Xem đầy đủ chức năng : yêu!!!!!!!!!!!!!..........và yêu
Heo_nâu
15-05-2007, 11:27 AM
Có rất nhiều rất nhiều cách yêu....................với tui yêu ko có nghĩa là tranh dành hay nhường nhịn, mà mãi mãi chỉ yêu một người là anh và chỉ anh..............yêu là hạnh phúc khi có thể nhìn người mình yêu hạnh phúc. zậy là wá đủ rùi................:timvo:
now^and^forever
15-05-2007, 11:40 AM
Để phúc bóc tem trước nghen, theo p thì yêu là "yêu là chết trong lòng 1 ít
cho thì nhiều nhưng nhận chẳng dc bao nhiêu"
nhóc tý
15-05-2007, 07:26 PM
Nếu bạn yêu 1 ai đó hơn bản thân mình !!! Cảm nhận của Tý tỏng tình yêu là... Nhớ người ấy cả lúc bên cạnh người ấy. Tý hem biết như thế có được gọi là tình yêu hem. Tý lun lun đi tìm 1 nửa của mình. Đã lâu lắm rồi cảm giác về tình yêu hem còn trong con người Tý. Cuộc sống của Tý hem được suông sẻ như mọi người. Có lẽ do Tý quá tham lam, Tý luôn tìm 1 người mà mãi mãi chẳng bao giờ tìm thấy. 1 nửa của Tý xa vời quá. Tý thèm được yêu như lần đầu. Thèm có người chia sẽ những cảm xúc với Tý. Ôi Tình yêu. !!!
only_loveyou_4ever
16-05-2007, 03:28 AM
Với tớ quả thật iu là mang lại hạnh phúc cho người mình iu và nhìn thấy họ được hạnh phúc...điều đó cũng thật đẹp,phải ko??????????
HoAn_BoA
16-05-2007, 07:05 AM
Nhưng mối tình đầu dễ vỡ lắm đó bạn ơi!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.