Xem đầy đủ chức năng : chúc mừng ngày của mẹ ư
Hyori_lee and khoai
13-05-2007, 10:45 PM
tôi thấy chẳng có gì để chúc mừng cả
mẹ tôi ư
tôi đã cố gắng học tập thật tốt đến lúc khi không đoạt giải rồi nói tôi nhác học bài
thế mà bảo chúc mừng mẹ hả
không đâu và không bao giờ
Sun[nt]
14-05-2007, 04:59 AM
sao bạn lại nghĩ như thế, bạn không cảm thấy hạnh phúc khi có mẹ sao.
Hyori_lee and khoai
14-05-2007, 09:59 PM
không tôi không bao giờ cảm thấy hạnh phúc
không bao giờ
cobenghichngom
14-05-2007, 10:01 PM
cho hỏi ngày của cha là ngày mấy
forever love
14-05-2007, 10:40 PM
tai sao lại thế bạn có biết rằng khi bạn còn mẹ hãy cố gắng làm những gì để giúp mẹ bản thân tôi khi còn nhỏ làm gì cũng khiến mẹ tôi bận tâm và phàn nàn nhưng đến khi tôi không còn ở bên mẹ tôi sống một mình tôi mới thấy những lời mẹ tôi dạy là đúng và cho tới khi tôi mãi mãi và mãi k thể nhìn thấy mẹ tôi nữa lòng tôi đau như cắt tôi cảm thấy hối hận nhiều nhiều lắm bởi tôi chưa hề làm đc gì cho mẹ mình cả, nhìn người ta vui mừng và quây quần bê n mẹ của họ tôi thấy tôi tủi lắm và tôi nhớ mẹ tôi nhiều lắm nhưng k thể làm đc gì để tôi có thể gặp đc mẹ của tôi.hãy làm những gì trước khi còn chưa muộn để sau này bạn sẽ k cảm thấy nuối tiếo
HoAn_BoA
18-05-2007, 01:40 AM
Thế bạn đã bao giờ nghĩ công ơn mẹ bạn sinh thành ra mình chưa
[Lady] Eric [V.Pi]
21-05-2007, 04:03 AM
nói vậy là bất hiếu đấy bạn, bạn còn chưa cảm ơn mẹ vì đã trao cho bạn sinh mạng này, sao lại không chúc mừng ngày của mẹ và sao lại không hạnh phúc khi có mẹ? Có lẽ đến khi bạn đánh mất mẹ của mình, bạn sẽ hối hận và nghĩ lại đấy
ANATASIA
21-05-2007, 10:24 PM
mẹ !?!
bạn có nghĩ một ngày kia...
mẹ mất thì bạn sẽ ra sao hok ?
bạn có biết có mẹ ở bên cạnh chăm sóc
hoặc có khi chỉ là những lời mắng chửi như thế
thì vẫn còn hơn những người muốn mà hok được hok ?
thế bạn nghĩ ai sinh ra bạn
hay bạn hok có mẹ !?!
bạn hok cần mẹ !?!
mẹ bạn mà biết được những suy nghĩ ấy
mẹ bạn sẽ buồn lắm đấy
những lời nói ấy đều có nguyên nhân hết
dù sao thì bạn cũng làm mẹ thất vọng và hơi mất niềm tin vào bạn
biết là bạn cũng buồn nhưng đừng ...
.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
21-05-2007, 10:52 PM
sinh ra và nuôi dưỡng một người con như bạn..............quả thật PLB thấy thương mẹ bạn quá..........nếu như....nếu như một ngày mẹ bạn đọc được những dòng chữ gọi là cảm nhận cuộc sống như thế này của bạn thì chắc bà sẽ rất buồn...........!
PLB chưa từng thấy có một bài nào trong mục cảm nhận cuộc sống lại nói w mẹ mình như vậy cả......!!!!
bc_ht
22-05-2007, 05:34 PM
Bó tay...bạn xem mẹ của bạn chẳng có kí lô gờ ram nào cả. Trên hoahoctro sao lại có những người như vậy nhỉ...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.