Xem đầy đủ chức năng : ..................Một Ngày Không Có Tôi ........
3_lotai_choi
18-05-2007, 12:54 PM
Một ngày không có tôi , bạn sẽ làm gì .....với những ai .....khj 1 ngày ko có tôi :thatall:
Một ngày ko có tôi ..Bầu trời kja vẫn xanh , dòng người kia vẫn cuồn cuộn trôi , dòng xe kia vẫn tấp nập ngược xuôi ....Và kể cả khj ....1 ngày kia ...tôi ko còn là tôi ..........thì .......mọi việc vẫn diễn ra như khj đang có tôi :thatall: ...Có chăng chỉ là trong gia đình thiếu đi 1 thành viên trong mâm cơm ....trong lớp học xuất hiện 1 chỗ trống ...trong nhóm bạn bớt đi tiếng cười .......có lẽ chỉ có vậy .......mọi việc vẫn diễn ra như bình thường mà nó vốn có .......như khj có tôi
Đã bao giờ . bạn tự hỏi : khj ko có tôi ...bạn sẽ làm gì . Và khj không có bạn tôi sẽ làm gì ...chưa vậy ?????? Vậy , hãy đặt câu hỏi đi nhé bạn yêu .....
Vậy đó ...........điều đó có nghĩa ....Khj tôi tồn tại hay không tồn tại ...thì mọi thứ vẫn không khác nhau là mấy ..........Nhưng ai cũng đồng ý rằng ..............dù sao ...tồn tại vẫn hơn chứ .........
Vì thế ....Tôi ơi ! Hãy cố gắng tồn tại nhé .....................Đừng để '' Một Ngày không Có Tôi " :nooo:
PlanetVN
21-05-2007, 03:45 AM
Ừh, một ngày không có tôi... :think: Cuộc sống vẫn vậy, con người vẫn vậy, bạn vẫn vậy và ngay cả tôi cũng vẫn vậy...
Biết như thế là sai mà sao vẫn cứ cắm đầu làm, ta ơi??? :dien: Chẳng hiểu nữa... Đã bao lần cố gắng nhưng đều thất bại trong việc cố quên đi tất cả mọi người... Lần này, chắc sẽ được thôi... :plz: Vì... không còn một sự lựa chọn nào cả...
Đời là thế... Chả sao cả... Kệ... :chayle: Sống trên đời phải biết mình là ai chứ... :duh: :banghead:
[Lady] Eric [V.Pi]
21-05-2007, 04:08 AM
Một ngày không có tôi, thế giới vẫn hoà bình, vũ trụ vẫn màu đen, con người vẫn ngồi ăn.... Nhưng một ngày không có cái "tôi" trong tôi, tôi sẽ buồn bã, tôi sẽ tự hỏi mà không thể trả lời, tôi sẽ thiếu trung thực, và tôi sẽ đánh mất cái "tôi" ấy
N_27/12
21-05-2007, 04:49 AM
Hãy cố gắng để 1 ngày không có tôi... sẽ ko còn là 1 ngày bình thường của ai đó nữa.
-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
21-05-2007, 04:55 AM
không có tôi thì bầu trời vẫn sáng......nhưng không có tôi thì trym nài mất đi 1 khoảng trống.........cóa ai biết được không cóa tôi thì sẽ ra sao........nhưng bộ ngoại cóa thể hiện được khi không cóa tôi dù nòng......nát
thaingocdaly2006
21-05-2007, 09:17 PM
tạo khoảng trống
giữ khoảng trống
xem cuộc sống như trò chơi
.........................
.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
21-05-2007, 10:43 PM
Một ngày ko có tôi..........Mặt trời vẫn mọc........Gió vẫn thổi..........Mây vẫn bay........Mọi thứ vẫn tươi đẹp..........Vậy thì tại sao bạn lại không tồn tại để thưởng thức cuộc sống đang tồn tại xung quanh bạn..........Hãy yêu cuộc sống của mình thật nhiều nhé bạn
mưa_buồn
25-05-2007, 12:49 AM
umm không có mình mọi vẫn tốt nhưng dù sao có mình thì mọi thứ sẽ tốt hơn
3_lotai_choi
31-05-2007, 02:32 AM
Cám ơn các bạn nhiều nghen...................
Đôi khj.....cũng nên chợt nghĩ ,.......nếu 1 ngày ko có tôi.........phải ko nào :)
Dù sao........tất cả chỉ để nói lên rằng....hãy yêu cuộc sống của mình hơn..........mặc dù , ko fai ai cũng có thể làm đc điều đó phải ko nào
the_warm_winter
31-05-2007, 02:40 AM
Nếu một ngày ko có tôi, thế giới sẽ chẳng còn ý nghĩa gì hết.
Bởi tôi đã ko còn tồn tại nữa rồi...thì tôi đâu cảm nhận được gì nữa, đâu còn nhìn thấy trời kia liệu có còn xanh ko, gió kia liệu có còn thong dong dạo chơi, mây kia có bồng bềnh phiêu lãng, con dế nhỏ có lang thang ca hát và bạn tôi có tiếp tục vui cười. Ko có tôi, sẽ ko còn gì hết.
Nhưng sẽ còn tồi tệ hơn nếu tôi vẫn còn đây, mà bạn đi qua tôi như chưa từng quen biết, tôi khoá lòng mình trong nỗi ủ ê. Thà đừng tồn tại, hơn là chẳng ai nhận ra sự tồn tại của mình.
3_lotai_choi
31-05-2007, 02:49 AM
bạn nói cũng hay lắm đó.............Còn gì thú vị nữa nếu như 1 ngày ko có tôi
the_warm_winter
31-05-2007, 02:52 AM
Nếu một ngày ko có tôi, thế giới sẽ chẳng còn ý nghĩa gì hết.
Bởi tôi đã ko còn tồn tại nữa rồi...thì tôi đâu cảm nhận được gì nữa, đâu còn nhìn thấy trời kia liệu có còn xanh ko, gió kia liệu có còn thong dong dạo chơi, mây kia có bồng bềnh phiêu lãng, con dế nhỏ có lang thang ca hát và bạn tôi có tiếp tục vui cười. Ko có tôi, sẽ ko còn gì hết.
Nhưng sẽ còn tồi tệ hơn nếu tôi vẫn còn đây, mà bạn đi qua tôi như chưa từng quen biết, tôi khoá lòng mình trong nỗi ủ ê. Thà đừng tồn tại, hơn là chẳng ai nhận ra sự tồn tại của mình.
meoden_ni9x
31-05-2007, 03:11 AM
1 nGàY hOk cÓ tÔi....đỐi vỚi nHiỀu nGưỜi...đÓ hOk lÀ gÌ cẢ....nHưNg đỐi vỚi 1 nGưỜi...lÀ hOk cÓ " tÔi " cẢ nGàN nĂm.....:tim:.....
HãY tRâN tRọNg nHữNg gIờ pHúT bẠn đAnG sỐnG.............
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.