hoangtucanthi
13-05-2007, 07:41 PM
Dẫu biết rằng tình yêu ta có lúc giận hờn, nhưng giận hờn sẽ giúp ta hiểu nhau hơn.
Dẫu biết rằng anh không hoàn hảo như em mơ ước nhưng em vẫn yêu anh.
Dẫu biết rằng những lời em đã nói ra không thể nào rút lại được , nhưng em vẫn mong là mình chưa bao giờ nói.
Dẫu biết rằng chính em là người đạp đổ tất cả , nhưng....
Dẫu biết rằng hạnh phúc đã vụt bay nhưng em vẫn mong có nó 1 lần nữa.
Dẫu biết rằng bà tiên chỉ có trong cổ tích nhưng em ước gì bà hiện lên và hóa phép cho em dc gần anh.
Dẫu biết rằng cuộc đời này em không có anh nhưng em vẫn cầu mong cho anh dc hạnh phúc.
......và giờ đây em biết 1 điều rằng: em đã yêu anh nhiều hơn gấp trăm ngàn lần em nghĩ:)
Dẫu biết rằng anh không hoàn hảo như em mơ ước nhưng em vẫn yêu anh.
Dẫu biết rằng những lời em đã nói ra không thể nào rút lại được , nhưng em vẫn mong là mình chưa bao giờ nói.
Dẫu biết rằng chính em là người đạp đổ tất cả , nhưng....
Dẫu biết rằng hạnh phúc đã vụt bay nhưng em vẫn mong có nó 1 lần nữa.
Dẫu biết rằng bà tiên chỉ có trong cổ tích nhưng em ước gì bà hiện lên và hóa phép cho em dc gần anh.
Dẫu biết rằng cuộc đời này em không có anh nhưng em vẫn cầu mong cho anh dc hạnh phúc.
......và giờ đây em biết 1 điều rằng: em đã yêu anh nhiều hơn gấp trăm ngàn lần em nghĩ:)