PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những Dòng Thơ Gửi Bạn



Băng Đông
09-05-2007, 10:17 AM
Tuổi học trò năm tháng thật nên thơ
Ai cũng có một giấc mơ riêng biệt
Anh nhớ mãi mối tình đầu lịm ngọt
Ba năm liền không dám hé một câu

Qua ba năm ta vẫn cứ lạ nhau
Niềm thương nhớ chất chồng bao thương nhớ.
Ba năm trôi sao mà đầy bỡ ngỡ
Nay cánh phượng hồng nở đỏ sân trường
lưu luyến mỗi bước đi.

Ngày chia tay ngấn lệ hoen mi
Em bỗng đẹp như thiên thần em ạ
Rượu đỏ nồng cay
Câu hát ngọt lời
Ta xa cách từ đây.

Ngày hôm nay cánh phượng hồng nở đỏ
Nhặt cánh phượng hồng luyến tiếc những ngày xa
Giá như ngày ấy hiểu ra...

Vịt Ngố
09-05-2007, 10:41 AM
Phượng hồng đỏ thắm con đường
Nắng vàng nâng bước áo dài nhẹ mơ
Ngu ngơ một gã tình thơ
Ngẩn ngơ như muốn đón đưa gót vàng
Sao không bước tới hỡi chàng
Đứng hoài như vậy mất nàng kêu chi?
:so_funny: :so_funny: :so_funny:

giangtuantuong
09-05-2007, 10:47 AM
Đàn ông sao mà nhát quá trời
3 năm chả ngỏ nỗi lòng ơi
Để giờ ngồi đây mà hối tiếc
Thật chán cho ông....chán quá trời

boylangman_142
09-05-2007, 09:55 PM
xa nhau rồi mới biết rằng mình nhớ
nhớ phượng hồng nhớ mái trường xưa
nhớ nụ cười tiếng nói lúc nô đùa
phượng hồng hỡi sao đành chia hai ngả
để ve sầu văng vẳng lúc vắng ai
rồi ve nhớ, ve buồn ve than thở
ve gọi thầm hai tiếng phượng hồng yêu
giờ hạ đến bắt đầu từ nỗi nhớ
nghe đâu đây vang vọng tiếng trống trường
tôi đặt bút tập làm văn thi sĩ
viết về những niềm kí ức mến thương...

Băng Đông
09-05-2007, 10:30 PM
Tuổi hai mươi còn nghèo lời hoa lá
Thiếu can đảm và thiếu lắm niềm tin
Dễ dám gần một bóng dáng
Như lạ như quen
Và e ấp ngập ngừng câu chuyện

Có những lúc đắm mình
Vào dòng sông màu trắng chênh vênh
Chẳng bến bờ
Là một cõi buồn tênh

Khi giật mình
Vội vã tìm quanh
Và dừng lại
Chỉ là khi tìm thấy...

Băng Đông
09-05-2007, 10:56 PM
xa nhau rồi mới biết rằng mình nhớ
nhớ phượng hồng nhớ mái trường xưa
nhớ nụ cười tiếng nói lúc nô đùa
phượng hồng hỡi sao đành chia hai ngả
để ve sầu văng vẳng lúc vắng ai
rồi ve nhớ, ve buồn ve than thở
ve gọi thầm hai tiếng phượng hồng yêu
giờ hạ đến bắt đầu từ nỗi nhớ
nghe đâu đây vang vọng tiếng trống trường
tôi đặt bút tập làm văn thi sĩ
viết về những niềm kí ức mến thương...


Nghe đâu đây tiếng ve hè nức nở
Gọi trở về năm tháng vui tươi
Những gói ô mai, me, quế, ổi
Giấu trong ngăn bàn
Chuyền tay nhau chúm chím môi cười

Những bài thơ vội vã chuyền tay
Những cánh phượng ép đầy trong trang vở...

Khi trống trường vọng vang
Bầy chim non hớn hở
Dắt xe vội vã chạy về.

Tháng năm xinh giữ mãi
Trong tim người và trong cả tim tôi

Vịt Ngố
10-05-2007, 12:30 AM
Những cánh phượng đỏ rực
Tiếng bày ve gọi hè
Lòng nghe xao xuyến lạ
Ôi sao nhớ bạn bè

Nhớ thủa còn cắp sách
Tung tăng giữa nắng hè
Tiếng xích xe lách cách
Chiều tan trường, bên ai

Còn đường xưa nghĩ dài
Nay thấy sao ngắn lạ
Thấp thoáng tà áo ai
Hay bóng mình ngày đó?

Lý Lãng
10-05-2007, 12:48 AM
Ngày ta xa nhau cánh phượng nhuộm màu nắng
Có người con gái giọt nước mắt còn rơi
Phải chăng định mệnh xui khiến ta gặp gỡ
Để biết giờ đây ta xa nhau trọn đời
Mong ước xa xôi cũng thế thôi em hỡi
Khi trái tim em đã trót thuộc về ai
Và anh không thể nhìn lại em lần nữa
Dù là đam mê, cảm hứng cuộc đời anh

Anh sẽ không viết bài tình ca dang dỡ
Hãy đến bên anh, và hãy khóc với anh
Để anh lau khô dòng lệ không lừa dối
Dù đã muộn màng, hãy đến bên anh!

chieuanhlong
10-05-2007, 11:29 PM
Thoáng chợt thấy cơn mưa chiều rã riết
Chợt nhớ rằng hè lại tiếp bước xuân
Phượng lại nỡ, bâng khuâng cành đào biếc
Lòng chợt tiếc một mối tình học sinh
Nhớ bình minh ngày nào trên phố núi
bao niềm vui cùng 2 đứa tới trường
Giờ hè đến, mình 2 phương 2 đứa
Biết khi nào mưa rước mình chung đôi