PDA

Xem đầy đủ chức năng : NGười dưng !!!



giangtuantuong
08-05-2007, 11:07 AM
Ôi người ta gặp hôm qua
Đường về bên ấy là xa hay gần
Gió sao gió mát sau lưng
Dạ sao dạ nhớ người dưng thế này..........

Vịt Ngố
08-05-2007, 11:16 AM
Kiểu này bị trúng gió đây
Lấy ít vôi trắng bôi ngay lên đầu
Để lâu thành bệnh tương tư
Lăn đùng ra đấy hóa ngu suốt đời

:so_funny: :so_funny: :so_funny:

Em tiện mỏ thôi.......:so_funny:

giangtuantuong
08-05-2007, 11:19 AM
Trúng gió anh đã thoa thuốc rồi
Mà sao vẫn nhớ, chết mất thôi
Từ mai thề rằng ko thoa nữa
Thuốc vẫn như không hỡi em tôi

Vịt Ngố
08-05-2007, 11:25 AM
Thế là chấp nhận bị hóa ngu
Không có thuốc chữa ngẩn ngơ vì tình

:so_funny: :so_funny: :so_funny:

giangtuantuong
08-05-2007, 11:34 AM
Ngu nào bé cứ bảo ngu
Nhìn anh khôn lém chả lù đù đâu em
Một hôm trời tối nhá nhem
Anh gặp ngưòi đó anh mem nàng liền

Vịt Ngố
08-05-2007, 11:39 AM
Tự nhiên thành em bé
Bé khoẻ hay bé xinh
Sao bé lại là mình
Có nhầm không ý nhỉ?ß

:so_funny: :so_funny: Cha mẹ ơi con như cướp mà lại gọi bé khổ thân quá đi xôi:so_funny:

giangtuantuong
08-05-2007, 11:54 AM
Gọi bé cho tình cảm í mà
Có khó gì đâu em cứ la
Em mà la nữa người ta tưởng
Ở đây cãi cọ em và ta

giangtuantuong
09-05-2007, 12:27 AM
Chán thế em ơi....chán lắm rồi
Yêu em em chẳng nhớ gì tôi
Từ nay vui với đời sương gió
Vui với rượu chè với chính tôi

chieuanhlong
11-05-2007, 12:43 AM
Người dưng ngồi nhớ "người dưng"
Từng chiều tan học ngắm "người dưng" về
Dặn lòng bước tới làm quen
ngờ đâu "người dưng" đã có ""người dưng"" đưa về

giangtuantuong
11-05-2007, 05:20 AM
Người dưng ngồi nhớ "người dưng"
Từng chiều tan học ngắm "người dưng" về
Dặn lòng bước tới làm quen
ngờ đâu "người dưng" đã có ""người dưng"" đưa về

Ngưòi dưng xa ấy mặc kệ đi
Chớ có lo âu nuối tiếc gì
Rùi sẽ có lúc bé sẽ hiểu
NGười dưng chính xác sẽ là " me " (TIẾNG ANH TÍ CHO SANG)

AnH_XiNh
11-05-2007, 07:07 AM
Ngồi buồn nhặt bóng trăng rơi
Bóng trăng vỡ vụn rối bời mà đau
Ngày xưa cũng bởi câu chào
Tôi về thương nhớ ngậm ngùi tương tư.

giangtuantuong
11-05-2007, 08:20 AM
Ngồi buồn nhặt bóng trăng rơi
Bóng trăng vỡ vụn rối bời mà đau
Ngày xưa cũng bởi câu chào
Tôi về thương nhớ ngậm ngùi tương tư.


Giờ đây bé đã nhớn rùi
Anh chào bé thấy vẫn lùi làm ngơ
Rồi cả chào bé bằng thơ
Bé chẳng để ý anh ngơ ngác rùi

AnH_XiNh
13-05-2007, 01:13 AM
Giờ đây bé đã nhớn rùi
Anh chào bé thấy vẫn lùi làm ngơ
Rồi cả chào bé bằng thơ
Bé chẳng để ý anh ngơ ngác rùi

Em là em ngoan nhất nhà
Anh chào em cũng dạ thưa rồi mà
Giờ đây em đã lớn rồi
Nên đã biết nhớ biết thương đúng người
:dien:>>>>>>>> :fi:

khongten_vn20032000
13-05-2007, 01:56 AM
nói thì nhìn lại sau lưng
lỡ may con mà thì đừng có khóc
coi chừng no dụ bắt cóc
đem về làm thịt người sóc tỏi

