PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình em....( SHella come here! )



Kẻ_bên_lề_đợi_em
28-03-2005, 12:29 PM
tình em như sông dài
diệu êm trao anh mãi
em như biển đông hải
tình không lúc nào vơi
em là ánh sao ngời
anh là ánh trng sáng
bên nhau cùng năm tháng
không bao giờ ly tan
dù thực tế phũ phàng
dù đường ngang trái
anh sẽ ôm em mãi
bên bến bờ tình yêu

Yêu mình em thôi....shella :) my little angel :angel1:

MuaPhuongVi_2005
28-03-2005, 02:35 PM
Tình anh như sông dài.
Em mơ hoài nào tới.
biết rằng xa dịu vợi.
Mộng đẹp chẳng chung đôi.

Hỡi người yêu trong tôi.
Anh là bầu trời rộng.
Em như cánh én mỏng.
Chỉ lượn vờn quanh anh.

shella_vic
28-03-2005, 08:25 PM
hi hi hi hi hi................... cảm ơn anh về bài thơ. em thích lắm. bạn muaphuongvi ui, bạn viết tiếp theo cũng hay lắm á. hay thiệt đó nha. hi hi hi hi,...................

tình anh là đại dương
trên bến bờ hạnh phúc
anh như mặt trời hồng
soi sáng trái tim em.

hỡi người tôi yêu ơi
trong đêm tối mịt mù
anh đem lại ánh sáng
soi sáng cuộc đời tôi.

tôi nguyện yêu anh mãi
yêu suốt cuộc đời tôi
chỉ có anh duy nhất
chỉ có anh mà thôi.

Kẻ_bên_lề_đợi_em
28-03-2005, 08:30 PM
anh muốn làm đai dương
mãi xô bờ cái mịn
bờ cát tình em đó
mãi mãi ta có nhau

giữa đêm tối âm sâu
anh sẽ làm ngọn nến
xua tan mọi âu sầu
hỡi người em thân mến

anh nguyện nay về sau
xin yêu em dài lâu
yêu em cùng năm tháng
yêu em trong mọi khổ đau :)

em làm hay lám shella ơi !! yêu em nhiều

onggia_ngoiomdan_ghita
29-03-2005, 02:43 AM
YÊU SORROW WIND VÌ ĐÓ CHÍNH LÀ SORROW WIND
chúc mừng sư đệ nha hôm nào huynh phai khao một bữa để còn biết mặt em dâu cái chớ .... hớ hớ

tình không bền khi một người xây dựng
hãy cùng anh thắp sáng dải ngân hà
ở nơi đó tên của em anh viết
viết cả trong tim mấy triệu lần
( mô phật chẳng hay tẹo nào huynh đang định làm ra mắt em dâu vậy mờ chẳng hay tẹo nào cả thông cảm nha shella vic )

shella_vic
29-03-2005, 02:56 AM
chùi ko đâu hay lắm hay lắm chỉ có em làm là dở à. em đúng là ko có tâm hồn thơ ca gì cả. hi hi hi hi hi.............
tình em và tình anh
là tình yêu đôi lứa
tình em trao anh mãi
chỉ có anh mà thôi.

nào cùng nắm tay nhau
đi xây khung trời mới
chỉ có anh và em
cùng sánh vai nhau bước.

tình yêu ta bất diệt
đi đến bất nơi đâu
đều trường tồn mãi mãi
đều hạnh phúc bền lâu.

onggia_ngoiomdan_ghita
29-03-2005, 03:10 AM
sao em lai nói thế .... thơ anh dở thật mà ..........
tình em và tình anh
đều trở thành vĩnh cửu
mối tình không thay đổi
là tình anh dành em

nếu một mai chia li
em có buồn không nhỉ
anh tự hỏi mình thế
mỗi khi em rời xa

chịu không viết tiếp được nữa

Kẻ_bên_lề_đợi_em
29-03-2005, 04:28 AM
trưởng huynh đối thơ với em dâu hehe ! có gì đâu mà anh ghen , anh tin tưởng ở em thứ nhất, thứ nhì là anh cũng tin tưởng ở huynh của anh mà hiii

anh mong anh và em
bước qua vạn bậc thềm
của yêu thương hạnh phúc
vươn tới tột đỉnh cao

anh mong được ôm em
những khi hạ mưa rào
anh mong được hôn em
bên vườn đào mơ ước

anh sẽ được chung bước
vói em chiều mưa thu
trong ảo mộng sương mù
đôi ta cùng tiến tới

dẹp qua hết âu lo
dẹp qua hết sầu vợi
đường thênh thang ta tới
vạn ngời những ước mơ

so_cold
29-03-2005, 09:25 AM
Có một người con gái tuổi mộng mơ
Đem lòng yêu một người bay trong gió
Đó chính là thi sĩ "Sorrow Wind"
Mang trong mình một tình yêu ai đó....