PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sự Ra Đời Ngày Của MẸ



bupbethiensu8719
09-05-2007, 11:54 PM
Có thể bà ko phải là người đầu tiên có ý tưởng thành lập ngày dành cho các bà MẸ, nhưng những nỗ lực cùa Anna M. Jarvis đã tác động rất lớn đến việc ra đời Ngày của Mẹ bây giờ. Javis sinh ra ở Webster, Virrginia vào năm 1864. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng và theo đuổi nghề dạy học được vài năm, bà chuyển tới Philadelphia cùng với cô em gái mù và Mẹ của mình - bà Anna Reeze Jarvis.
Khi Javis 41 tuổi, mẹ của bà qua đời. Trong suốt thời gian để tang Mẹ, bà luôn ấp ủ ý tưởng tổ chức một ngày dành riêng cho những người Mẹ. Vào ngày kỷ niệm hai năm sau khi Mẹ mất (Ngày Chủ Nhật của tuần thứ 2 tháng 5, 1908), Javis tuyên bố với bạn bè mình về ý tưởng đó.
Nhưng Thượng Viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu bác bỏ việc công nhận Ngày Của Mẹ. Lý do là vì :" Nếu đồng tình thì chúng ta ắt phải thành lập luôn ngày của Bố, ngày của Ông Bà và cả ngày của Mẹ Vợ gì gì nữa !". Tuy nhiên vào những năm sau đó, dù chỉ có một mình - Javis vẩn khởi xướng việc tổ chức Ngày của Mẹ, ban đầu là tại các xóm đạo nhỏ, rồi thuyết phục các cha xứ tại Philadelphia cùng tổ chức ngày lễ ấy khắp thành phộ vào năm 1912, bang Virginia đã công nhận Ngày của Mẹ là ngày nghĩ lễ chính thức của tiểu bang, tiếp theo đó là các bang Oklahoma, Washington, Pennsylvania và lần lượt nhiều tiểu bang khác. Năm 1914, Thượng Viện đã thay đổi quyết địng, và vào tháng 5 năm đó, Tổng thống W. Wilson đã thông qua Nghị Quyết của Quốc Hội với lời phát biểu: " Các bà Mẹ là cội nguồn vĩ đại về tinh thần và sức mạnh của đất nước ".
Anna M. Javis qua đời năm 1948. Bà đã cống hiến toàn bộ của cải và thời gian cuối đời của mình để cống hiến cho việc thành lập Ngày của Mẹ. Cống hiến của bà cũng chính là món quà dành tặng cho người Mẹ mà bà vô cùng yêu quý.

giangtuantuong
10-05-2007, 12:27 AM
Ngày nèo cũng là ngày của mẹ zì..............chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi...........