AnH_XiNh
13-05-2007, 03:44 AM
nói thì nhìn lại sau lưng
lỡ may con mà thì đừng có khóc
coi chừng no dụ bắt cóc
đem về làm thịt người sóc tỏi
Vô danh chạy ở đâu ra
Sao gán tiền trước án sau (tie^n án í mờ ) cho Tường

Băng Đông
13-05-2007, 06:16 AM
Đã thấy hương xuân thắm mọi nhà
Từng làn nắng ấm dạy thì hoa
Từng cơn gió vuốt ve ngàn lá
Vui với uyên ương tình khúc ca



Cung Hỷ Nỉ ^^!

giangtuantuong
14-05-2007, 04:49 AM
Em là em ngoan nhất nhà
Anh chào em cũng dạ thưa rồi mà
Giờ đây em đã lớn rồi
Nên đã biết nhớ biết thương đúng người
:dien:>>>>>>>> :fi:


Với người yêu bé thật tình
Như anh...một tấm chân tình cho em
Bé có biết....bé có xem
Bé có hỉu được nỗi lèm anh hông
Ước gì bé lấy làm chồng
Thì anh sang tận HỒng Kông lễ chùa


nói thì nhìn lại sau lưng
lỡ may con mà thì đừng có khóc
coi chừng no dụ bắt cóc
đem về làm thịt người sóc tỏi

Tên chi lớp mấy tuổi gì
Mà lại trêu bé.....thích gì ông ôn???:bicycle: :bicycle: ( mình côn đồ quá )

giangtuantuong
14-05-2007, 05:53 AM
Ngồi buồn nhặt bóng trăng rơi
Bóng trăng vỡ vụn rối bời mà đau
Ngày xưa cũng bởi câu chào
Tôi về thương nhớ ngậm ngùi tương tư.


Tương tư thức mấy đêm rồi
Biết cho ai, hỏi ai người biết cho

Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi
Thế nghĩa là yêu quá mất rồi
Thế nghĩa là cô và tất cả
Cô là tất cả của riêng tôi

XiNh.....hỉu hok !!

AnH_XiNh
15-05-2007, 04:33 AM
Gặp Tường XiNh ngỏ đôi lời
XiNh kia đâu đã là của riêng ai
Nỗi lòng Tường quá xa xăm
Sao XiNh hiểu đc XiNh đâm chik lie^n` >>>>>. :D :D :D :D :D



Tên chi lớp mấy tuổi gì
Mà lại trêu bé.....thích gì ông ôn???:bicycle: :bicycle: ( mình côn đồ quá )
Ô kìa fải đám du côn
Du đâu du động trúng côn tui lie^n` >>>>>>>:bicycle: :bicycle: :so_funny: :so_funny:

hoang hon mau tim
15-05-2007, 05:07 AM
trêu hoa ghẹo nguyệt nửa vời
hoa khia có chủ ai mời ghé thăm
muốn thăm thì nói hiền hòa
họa may còn chỗ cho người đứng chen
còn như ngữ ấy thì....đừng hòng
bé thèm liếc mắt đoái hoài gót chân
thương ai có tấm lòng thành
ko dư hơi sức thương người lòng lang(dạ sói)

giangtuantuong
16-05-2007, 03:09 AM
Gặp Tường XiNh ngỏ đôi lời
XiNh kia đâu đã là của riêng ai
Nỗi lòng Tường quá xa xăm
Sao XiNh hiểu đc XiNh đâm chik lie^n` >>>>>. :D :D :D :D :D


Ô kìa fải đám du côn
Du đâu du động trúng côn tui lie^n` >>>>>>>:bicycle: :bicycle: :so_funny: :so_funny:

Chả hỉu XiNh XiNh nói gì
Lòng tôi xinh có biết gì ko XiNh
Yêu em em chẳng yêu mình
Thế là tôi lại thất tình ai ơi


trêu hoa ghẹo nguyệt nửa vời
hoa khia có chủ ai mời ghé thăm
muốn thăm thì nói hiền hòa
họa may còn chỗ cho người đứng chen
còn như ngữ ấy thì....đừng hòng
bé thèm liếc mắt đoái hoài gót chân
thương ai có tấm lòng thành
ko dư hơi sức thương người lòng lang(dạ sói)









