c4u4m_0nljn3_1991
12-05-2007, 08:34 PM
Anh sẽ chẳng tỏ tình với ai nữa đâu em
Vì anh sợ vẫn như bao lần trước
Đoá hồng vẹn nguyên mà bỗng nhiên vụn nát
Chẳng phải do em mà cũng chẳng do anh
Anh sẽ chẳng tỏ tình khi chân bước quá nhanh
Vội vã quên cả những lời mình đã nói
Anh đa tình, anh đa mang, anh gian dối
Ừ cũng tại gió thôi ,lỡ vương vãi tóc thề
Anh sẽ chẳng tỏ tình khi anh vẫn đang mê
Vì anh biết mê rồi sẽ tỉnh
Cuộc đời còn rất nhiều điều suy tính
Lẽ đâu thân trai chỉ quanh quẩn đàn bà?
Anh sẽ chẳng tỏ tình vì anh sợ lại ba hoa
Lại ngồi thiền hàng đêm bên một nàng con gái
Lại biến mình thành thằng hề khờ dại
Vất vả lượm lặt chuyện cười cốt để em vui
Anh sẽ chẳng tỏ tình vì anh mới ngoài 20
Mà thế gian này có nhiều giai nhân lắm
Biết đâu sau này anh ngồi trên cả đống đô la mà bất cứ giai nhân nào cũng ước ao cầm, nắm
Thì có khó gì để chọn lấy trăm cô?
Anh sẽ chẳng tỏ tình vì con người anh rất thô
Không lãng mạn, ga lăng như những người con trai khác
Mà anh lại nóng tính, vũ phu, chuyên đi bắt nạt
Những kẻ dưới cơ, hèn yếu hơn mình
Anh sẽ chẳng tỏ tình vì con người anh rất kinh
Có khi cả tháng trời quên mình không tắm
Có khi cả năm trời áo quần cứ thay ra mặc lại không giặt nên xác thân hôi hám
Có nhiều khi anh quên cả họ tên mình
Thế thôi em! Anh sẽ chẳng tỏ tình
Vì anh sợ bất cứ người con gái nào dính vào anh sẽ khổ
Và yêu em nên anh không mong một niềm tin rạn vỡ
Trái tim em trong sáng như pha lê
Thế thôi em!anh lại đi về
Một bóng, một hình, một nồi, một bát...
Một con đường tiếng một người ca hát
Thơ thẩn thẫn thờ ai cũng tưởng người điên...
Vì chẳng bao giờ anh tìm được cõi bình yên...
( Đây là bài em đọc được của bạn em, post lên cho mọi người cùng đọc )
Vì anh sợ vẫn như bao lần trước
Đoá hồng vẹn nguyên mà bỗng nhiên vụn nát
Chẳng phải do em mà cũng chẳng do anh
Anh sẽ chẳng tỏ tình khi chân bước quá nhanh
Vội vã quên cả những lời mình đã nói
Anh đa tình, anh đa mang, anh gian dối
Ừ cũng tại gió thôi ,lỡ vương vãi tóc thề
Anh sẽ chẳng tỏ tình khi anh vẫn đang mê
Vì anh biết mê rồi sẽ tỉnh
Cuộc đời còn rất nhiều điều suy tính
Lẽ đâu thân trai chỉ quanh quẩn đàn bà?
Anh sẽ chẳng tỏ tình vì anh sợ lại ba hoa
Lại ngồi thiền hàng đêm bên một nàng con gái
Lại biến mình thành thằng hề khờ dại
Vất vả lượm lặt chuyện cười cốt để em vui
Anh sẽ chẳng tỏ tình vì anh mới ngoài 20
Mà thế gian này có nhiều giai nhân lắm
Biết đâu sau này anh ngồi trên cả đống đô la mà bất cứ giai nhân nào cũng ước ao cầm, nắm
Thì có khó gì để chọn lấy trăm cô?
Anh sẽ chẳng tỏ tình vì con người anh rất thô
Không lãng mạn, ga lăng như những người con trai khác
Mà anh lại nóng tính, vũ phu, chuyên đi bắt nạt
Những kẻ dưới cơ, hèn yếu hơn mình
Anh sẽ chẳng tỏ tình vì con người anh rất kinh
Có khi cả tháng trời quên mình không tắm
Có khi cả năm trời áo quần cứ thay ra mặc lại không giặt nên xác thân hôi hám
Có nhiều khi anh quên cả họ tên mình
Thế thôi em! Anh sẽ chẳng tỏ tình
Vì anh sợ bất cứ người con gái nào dính vào anh sẽ khổ
Và yêu em nên anh không mong một niềm tin rạn vỡ
Trái tim em trong sáng như pha lê
Thế thôi em!anh lại đi về
Một bóng, một hình, một nồi, một bát...
Một con đường tiếng một người ca hát
Thơ thẩn thẫn thờ ai cũng tưởng người điên...
Vì chẳng bao giờ anh tìm được cõi bình yên...
( Đây là bài em đọc được của bạn em, post lên cho mọi người cùng đọc )