Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : 16 tuổi, bạn đã biết điều này?



thichduthu
10-05-2007, 12:06 AM
Có những điều mà phải mất cả cuộc đời chúng ta mới học được, qua những lần vấp ngã đau, những thất bại trong cuộc sống. Nếu bạn tin vào kiếp sau, vậy hãy hy vọng rằng khi đó bạn sẽ biết được những điều này ngay từ vạch xuất phát thay vì 2 mét trước khi cán đích.


- Khi bạn thấy thích một thứ gì đó như một đôi giày, một chiếc áo, hãy mua hai cái.

- Đừng tự phạt bản thân vì cái người khác gây ra cho bạn.

- Nếu ai đó bắt nạt bạn, việc bạn thay đổi cách cư xử sẽ không ngăn chặn được điều đó đâu.

- Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi cư xử lịch sự với tất cả những người phục vụ bạn.

- Nếu bạn muốn có nhiều bạn bè, hãy biết lắng nghe.

- Nếu bạn thực sự bị ốm, việc bạn cố gắng đi làm sẽ chẳng mang lại cho bạn chút điểm thưởng nào đâu.

- Việc giải trí thế nào là trách nhiệm riêng của bạn. Đừng chờ người khác làm thế cho bạn.

- Bạn sẽ không thể cô đơn nhiều hơn khi phải ở trong một mối quan hệ đã “hết hạn”.

- Đặt một cái cần câu chìa khóa ở cửa trước.

- Một ngôi nhà sạch sẽ và gọn gàng 80% là tương đối đủ rồi.

- Không bao giờ tự trách móc bản thân về vẻ bề ngoài của mình một cách không cần thiết. Tất cả những gì bạn sẽ phải làm là thu hút sự chú ý của người khác và những nhược điểm của bạn.

- Ăn hoa quả và rau tươi hàng ngày.

- Mua các loại quần áo không cần phải dùng đến bàn là.

- Khi giao dịch với một công ty lớn qua điện thoại, hãy hỏi tên người bạn đang nói chuyện.

- Đừng bao giờ bắt đầu hút thuốc.

- Bạn không thể thay đổi được người khác.

- Đừng chì chiết con cái bạn (bây giờ hoặc trong tương lai). Hãy nhớ rằng bạn sẽ muốn chúng đến thăm bạn khi bạn về già.

- Tốt hơn là hãy tranh thủ đi du lịch đó đây thay vì để cả đống tiền “ngồi” trong tài khoản ngân hàng.

.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
10-05-2007, 01:35 AM
PLB đã 18 tủi rùi nên có muốn nhưng cũng chẳng thể quay lại được cái tuổi 16 - đẹp trăng rằm này nữa thế nhưng nuối tiếc những điều mình chưa làm được bây h thì còn có ích gì nữa mà những ai còn đang ở độ tuổi 16 đẹp nhất cuộc đời của mình thì hãy làm như những điều trên kẻo khi đã quá đi thì dù có muốn thời gian quay trở lại để làm nốt thì cũng đã muộn.

-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
10-05-2007, 08:49 AM
wa 16 rầu :rain: đã bik và đã bik :rain:

HuynhDuc_BG_92
10-05-2007, 06:21 PM
hii, tui mới 15, đọc mấy cái này rùi làm dần,

giangtuantuong
11-05-2007, 10:56 AM
Hế qua được 1 lần rùi roài........đã nhận đã nhận

Faith19
11-05-2007, 07:09 PM
hì ,nhìn qua thì mới làm được 1/2...không cần phải gò ép...vì mỗi con người mang bản sắc riêng của mình...không có một chuẩn mực của "điều cần phải làm" ^^