Con gái có bồ như hoa có chủ
Trai hiện đại là phải biết đánh chủ giựt hoa

AnH_XiNh
16-05-2007, 07:09 AM
Chả hỉu XiNh XiNh nói gì
Lòng tôi xinh có biết gì ko XiNh
Yêu em em chẳng yêu mình
Thế là tôi lại thất tình ai ơi

Con gái có bồ như hoa có chủ
Trai hiện đại là phải biết đánh chủ giựt hoa
Thất tình là thất tình tang
Chưa yêu mà đã rêu rao thất tình
_________________
Hên xui đánh chủ giựt hoa
Chủ mà chủ nợ hoa tang vào mình
>>>>>>>:5: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:

giangtuantuong
16-05-2007, 09:19 AM
Thất tình là thất tình tang
Chưa yêu mà đã rêu rao thất tình
_________________
Hên xui đánh chủ giựt hoa
Chủ mà chủ nợ hoa tang vào mình
>>>>>>>:5: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:


Ai nói chưa yêu đã thất tình
Trao người hết cả tấm long trinh
Mà người nào hiểu...người nào biết
Tối tối tôi đây vẫn một mình

Vịt Ngố
17-05-2007, 12:29 AM
Thì ra là đồn có địch
Diệt đồn này mới thích đó nha

:so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:

giangtuantuong
17-05-2007, 02:15 AM
Đồn có địch anh chẳng lo
Chỉ lo địch đó nó " mò" XiNh thôi
Vịt ơi anh đã yêu rồi
......................................

halfblood_prince88
17-05-2007, 02:16 AM
"Người dưng" đi lạc chủ đề
Chỉ toàn đấu đá ,thất tình là sao

Vịt Ngố
17-05-2007, 02:47 AM
Đồn có địch anh chẳng lo
Chỉ lo địch đó nó " mò" XiNh thôi
Vịt ơi anh đã yêu rồi
......................................
Nó mò cái tỉnh tình tinh
Thì anh đi đứt nàng Xinh mất rồi
Lâu nay thấy anh bồi hồi
Hóa ra anh mới mọc trồi tình yêu
Mặc kệ địch nó dù nhiều
Thì anh cũng cứ ráng liều thân nha !
:so_funny: :so_funny: :so_funny:

AnH_XiNh
17-05-2007, 05:50 AM
Ai nói chưa yêu đã thất tình
Trao người hết cả tấm long trinh
Mà người nào hiểu...người nào biết
Tối tối tôi đây vẫn một mình
Ô kìa 1 tấm lòng trinh
Sao em chưa thấy chữ trinh của chàng
Giờ nói liệu có muộn màng
Sao làm em hiểu lòng vàng của anh >>>:fi:


Thì ra là đồn có địch
Diệt đồn này mới thích đó nha

:so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:
Ô kìa Vịt nói hay nha
Địch đâu mà địch toàn ta h0k mà >>>:meo:

giangtuantuong
19-05-2007, 04:50 AM
"Người dưng" đi lạc chủ đề
Chỉ toàn đấu đá ,thất tình là sao

Người dưng giờ trở thành quen
Và rùi tiến đến...tình duyên vậy mà



Nó mò cái tỉnh tình tinh
Thì anh đi đứt nàng Xinh mất rồi
Lâu nay thấy anh bồi hồi
Hóa ra anh mới mọc trồi tình yêu
Mặc kệ địch nó dù nhiều
Thì anh cũng cứ ráng liều thân nha !
:so_funny: :so_funny: :so_funny:

Nghe em anh sẽ xông pha
Tiến thẳng trận địa chắc là thành công


Ô kìa 1 tấm lòng trinh
Sao em chưa thấy chữ trinh của chàng
Giờ nói liệu có muộn màng
Sao làm em hiểu lòng vàng của anh >>>:fi:


Lòng vàng một tấm lòng thành
Chỉ nhìn thấy nếu...em thành tâm thôi
Đằng này em chả ỉ ôi
Thì sao biết được lòng tôi sao nào

lolem_khoctham
19-05-2007, 05:19 AM
người ta đã có chồng rùi
anh còn trăng gió tội tình người ta
em về em méc mẹ cha
anh đa tình quá bao cô khóc thầm
----------------------->méc má cho coi nè ! má ơi anh tường anh ong bướm wa' má ơi ( má của anh tường nha )

giangtuantuong
19-05-2007, 12:42 PM
người ta đã có chồng rùi
anh còn trăng gió tội tình người ta
em về em méc mẹ cha
anh đa tình quá bao cô khóc thầm
----------------------->méc má cho coi nè ! má ơi anh tường anh ong bướm wa' má ơi ( má của anh tường nha )


