PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hảy Đặt Cốc Nước Xuống ^_^



ohyeh
14-05-2007, 06:48 PM
Một giảng viên đang giảng bài cho sinh viên của mình về cách xử lí stress. Ông giơ một cốc nước lên và hỏi các sinh viên:
_ Các em nghĩ cốc nước này nặng đến mức nào?
Mỗi người một câu trả lời, trong khoảng từ 20 đến 500gram.
Sau khi nghe tất cả các câu trả lời, vị giảng viên mới có kết luận:
_Trọng lượng chính xác ko fải là điều quan trọng nhất. Nó fụ thuộc vào khoảng thời gian các em cầm cốc nước này.
Nếu các em cầm cốc nước trong 1 fut', hoàn toàn ko có chuyện gi` xảy ra.
Nếu các em cầm nó suốt một giờ, em sẽ thấy tay mình bắt đầu đau.
Nếu các em cầm cốc nước trong cả một ngày có thể tôi sẽ fải gọi cấp cứu cho em. Rõ ràng vẫn là một trọng lượng, nhưng em giữ nó càng lâu thì nó sẽ càng trở nên nặng nề đối với em . Tương tự như vậy. nếu chúng ta giữ mãi những gánh nặng, những buồn bực. kô sớm thì muộn, chúng ta sẽ ko thể chịu được nữa, vi` chúng ta sẽ ngày càng trở nên nặng nề hơn.Cho nên, nếu chúng ta kô hoàn toàn từ bỏ nó đi ngay được, thì thỉnh thoảng chúng ta cũng fải đặt nó xuống, nghỉ một lúc trước khi lại nhấc nó lên.

... :: có thể là ta đang buồn và nỗi buồn ấy sẽ rất nặng nếu ta giữ nó như cốc nuớc , đừng cố giử lại những gánh nặng ! những buồn bực nhé các bạn ! hảy vui lên để thấy cuộc đời thật tươi đẹp.

greenfield_forcandy
16-05-2007, 01:22 PM
chỉ có đoạn cuối là hay, thanks 4 sharing:hug:

HoAn_BoA
16-05-2007, 09:22 PM
Câu cuối giống như chân lý vậy

[Lady] Eric [V.Pi]
17-05-2007, 10:13 AM
Tâm lí chúng ta như một cốc nước. Càng đổ nhiều vào, ta sẽ càng mệt mỏi. Đổ toàn bộ nước ra ta sẽ thấy thanh thản. Đặt cốc nước xuống và nghỉ ngơi, dù tâm hồn không thanh thản, nhưng khi nghỉ, hãy thử tìm xem làm thế nào để trút bỏ nước trong cốc...

rosylove
17-05-2007, 10:52 PM
Cám ơn bạn vì một bài hay... rất ý nghĩa... gỡ bỏ gánh nặng để thấy mình tự do và thoải mái.. thật tuyệt :bicycle:

! Chấm Than !
17-05-2007, 11:22 PM
....em sẽ đặt nó xuống ngay bây giờ.....buồn ơi....:bay: đi nhé