PDA

Xem đầy đủ chức năng : Làng Thắm quê hương tôi



hayvevoianh_mh2000
09-07-2005, 03:39 AM
Nhớ mãi ko quên những con người
Những cô em gái những trai tươi
Con người xứ Thắm tuy tất tưởi
Vẫn giữ trên môi những nụ cười.


Nơi đây phong cảnh đẹp tuyệt vời
Có dòng sông Thắm lững lờ trôi
Có màu xanh biếc bao cây cối
Chim chóc líu lo thật rạng ngời .

Còn mãi nơi đây bạn bè tôi
Với bao kỉ niệm của một thời
Cái thời cắp sách đi tới lớp
Sẽ mãi theo tôi suốt cuộc đời!

Bang_chủ_cái_bang
16-07-2005, 04:37 PM
Ầu ơ ... con được vuông tròn
Cùng người - cùng bạn - cùng non sông mình
Một đời dưỡng - một lần sinh
"Dù xa xôi hãy nhớ tình làng quê !"

Dạ thưa mẹ dặn con nghe
Hàng câu - củ sắn - nước chè vò xanh
Dòng sông - chùa - chợ quê mình
Không phai trong cõi ân tình đời con ...

meocon_dk
20-07-2005, 02:33 AM
Dêm nay mưa rơi sao buôn`quá !
Nôĩ~ nhớ nha `lua ` vao` dôi mắt xa
Quê hương ơi ! có biết long` ta
Dứa con xa xứ thâm` mong ngay` vê `...