Em ơi chớ méc mẹ mà
Mẹ anh nếu biết chắc là anh xong
Tình cảm một mớ bòng bong
Anh nào trăng gió....nỗi lòng kêu ai
Bé XiNh nào đã cóa ai
Sao em ko chúc cho hai kẻ này
Sớm tối sẽ tay trong tay
Và rồi chắc chắn có ngày lên duyên

giangtuantuong
19-05-2007, 12:55 PM
XiNh ơi ra Tường bảo này
A nhớ XiNh quá biết ngày nào nguôi
Nhớ mái tóc..nhớ nốt ruồi
Nhớ tới cả những cái đuôi của nàng

giangtuantuong
20-05-2007, 04:46 AM
Gọi mãi chả thấy xinh
Sao lòng thấy bực mình
Xinh trốn nơi nào nhỉ
Nhanh ra có đứa rình

AnH_XiNh
20-05-2007, 07:52 AM
Lòng vàng một tấm lòng thành
Chỉ nhìn thấy nếu...em thành tâm thôi
Đằng này em chả ỉ ôi
Thì sao biết được lòng tôi sao nào

Ối trời em đã thành tâm
Anh h0k biết hết trách em anh đành??:timvo:

giangtuantuong
20-05-2007, 09:38 AM
Ối trời em đã thành tâm
Anh h0k biết hết trách em anh đành??:timvo:

Tang chứng vật chứng rành rành
Em còn chối nữa...em hành anh chi

lolem_khoctham
22-05-2007, 09:16 PM
hai người gian díu ban ngày
em đây bắt gặp thời về méc ngay
muốn kua thì khai thiệt đi
em suy xét lại có gì tính sau

anh mà ko hối lộ em
em về méc má là anh tiu đìu
tính đi tính lại trăm chiều
hình như hối lộ vẫn là kế hay
_________________> sắp có kẹo ăn rùi ! dzeeeeeeeeeeeeeeeeeee

AnH_XiNh
23-05-2007, 08:09 AM
hai người gian díu ban ngày
em đây bắt gặp thời về méc ngay
muốn kua thì khai thiệt đi
em suy xét lại có gì tính sau

anh mà ko hối lộ em
em về méc má là anh tiu đìu
tính đi tính lại trăm chiều
hình như hối lộ vẫn là kế hay
_________________> sắp có kẹo ăn rùi ! dzeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Ơ kìa ô mở ban ngày
Ô này của bạn chắc là ô tham ( tham ô í mờ >>>> :fi: )


Tang chứng vật chứng rành rành
Em còn chối nữa...em hành anh chi

Tang chứng đâu,vật chứng nào
Ai thèm hành hạ tự dưng đổ nhào >>>>>>>:guoc: :bicycle:


XiNh ơi ra Tường bảo này
A nhớ XiNh quá biết ngày nào nguôi
Nhớ mái tóc..nhớ nốt ruồi
Nhớ tới cả những cái đuôi của nàng
Nói ra biết xạo liền nè
Tóc em thế nào anh nhè tóc ai
Nốt ruồi nằm ở chỗ ai
Anh nhầm cứ tưởng của em ớ kìa >>>>>>>:thatall:

AnH_XiNh
23-05-2007, 08:14 AM
Gọi mãi chả thấy xinh
Sao lòng thấy bực mình
Xinh trốn nơi nào nhỉ
Nhanh ra có đứa rình

Đây đây ra mau khéo kẻ rình
Ối kẻ bực mình chả biết vì sao

lolem_khoctham
24-05-2007, 03:20 AM
Đây đây ra mau khéo kẻ rình
Ối kẻ bực mình chả biết vì sao

nào ai có bực mình đâu
chính xinh tưởng tượng chứ có ai thèm
mình đây thèm kẹo thèm me
ai thèm anh í , xí cần TƯỜNG đâu

Vịt Ngố
24-05-2007, 09:27 AM
Nhớ chi mà nhớ lạ đời
Nốt ruồi trong người anh cũng lôi ra
Cái đuôi kia của người ta
Dấu kín đâu đó cũng là nhớ sao??

