anhtrangleloi
15-05-2007, 12:28 AM
Trí à thực sự tớ sẽ thú nhận với cậu một việc. Bài viết what is love của tớ mà Chi và Tú đã nói cho cậu là có thật thế nhưng nội dung đó cậu đẫ hiểu nhầm rùi. "Mình và anh Huy thực sự chior là đùa thôi chứ ko có gì."_đó là câu mà mình định nói cho cậu biết trước khi thi văn hôm nay. Thế nhưng mình nghĩ lại và thấy như vậy là ko hề công bằng cho cậu và tớ đã viết bài viết này để nói cho cậu biết về một sự việc mà tớ vẫn đang giấu cậu. Thực sự là trong thời gian mà cậu và tớ giận nhau thì tớ có wen một anh tên là Huy và anh ấy rất vui tính như các bạn của anh ấy vậy. Nhưng tớ và anh ấy chỉ là tình cảm anh em được thui vì tớ nghĩ cái gì nhanh đến với mình thì nó cũng sẽ nhanh ra đi thôi. Dù là có lúc tớ và anh Huy cũng đã nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng tớ thấy thực sự thất vọng về cậu. Cậu có biết ko khi tớ ngồi trước máy tính tớ còn ko dám nghĩ là mình sẽ viết bài này. Thậm chí trong đầu tớ còn có 2 suy nghĩ
+Tại sao tớ lại phải viết bài viết này khi àm thực sự cậu ko hề tin tưởng tớ. Hơn nữa có bao giờ cậu tin lời tớ nói đâu cơ chứ.
+Ko tớ phải viết cho cậu dù là cậu sẽ ko đọc học đọc xong thì cậu cũng ko thể hiểu tớ hoặc cho tớ là người nói điêu cậu.
Và cuối cùng tớ đã viết bài này với một hi vọng rằng cậu sẽ hiểu cho tớ. Dù tớ biết là hi vọng đó của tớ chỉ có 0,001% nhưng tớ sẽ vẫn nói ra. Trí à có bao giờ cậu nghĩ đến tại sao tớ khóc hay tại sao tớ buồn ko. Chắc mấy ngày vừa rùi TTLinh và mấy đứ nóp cũng nói về tớ nhìu cho cậu nhưng tớ tin rằng nhuẽng chuyện đó cậu để ngoài tai và cậu ko hề nghĩ gì về nó. Cậu có biết hôm cậu hỏng xe, đến trường muộn tớ lo cho cậu như thế nào ko ? Có lẽ là đối với cậu chuyện ấy ko wan trọng nhưng tớ thực sự thất vọng hơn khi biêt rằng giờ đây cậu chỉ tin Tú và Chi khi nghe câu chuyện về tớ và anh Huy do Chi hoặc Tú kể cho cậu nghe và cậu đã tin ngay. Cậu có biêt rằng hôm nay tớ cảm thấy rất buồn vì cậu chính cậu đã ko giữ lời hứa của cậu. Có lẽ nếu tớ ko nói ra thì cậu cũng chẳng bao giờ thèm nhớ lại xem đó là lời hứa gì. Cậu đã từng nhờ Chi ra nói với tớ là cậu muốn tớ và cậu trở thành bạn thân nhưng Trí à , đã bao giờ cậu thấy những người bạn thân ko tin tưởng ở nhau chưa??? Hay chỉ có cậu và tớ thôi. thậm chí hôm nay sau khi làm bài thi xong cậu xuống chỗ bạn tớ mag chỉ hỏi thăm đến các bạn khác trong khi cậu có nhìn thấy tớ đứng ở đó. Tớ buồn lắm. Dù tớ biết rằng cậu sẽ nghĩ tớ vô duyên nhưng Trí à cậu ko hề nghĩ rằng có thể chỉ là một câu nói của cậu thôi nhưng cậu đã làm tổn thương đến tình cảm của tớ. nhưng tớ vẫn mong cậu sẽ hiểu cho tớ và đừng bao giờ tin những lời nói bên ngoài về tớ vì sẽ có lúc những người nói ra những lời nói ra những lời nói đó sẽ phải hối hận vì việc làm xấu xa của mình. Thành thật mong cậu hiểu cho tớ.
Mong rằng mộ ngày nào đấy cậu sẽ vượt wa những lời nói ko hề có căn cứ để đến với tớ. Và tớ vẫn luôn chờ cược điện thoại của cậu.
To my best friend: PDT
+Tại sao tớ lại phải viết bài viết này khi àm thực sự cậu ko hề tin tưởng tớ. Hơn nữa có bao giờ cậu tin lời tớ nói đâu cơ chứ.
+Ko tớ phải viết cho cậu dù là cậu sẽ ko đọc học đọc xong thì cậu cũng ko thể hiểu tớ hoặc cho tớ là người nói điêu cậu.
Và cuối cùng tớ đã viết bài này với một hi vọng rằng cậu sẽ hiểu cho tớ. Dù tớ biết là hi vọng đó của tớ chỉ có 0,001% nhưng tớ sẽ vẫn nói ra. Trí à có bao giờ cậu nghĩ đến tại sao tớ khóc hay tại sao tớ buồn ko. Chắc mấy ngày vừa rùi TTLinh và mấy đứ nóp cũng nói về tớ nhìu cho cậu nhưng tớ tin rằng nhuẽng chuyện đó cậu để ngoài tai và cậu ko hề nghĩ gì về nó. Cậu có biết hôm cậu hỏng xe, đến trường muộn tớ lo cho cậu như thế nào ko ? Có lẽ là đối với cậu chuyện ấy ko wan trọng nhưng tớ thực sự thất vọng hơn khi biêt rằng giờ đây cậu chỉ tin Tú và Chi khi nghe câu chuyện về tớ và anh Huy do Chi hoặc Tú kể cho cậu nghe và cậu đã tin ngay. Cậu có biêt rằng hôm nay tớ cảm thấy rất buồn vì cậu chính cậu đã ko giữ lời hứa của cậu. Có lẽ nếu tớ ko nói ra thì cậu cũng chẳng bao giờ thèm nhớ lại xem đó là lời hứa gì. Cậu đã từng nhờ Chi ra nói với tớ là cậu muốn tớ và cậu trở thành bạn thân nhưng Trí à , đã bao giờ cậu thấy những người bạn thân ko tin tưởng ở nhau chưa??? Hay chỉ có cậu và tớ thôi. thậm chí hôm nay sau khi làm bài thi xong cậu xuống chỗ bạn tớ mag chỉ hỏi thăm đến các bạn khác trong khi cậu có nhìn thấy tớ đứng ở đó. Tớ buồn lắm. Dù tớ biết rằng cậu sẽ nghĩ tớ vô duyên nhưng Trí à cậu ko hề nghĩ rằng có thể chỉ là một câu nói của cậu thôi nhưng cậu đã làm tổn thương đến tình cảm của tớ. nhưng tớ vẫn mong cậu sẽ hiểu cho tớ và đừng bao giờ tin những lời nói bên ngoài về tớ vì sẽ có lúc những người nói ra những lời nói ra những lời nói đó sẽ phải hối hận vì việc làm xấu xa của mình. Thành thật mong cậu hiểu cho tớ.
Mong rằng mộ ngày nào đấy cậu sẽ vượt wa những lời nói ko hề có căn cứ để đến với tớ. Và tớ vẫn luôn chờ cược điện thoại của cậu.
To my best friend: PDT