anhtrangleloi
18-05-2007, 04:14 AM
Câu chuyện này ko phỉa là của mình nhưng mình là bạn của cô gái trong câu chuyện này. người bạn ấy tên là L. Viết như thế có lẽ một số bạn đã biết tên cô gái này nhưng thui tớ cứ dấu tên đi theo đúng y cô ấy. Trong lớp tớ có một bạn trai tên là V thích bạn gái tên L này. Các bạn biết ko boy này bám như đỉa ý. Từ lớp 6 cơ đấy. Cho đến ngày valentine khi mà V mang gói kẹo chocolate ra tặng L thì mặt cậu ấy đỏ bừng lên (:blushing: _người ta ngượng mà) Thế mà mấy đứa con trai xung wanh đã nhâu vào L:mood: để xin kẹo (vô duyên hết nói:lol: ) Ko phải nói chắc các bạn cũng nghĩ rằng cô bạn tên L kia tối về nhà sẽ ko ngủ được :hum:. Thế nhưng sự thực lại ko phải như vậy. Cô gái tên L kia ko hề có một thái độ ji hết. Cô ấy rất bình thường vì V ko phải là đối tượng của cô ấy. Cơ bản vì L là một đứa hs ngoan mà , mấy chuyện này nó ko thích một tẹo nà cả. Thế nhưng các bạn đừng tưởng rằng L nó sẽ lờ tịt đi V đâu nhé. THực sự sau khi biết chuyện V thích mình thì L đã nghĩ ra một kế hoạch khá là hoàn hảo. L đã giả vờ là thích V để V cố gắng trở thành một người hs tốt cho vừa tầm với L. Sự thực là sau khi bị rơi vào cái bẫy mà L đã bầy ra thì V cố gắng lên hẳn luôn (mình biết vì minh là tổ trưởng của V mà:clap: _bon chen wa ) Nhưng đến thầy giáo cũng phải ngạc nhiên cơ mà vì V tiến bộ đến mức tột bậc. Thế nhưng các bạn biết đấy " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén ". Cô bạn tên L của tôi đã thích anh chàng tên V kia từ lúc nào ko bít nữa nhung khổ nỗi lúc đó cô ấy chưa bít cái tình cảm đó là ji????:botay: Trong thời gian mà V nghĩ rằng L đang thích mình, 2 người này như một đôi tình nhân Hàn Quốc vậy. Họ chỉ cho nhau nhà , rủ nhau đi chơi , thậm chí đến lớp học thêm rui họ vẫn còn phải ngồi cạnh nhau. Thực sự mình thấy họ rất đẹp đôi. Nhưng một ngày kia khi mà bố mẹ cái L nói với nó một câu thui mà mọi chuyện đã thay đổi hẳn. Bố mẹ nó nói rằng bố mẹ nó ko thích nó chơi với mấy thằng con trai nghịch ngợm trong lớp trong số đó có cả V. L lúc đầu buồn lắm nhưng rùi nó quyết định viết một bức thư gửi cho V và nói với V mọi chuyện về cái kế hoạch của nó. V hôm ấy buồn phải biết. Thế còn cô bạn tên L của tôi ư??? L hôm ấy ko hiểu sao ít nói hẳn đi. Nó hình như rất buồn. Tớ có hỏi nhưng nó như người mất hồn vậy. Khổ thân L. Và cho đến ngày hoonsau nó mới phát hiện ra rằng nó đã thich s anh chàng tên V kia thực sự tất nhiên đến giờ phút ấy thì nó ko còn mấy cái ý nghĩ vớ vẩn nữa rùi. Nó đã quyêt tâm theo đuổi anh chàng tên V. Một số người trong lớp thì bảo L là một đứ giả tạo (sau khi nghe tin L chia tay V) Nhưng một số người khác lại ko nghĩ như vậy. Theo các bạn L làm như vậy có thực sự là đúng theo trái tim của L ko hay L cũng chỉ là một con người giả tạo như bao con người mà tớ đã gặp. Hãy viết lại cho tớ nghe...............