:plz: :plz: :plz:

giangtuantuong
24-05-2007, 10:18 AM
Nhớ chi mà nhớ lạ đời
Nốt ruồi trong người anh cũng lôi ra
Cái đuôi kia của người ta
Dấu kín đâu đó cũng là nhớ sao??

:plz: :plz: :plz:

Nhớ biết giải thích thế nào
Lòng anh biết nói ra sao bây giờ
Vì đuôi mà anh ngẩn ngơ
Ngồi mà cay quá mắt lờ đờ vì ghen


hai người gian díu ban ngày
em đây bắt gặp thời về méc ngay
muốn kua thì khai thiệt đi
em suy xét lại có gì tính sau

anh mà ko hối lộ em
em về méc má là anh tiu đìu
tính đi tính lại trăm chiều
hình như hối lộ vẫn là kế hay
_________________> sắp có kẹo ăn rùi ! dzeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Bé thích hối lộ gì nào
Anh mà có thể anh trao hết liền

Em có hiểu được lòng anh không
Nhớ nhớ thương thương một bóng hồng
Nhưng mà chả biết lòng cô ấy
Nên chắc là không có thiệp hồng ( thía là bé hông được ăn kẹo rùi , nếu muốn bé hỏi cô ấy giùm anh đi)

giangtuantuong
24-05-2007, 10:25 AM
Đây đây ra mau khéo kẻ rình
Ối kẻ bực mình chả biết vì sao

Nhớ bé nên anh mới bực mình
VÌ chả thể gặp được bé xinh
Mấy hôm vừa rồi em đâu thế
Mà chả thấy em..nhớ quá mình ( gọi bé là mình cho thân mật nha )

lolem_khoctham
24-05-2007, 07:06 PM
bé thích có nhìu kẹo nè
thích ăn bánh , thích ổi , xoài , me
bé thích nhìu lắm anh ơi
quan trọng anh có bằng lòng cho hong

chị xinh khó kua lắm nè
chờ anh kua được chắc là đói meo
hay là tạm ứng trước đi
chờ anh kua được trả thêm nhìu nhìu
>>>>>>>>>>>>>trả trước 1 ít đi anh

AnH_XiNh
25-05-2007, 05:54 AM
nào ai có bực mình đâu
chính xinh tưởng tượng chứ có ai thèm
mình đây thèm kẹo thèm me
ai thèm anh í , xí cần TƯỜNG đâu

CHùi ui thèm kẹo thèm me
Nói hoài tui chắc thèm theo...ui chùi



Em có hiểu được lòng anh không
Nhớ nhớ thương thương một bóng hồng
Nhưng mà chả biết lòng cô ấy
Nên chắc là không có thiệp hồng ( thía là bé hông được ăn kẹo rùi , nếu muốn bé hỏi cô ấy giùm anh đi)

Việc anh anh lại nhờ người khác
Thôi thế là xong bé chẳng thèm >>>:le:

AnH_XiNh
25-05-2007, 06:02 AM
Nhớ biết giải thích thế nào
Lòng anh biết nói ra sao bây giờ
Vì đuôi mà anh ngẩn ngơ
Ngồi mà cay quá mắt lờ đờ vì ghen



Bé thích hối lộ gì nào
Anh mà có thể anh trao hết liền

Em có hiểu được lòng anh không
Nhớ nhớ thương thương một bóng hồng
Nhưng mà chả biết lòng cô ấy
Nên chắc là không có thiệp hồng ( thía là bé hông được ăn kẹo rùi , nếu muốn bé hỏi cô ấy giùm anh đi)

Việc anh anh đi nhờ người khác
Thôi thế là xong bé chẳng thèm
>>>>>>>>>:le:
Lấy lòng chả lấy lòng em
Lấy ngay lòng bạn chùi ui bùn cười


Nhớ bé nên anh mới bực mình
VÌ chả thể gặp được bé xinh
Mấy hôm vừa rồi em đâu thế
Mà chả thấy em..nhớ quá mình ( gọi bé là mình cho thân mật nha )

Ai cho mà gọi là mình
Anh còn gọi tiếp bực mình anh xem >>>>>:ranting:


bé thích có nhìu kẹo nè
thích ăn bánh , thích ổi , xoài , me
bé thích nhìu lắm anh ơi
quan trọng anh có bằng lòng cho hong

chị xinh khó kua lắm nè
chờ anh kua được chắc là đói meo
hay là tạm ứng trước đi
chờ anh kua được trả thêm nhìu nhìu
>>>>>>>>>>>>>trả trước 1 ít đi anh

