!
Dày xéo đi!
Cái tâm hồn lạnh lẽo...
Cold_Winter_Nights
05-08-2007, 02:21 PM
Ngày sắp đến, đời tôi tiếp tục trôi.
Chợt cười...thằng bất tài...
Chịu nhục dưới tiếng cười thế gian.
Vậy mà sao ko khóc?Miệng chỉ nhẻn cười...
Ha ha...Vui!Thật là vui!Ha ha ha...
Lost.
09-08-2007, 10:34 PM
Cứ bồng bềnh , chạm mãi không tới sự thật - chán cái buồn , buồn cái chán !!
Đây là gian thế hay là đâu
Sao ta cứ mãi mồ côi nhau
Địa đàng có lẻ điều khoắc khoải
Tâm tư cựa quậy nứt toác sầu !
Eo ơi nghe kinh không thể tưởng - thơ có hương hướng pạo lực =))
Cơ mà tự dưng mở mắt phát hiện luôn vài câu điên loạn thế ấy - mặc kệ - cái gì tự nhiên đều sẽ đc chấp nhận (dù miễn cưỡng )
Hôm nay phố dấu nắng đi đâu chẳng biết !
Lười nhác luồn lách vào đến tận từng tế bào và mao mạch...
oải
tieuthukhocnhe
11-08-2007, 11:02 PM
trời ạ ! đêm hôm qua lúc đi khò khò..tự nhiên nghĩ dạo này may mắn đang làm bạn thân của mình , mọi xui xẻo tạm thời biến mất....ai dè sáng này ra...lại gặp xui thiệt....hic hic...đi đâu mình cũng than van chừng đó chiện , nhưng vẫn chưa đỡ bùn chút nào..hic hic.....
sad princess
13-08-2007, 11:45 PM
Nắng nóng quá đi mất...NGhe hanh hao trong chiều gió muộn...
Cứ thấy ta thoang thoảng...Những cảm xúc mông lung...
Nắm tay mãi, kéo hết sức vẫn không thoát khỏi lối mòn...
Vu vơ...
bibo_bobi
18-08-2007, 09:18 PM
Hí hí tối wa hát trong CLB được mấy bé tặng hoa giờ vẫn sướng. nhưng mà cái nhóc hôm wa hát chung cứ hát tranh hết phần của mình. mà cái bài 2-1=0 mình ghét thế mà hôm qua hát cũng ổn đấy chứ. thế mà lúc đầu mình cứ sợ mãi là cái clb đó có trang bị sẵn gạch đá cho khán giả cơ đấy :d
.March
19-08-2007, 11:55 AM
Buồn 1 nỗi là lời hứa ko được trân trọng như những gì đã nói.CŨng chẳng định viết ở đây , nhưng hình như chưa có NK mới , tạm trú chân nơi này vậy ......
" Chỉ còn em còn em - im lặng đến tê người "...tìm và nghe - thế thôi
Cold_Winter_Nights
19-08-2007, 03:19 PM
Ko có topic để thả chút tâm tư thì ta đành biết nó thành cảm nhận vậy...
Bình Yên...
Mỗi người có 1 cảm nhận khác nhau về bình yên.Có người cho đó là khi tâm hồn ta được thanh thản, cũng có thể là khi có đầy đủ mọi cái, cũng có suy nghĩ khá u ám là chết sẽ có bình yên.Với ta, bình yên là khi cuộc sống diễn ra 1 cách bình thường.Có thể là ngày này sang ngày khác đều như nhau.Nhưng như mọi người biết, đấy là việc ko bao giờ xảy ra.Đời con người ko thể có sự bình yên vì những gian truân, bất trắc lại là 1 công cụ rèn luyện con người tốt nhất.
Bình Tâm...
Với ta đơn giản là khi tiếp nhận mọi việc, mọi sự 1 cách bình thản.Như là đã chuẩn bị trước cho mọi tình huống...Có khi lại có thể nói là lạnh lùng vì đã đoán trước là sự việc đã có thể xảy ra.Nên với mọi tình huống, chỉ cần 1 chút thời gian thì mình sẽ bình tâm lại và tiếp nhận nó.1 chuyện có thể rất khó khăn với mọi người nhưng với bản thân ta thì không là gì.
Lang Thang và Đêm...
