PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lính Bùn



saytinh_tlhp
18-05-2007, 11:39 PM
~`~~~ Lính Bun~~~~
:thatall:
Lính Xa Nhà lắm Phong Ba
Nồi Nhớ Quê Hương Nồi nhớ Nhà
Chiều tà mây Trắng trên đỉnh Núi
Nghĩ đến quê Hương Mịt Mù Xa
Nhìn đến Tương lai trào Nước Mắt
Quay lại Quá Khứ Đổ mồ Hôi
Thương Thảo anh Chảng Nói lên Lời
bây giờ.....................A Yêu Em
:hiepsi: :hiepsi: :hiepsi:

chieuanhlong
19-05-2007, 12:02 AM
Lính buồn muốn bước đi chơi
Nhưng còn nghĩa cử vì đời nhân dân
Thôi thì thua thiệt vào thân
Để cho nhân thế yên bề ấm no

conkhikho_87
22-05-2007, 06:28 AM
lính mà ai sướng như ta,
suốt ngày quanh quẩn đi ra đi vào.

co_be_winter
22-05-2007, 08:03 AM
làm lính mà sướng như huynh
quanh năm chỉ bít đi ra đi vào
bữa nào giặc rảnh ghé thăm
tặng huynh một đạn hết vào hết ra

boylangman_142
22-05-2007, 08:07 AM
bái phục đó chieuanhlong, luôn có những vần thơ "đẳng cấp"

đường anh đi mãi mãi xa diệu vợi
lối quê xưa anh còn nhớ hay không
tình quê hương dâng ấm áp mênh mông
anh còn đó trong tim ngươì ở lại

hoang hon mau tim
22-05-2007, 08:14 AM
hiiiiiiiiiiiiiii
làm lính cũng nhiều loại ghê
có loại múp máp khỏi phải chê
vì thể dục xong dc ngủ phê
còn ai vất vả ai ê chề
vun rau tưới nước lăng lê bò nằm
yêu lính thì hết chỗ chê
mà càng ngày thì càng thêm mê
thư anh gởi thì phải chờ phê
thời gian ko có anh làm sao viết về
thế mà ghita đàn thấy ghê
bản nào cũng vậy xẻ mổ cho phê lòng chàng
thêm ngàn cay đắng phủ phàng
hết hạn về quê còn tay trắng tay
ah ko chỉ vậy còn may
anh về em gởi thiếp hồng xinh xinh
để tỏ một ý lòng mừng
em còn nhớ nhớ về anh chút gì

chieuanhlong
22-05-2007, 09:15 AM
Đời lính là thế mà em
Đêm ba mươi tết đâu xem là mừng
Bồng súng đứng giữa lưng chừng
Mong cho em gái tưng bừng hội xuân

hoang hon mau tim
23-05-2007, 05:40 AM
hiiiiiiii
bởi vậy mới yêu anh nhiều
bởi vậy mới quý anh nhiều biết ko?
áo anh xanh tận chân trời
làm em mơ mộng bầu trời xa xăm
hè xanh rộn rã bước chân
em đi góp sức làm xanh cho đời
nhớ về công sức anh trao
em đây chi đáng chút gì hỡi anh