Nói lọ lem trước nghe nè
Xinh hok dính nổi đừng chờ mè nheo

co_be_winter
25-05-2007, 06:34 AM
hôm nay ko hứng làm thơ
ngồi coi mấy bạn ăn theo mà cười

giangtuantuong
25-05-2007, 10:42 AM
bé thích có nhìu kẹo nè
thích ăn bánh , thích ổi , xoài , me
bé thích nhìu lắm anh ơi
quan trọng anh có bằng lòng cho hong

chị xinh khó kua lắm nè
chờ anh kua được chắc là đói meo
hay là tạm ứng trước đi
chờ anh kua được trả thêm nhìu nhìu
>>>>>>>>>>>>>trả trước 1 ít đi anh


Trong tầm tay anh anh hứa
Sẽ đãi em đãi một bữa thật ngon
Ăn cho béo trục béo tròn
Rùi vìa hết méc ....lon ton đứng ngồi
XiNh kua khó lắm? bít rồi
Khó thì mới gắng tới nơi xinh mà



Việc anh anh đi nhờ người khác
Thôi thế là xong bé chẳng thèm
>>>>>>>>>:le:
Lấy lòng chả lấy lòng em
Lấy ngay lòng bạn chùi ui bùn cười



Ai cho mà gọi là mình
Anh còn gọi tiếp bực mình anh xem >>>>>:ranting:



Nói lọ lem trước nghe nè
Xinh hok dính nổi đừng chờ mè nheo

VIệc anh anh nói cho nàng
Nhưng tại bé quá ngang tàn mà thôi
A nói bé chả hiểu lời
Khiến anh mệt mỏi mắt môi lắm rùi
Yêu thì anh cứ yêu thôi
Nhưng mà nói mãi giời ơi....quá sầu
Nên anh nhờ cô em dâu
Tâm tình cho bé mấy câu đó mà
Vật mà không được ôi cha
Lại còn trách móc rủa ta hết lời


hôm nay ko hứng làm thơ
ngồi coi mấy bạn ăn theo mà cười


Ngồi nhìn là cũng vui rồi
Để mọi người thấy đông đôi quá chừng

AnH_XiNh
26-05-2007, 12:02 AM
hôm nay ko hứng làm thơ
ngồi coi mấy bạn ăn theo mà cười

Bà con chạy tới mà xem
Xem coi con bạn lem nhem zi` tình
>>>>>>:fi:



VIệc anh anh nói cho nàng
Nhưng tại bé quá ngang tàn mà thôi
A nói bé chả hiểu lời
Khiến anh mệt mỏi mắt môi lắm rùi
Yêu thì anh cứ yêu thôi
Nhưng mà nói mãi giời ơi....quá sầu
Nên anh nhờ cô em dâu
Tâm tình cho bé mấy câu đó mà
Vật mà không được ôi cha
Lại còn trách móc rủa ta hết lời



Ngang tàn vậy ối kẻ kua
Kua mà kua dại biết tay gang tàng

Vịt Ngố
26-05-2007, 02:18 AM
Cua đi cua lại
Lải nhải bấy nay
Mà chưa tới tay
Sao anh tệ vậy??

:so_funny: :so_funny: :so_funny: Đinh Tuẩn Tưởng ới !!:so_funny: :so_funny: :so_funny:

AnH_XiNh
26-05-2007, 07:30 AM
Cua đi cua lại
Lải nhải bấy nay
Mà chưa tới tay
Sao anh tệ vậy??

:so_funny: :so_funny: :so_funny: Đinh Tuẩn Tưởng ới !!:so_funny: :so_funny: :so_funny:

Vịt bà đi đâu chợt chạy đến
Nói đúng hay hay thưởng trái xài ( zi` làm cho cùng âm nên từ xoài => xài => pa` k0n thum củm :D)

giangtuantuong
26-05-2007, 06:45 PM
Cua đi cua lại
Lải nhải bấy nay
Mà chưa tới tay
Sao anh tệ vậy??