Có bao giờ các bạn thử đi lang thang 1 mình trong đêm chưa???Đặc biệt lưu ý các bạn nữ khi đọc câu hỏi này đừng thử xem nó thế nào nhé.Có thể là có bao nhiêu điều nguy hiểm rình rập các bạn đấy.Còn với mình thì chuyện này ko là gì!!!Con trai cũng có đôi lúc sướng là vậy.Có thể đi 1 mình trong màn đêm, lặng lẽ từng bước đi và cảm nhận không khí của đêm.Từng làn gió lạnh của đêm sẽ nhảy múa quanh bạn, mơn trớn mái tóc làn da, làm bạn chợt rùng mình.Mình thích cái lạnh lẽo và tĩnh mịch của đêm.1 cảm giác khó tả!Giống như 1 phút để tâm hồn thư giản!Không suy nghĩ!Không lo toan!Chỉ đơn giản là bước đi và hít thở, ngẩng mặt lên trời để ngắm các vì sao.Là thế đấy!
Viết chỉ để cho vui...Ngày mới đã tới rồi...Thử thách tới rồi...Nào!Tới đi...Tao đã sẵn sàng...
Cold_Winter_Nights
19-08-2007, 03:27 PM
Bình tâm thì nó sẽ làm được tất cả...Thanks you...Cảm ơn vì đã nhắc mình điều này...Cảm ơn nhé...
bibo_bobi
21-08-2007, 02:21 AM
Trùi ui ! đã 15h rồi , chết đến nơi òi :(
còn 5h nữa là chết huhuhu , chỉ tại cái thàng cha Cường lừa mình. cái beat đó đã làm xong rồi nghe cũng khá ổn đấy chứ , mình đã bán cái bài này òi mà tối nay lại định đem ra để hát thì hôk bít có vi phạm bản quyền gì hông ta? còn buổi đấu Break Dance tối nay của tụi chíp hôi nữa hông bít nên mix nhạc kỉu gì nhỉ? đã 1 năm nay hôk nghịch j đến break dance òi hông bít giờ phong độ có còn như trước hông nhỉ? Biết đến bao h mới đủ $ để mua cái bàn DJ đây trời :( , tại mum chả thích cho mình lui tới mấy cái quán bar lúc nào cũng ầm ầm ấy chút nào. mình vô đó nhưng là làm việc nghiêm túc chứ phải ăn chơi sa đoạ gì đâu mà huhuhuh. Thôy trốn đi nốt tối nay thôi , từ hôm sau ở nhà học vậy. năm cuối rồi , lại thì lại bù đầu như kì trước thì toi.
Giờ à lề à lế à lê ra sân thôi !!!!!!!!! tụi nó đang đợi ồi , cầu trời hôm nay cho tụi con thắng. chứ lại thua nữa thì kon sạt nghiệp huhuhu hôm nay kon còn có 10k thôy á , nếu mà thua thì bít vặn ỡ đâu ra mà nộp phạt. cái bà quán nước thì muôn đời hông cho kon kí sổ rồi huhuhu. nhìn người ta hiền lành chất phác đến thế này kia mà , đúng là già rồi.
Mong mọi chuyện tốt đẹp từ giờ đến sáng mai!
pinky_st
21-08-2007, 07:46 AM
Đau đầu quá mất thôi , tự dưng mọi thứ lại nhộn nhạo khó sắp xếp thế này nhỉ , thật sự là rất muốn nói cái gì đó với người , như một lời tự giải nghĩa cho bản thân để bình yên, vậy mà không sao thành tiếng !!!!
Chẳng hiểu mình đang bước vào cái vòng quái quỷ gì của hiện tại đây - quá khứ gác sang bên là một nhẽ - không lẽ cũng gác cả hiện tại để đón hiện tại một cách vô nghĩa như thế này hay sao ?????
Thôi vỡ tung cái óc ra mất...........
keomut
23-08-2007, 07:16 AM
Hình như em - đang - buồn....thật đấy !
ngoc3my3u
23-08-2007, 07:17 PM
hixhix
một ngày gì dài như 24 tiếng thế ko bít
bibo_bobi
26-08-2007, 04:35 AM
17.30 òi đi đá banh thoy bà kon !!!!!!!!!!
Hôm nay nói chiện với bà già 30' , bả tếu dể sợ , iu bà già gì đâu á ^_^
Lost.
26-08-2007, 08:14 AM
:gian: láo vật vã :icon_slap:
Oh` đc cái chảnh lại không fải nghề của mình mới hay ho chứ - ghét đứa nào chảnh cực :bay:
Ờ thì cũng hẹn nhau một ngày không xa xôi nào đó - nhỉ !!
Chẳng thành vấn đề nếu như còn nhớ về nhau - người với người mà ! Ai chẳng như thế , nhỉ !
Ngẫm nhiều cái buồn mà cười =))
Mà tình hình chắc là fải lập cái mới cho bà con có thêm nơi giải toả nhỉ !
(nhỉ hơi nhiều rồi đấy :gian: )
Jun con láo lếu :icon_slap:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.