PDA

Xem đầy đủ chức năng : câu bình luận zi' zỏm



crazychicken
16-05-2007, 07:16 AM
một hum thượng đế tập họp tất cả các con vật và tổ chức một cuộc thi kể chuyện với điều kiện fải làm cho các con vật còn lại cười con ko sẽ bị hành quyệt

hum đầu một con khỉ kê chuyên rất chi là bùn cười tất cả mọi con vật đều cười chỉ trừ con bò là ko cười nên con khỉ bị hành quyết.

hum sau đến lượt con rùa kể chuyện, rùa kể một câu chuyện rất là dở tất cả mọi con vật đều ko cười chỉ có mình con bò cười. thượng đế lấy làm lạ nên kiu bò đến.

hỏi thượng đế sẽ câu jì và bò trả lời ra sao :dien:

LIBRA*
16-05-2007, 07:39 AM
câu này hôm nọ tên Shi gà đố rồi bạn ạ ^^ (mở trang 2 chắc vẫn còn :D)

giangtuantuong
16-05-2007, 12:44 PM
Con bò trả lời : Giờ nó mới hiểu câu chuyện khỉ kể.............( nó cười vì câu chuyện đó )

ilov340rever
14-06-2007, 02:48 AM
Hok phải vì con bò đoá bị sái quai hàm nên lúc con khỉ kể nó không kịp cười nên hôm sau nó mới cười !
Tất nhiên T Đế sẽ hỏi tại sao hôm wa mài hok có cười mà hum nay mới cười !!! :D
Đúng hok !!

nh0cxjnh
05-07-2007, 09:50 AM
Con bò trả lời : Giờ nó mới hiểu câu chuyện khỉ kể.............( nó cười vì câu chuyện đó )

đồng ý zới ý kín nì , bò ngu lém mừ , lúc khỉ kể , noá hok tiu hoá đc :so_funny: