PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trong Cơn Mưa !



:::thằng nhóc:::
12-05-2007, 08:13 AM
Mưa thật rồi ! nó lẩm bẩm như ông cụ ngay khi những giọt mưa đầu tiên rơi lộp bộp trên mái tóc được trau chuốt kĩ bằng gel của nó, thấm ướt bộ đồ sành điệu mà nó đang .... điệu.
http://i10.photobucket.com/albums/a120/trannamtruong/hinh%20dong/thxanh.gif
Trời âm u, gió se se lanh... cả ngày hôm nay. Ngay cả với một đứa trẻ con cũng có thể nhận ra rằng " một cơn mưa sẽ kéo đến " nhưng bao giờ thì co trời mới biệt Thế nhưng nó vẫn lạc quan và quyết định ra phố, mặc dù chưa biết đi đâu.
Trong lúc mọi người nhanh chóng tìm một chỗ trú mưa cho mình thí nó lại ung dung dưới mưa, với tất cả những gì nó mang theo đều ướt sũng, trông nó chẳng khác nào một con chuột........... nhưng dễ thương.
http://i10.photobucket.com/albums/a120/trannamtruong/hinh%20dong/rain25oa.gif
Nhưng cái bóng chen chúc trong những mái hiên, tán cây nhìn theo bóng nó và cười====>chẳng cần ai nói nó cũng biết một trong số những cái bóng kia đang nghĩ nó "khùng", thế nhưng nó vẫn mỉm cười với những khuôn mặt kia và nói một mình :"họ nghĩ đâu có sai".
Đâu đó trong những gốc cây me bên đường, nó nhận ra một lũ học trò với bộ đồng phục cũng ướt sũng như nó đang cười hả hê trong cơn mưa càng lúc càng nặng hạt.
Những chiếc lá me nhỏ nhắn đã ngả sang màu vàng rơi xuống cùng những giọt nước mưa trong suốt , rồi lênh đênh theo dòng nước mưa bên hè phố............khung cảnh ôi! sao mà lãng mạn quá, thế nhưng nó "chẳng hơi đâu mà ngắm nhìn" vì trong đầu nó bao nhiêu hình ảnh từ đâu đó trong tim nó đang chen chúc nhau hiên ra mỗi lúc một nhiều như cơn mưa chiều nay vây. Nó nhớ! nhớ lắm! thực sự rất nhớ! nó nhớ tới những ngày còn là cậu bé học trò cấp hai của nó với bao nhiêu là kỉ niệm.
Nó nhớ tới cô bé lớp trưởng, với đôi kính cận, dáng đi hai hàng đang oang oang trong lớp học, hò hét "bà con đóng tiền quỹ" ======> nó phì cười.
Nó nhớ tới con bạn thân của nó (giờ vẫn thân) với cặp mắt to tròn ngạc nhiên khi nó tặng cô bé........... một cục kẹo starnus (làm như ta keo lắm ấy!) =======>lại cười.
Nó nhớ tới những lần ăn vụng trong lớp, đang ngon miệng thì có bé kế bên hét lên :"Nam ăn gì đó?" (mặc dù con bé kia là đứa mở hàng) làm cho mặt nó ngơ ngác nhìn lên với cái miệng còn dính.....khiến cho cả lớp và ngay cả cô giáo cũng cười phá lên ======> nó lại cười tiếp.
http://i10.photobucket.com/albums/a120/trannamtruong/hinh%20dong/870e8fb4.gif
http://i10.photobucket.com/albums/a120/trannamtruong/hinh%20dong/p2_005.gif
Nó nhớ tới những lúc giận nhau, những lần cãi vã.... với lũ bạn vì những lí do rất "chuối", rất "nhảm ruồi" mà nó luôn cho là "bất đồng quan điểm. những lúc bị cô mắng cả lớp ngồi im và..................chợt một giọt nước ấm áp mở đầu cho những giọt khác trào ra từ mắt nó, mà chính nó cũng không hiểu lý do là gì?. May mắn cho nó là trời đang mưa nên không có ai nhận ra điều khác biệt tển mặt nó hay nói cách khác nó đang khóc...........Nhưng nó không khóc vì buồn, vì đau khổ hay đại loại vì lý do gì đó tương tự, mà ví nó cảm thấy thật hạnh phúc! thật quá hạnh phúc!.

http://i10.photobucket.com/albums/a120/trannamtruong/hinh%20dong/sigpic161165_3.jpg
Mưa vẫn rơi , chân nó vẫn bước, mắt nó vẫn ươt...những hình ảnh và kĩ niệm vẫn tràn về trong nó.
Nó bước chậm rãi trên hè phố dài hun hút và vẫn chưa biết sẽ dừng chân ở đâu, để lại sau lưng hàng me với Những chiếc lá nhỏ nhắn đã ngả sang màu vàng rơi xuống cùng những giọt nước mưa trong suốt , rồi lênh đênh theo dòng nước mưa bên hè phố...........

This's my diary (nó là tôi đấy)

Khúc Nhạc Buồn
12-05-2007, 08:18 AM
Trời mưa làm cho ta nhiều cảm xúc...........muốn khóc cứ đứng ngoài mưa...." Chúa cũng đang khóc cùng với ta "

hoangtu1994
12-05-2007, 09:19 AM
Mưa gợi cho tôi nhiều kỉ niệm ....... nhớ ngày nào anh ở bên cạnh tôi ... lo lắng sợ tôi ướt ... để rồi cùng tôi đi dưới cơn mưa nhỏ ..... để rồi cùng trú mưa .... cùng đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa tí tách rơi trên bàn tay mình .... cùng mỉm cười, ánh mắt long lanh ....... vậy mà ....... giờ đây bên cạnh anh là 1 người con gái khác ........ đau lòng làm sao khi người con gái ấy vốn là 1 người bạn của tôi ........ Tôi đau ..... nhưng lại mỉm cười ....... yêu mưa và thích đi dưới mưa hơn bao giờ hết ........ bởi khi đó không ai biết tôi đang khóc ...... nước mắt hòa với nước mưa ......... để nghe môi mình mặn đắng ..... để khi tạnh mưa tôi lại cười ........ cười thật nhiều ........

.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
17-05-2007, 02:33 AM
Mưa.........và...........Nước mắt..........Liệu có một mối liên quan nào đó không ??
Khi một người thất tình tại sao họ lại đi dưới những cơn mưa........và rơi những giọt lệ buồn........Tại sao vậy ?? Tại sao chúng ta luôn gắn Mưa với những điều buồn bã mà không thử một lần cười thật tươi trong những cơn mưa mát lạnh vậy.........Có lẽ mưa sẽ làm trôi đi những nỗi buồn khi bạn cảm thấy chán nản nhưng mưa cũng sẽ làm cho bạn cảm thấy mình sảng khoái hơn cùng với niềm vui bất tận !!!

:::thằng nhóc:::
17-05-2007, 07:28 AM
hình như mỗi cơn mưa đều mang lại cho chúng ta những điều như thế......... thế nhưng tôi đoán chắc cậu chưa đọc bài trên bởi lẽ nhân vật trong câu chuyện trên đang "hạng phúc và vui trong cơn mưa đấy"