:so_funny: :so_funny: :so_funny: Đinh Tuẩn Tưởng ới !!:so_funny: :so_funny: :so_funny:

Anh là GiangTuaNTuong mừ...sai hết cả rồi nè

Cua bé khó lém em ơi
Vì bé chỉ thích....lả lơi thôi à







Ngang tàn vậy ối kẻ kua
Kua mà kua dại biết tay gang tàng

Thui a biết phận anh rùi
Bé đừng nói nữa...ngậm ngùi anh đi

quykiensau
26-05-2007, 08:33 PM
Như là trên núi cao
Như là trong biển rộng
Thơ dệt thành con sóng
Lặng lẽ hôn đôi bờ.

Em tìm hạt mưa sa
Rơi trên vùng trăng ướt
Vì sao nào phía trước
Đêm nay về đơn côi.

AnH_XiNh
26-05-2007, 08:41 PM
Anh là GiangTuaNTuong mừ...sai hết cả rồi nè
Cua bé khó lém em ơi
Vì bé chỉ thích....lả lơi thôi à

Thui a biết phận anh rùi
Bé đừng nói nữa...ngậm ngùi anh đi


Nè nè ăn nói đàng hoàng
H0k dây thòng lọng quàng vào cổ anh
-------------------------------
Anh là ai mà nói em như vậy
" Lả lơi "? anh hiểu nghĩa nó ra sao
Em cứ tưởng anh sẽ là 1 tri kỷ
Nay anh nói ra em mới biết mình nhầm
--------------------------------
Thôi thôi chào anh lời vĩnh biệt
Nói làm chi những lời nói vô tình

lolem_khoctham
27-05-2007, 03:50 AM
lâu rồi ko đến trang thơ
quay đi ngoảnh lại đã 2 ngày rồi
Xinh ơi chịu ãnh cho rồi
để tui còn được mè nheo nữa mà

bố mẹ bỏ đói 2 ngày
jờ thèm cóc ổi biết tìm đâu ra
Xinh àh Xinh giúp tui đi
ăn no tui lại mè nheo.............chia phần ^^(đồng ý đi xinh có jì mình chia đôi)

nhophuthuy99
27-05-2007, 04:57 AM
Các bạn làm thơ vui ghê:slider:

Băng Đông
27-05-2007, 08:26 AM
Tuấn Tường muốn hái nhành Bông
Dè gai có độc tồng ngồng sưng tay
Khuyên về Tường đóng cửa ngay
Kẻo lâu độc ngấm chết toi cuộc đời


:so_funny: :so_funny: :so_funny:

giang hồ_thi sĩ
27-05-2007, 08:40 AM
TUẤN TƯỜNG kia hãy nghe lời
Băng Đông khuyên đó ko đời the end

giangtuantuong
27-05-2007, 11:04 AM
Nè nè ăn nói đàng hoàng
H0k dây thòng lọng quàng vào cổ anh
-------------------------------
Anh là ai mà nói em như vậy
" Lả lơi "? anh hiểu nghĩa nó ra sao
Em cứ tưởng anh sẽ là 1 tri kỷ
Nay anh nói ra em mới biết mình nhầm
--------------------------------
Thôi thôi chào anh lời vĩnh biệt
Nói làm chi những lời nói vô tình

Vậy là em đã ra đi
Nỗi buồn thấm đến tim me ( tôi ) mất rồi
Thôi thế là hết..hết thậtrồi
Yêu em em chẳng nhớ gì tôi
Từ nay vui với đời sương gió
Vui với rượu chè với chính tôi


lâu rồi ko đến trang thơ
quay đi ngoảnh lại đã 2 ngày rồi
Xinh ơi chịu ãnh cho rồi
để tui còn được mè nheo nữa mà

bố mẹ bỏ đói 2 ngày
jờ thèm cóc ổi biết tìm đâu ra
Xinh àh Xinh giúp tui đi
ăn no tui lại mè nheo.............chia phần ^^(đồng ý đi xinh có jì mình chia đôi)

Thôi thế là chẳng còn gì
Để mà đãi nữa...bùn chi bé à
Bé xiNh bé đã bỏ ta
Thôi giờ ta sẽ....chẳng ma nào cần


Tuấn Tường muốn hái nhành Bông
Dè gai có độc tồng ngồng sưng tay
Khuyên về Tường đóng cửa ngay
Kẻo lâu độc ngấm chết toi cuộc đời


:so_funny: :so_funny: :so_funny:


Nghe ông lấy đâu ra vợ
Nghe ông thì tôi sẽ nợ với đời


Đàn bà thật quá bất công
Sao nỡ ruồng bỏ....qua sông đi rồi

giangtuantuong
27-05-2007, 11:10 AM
TUẤN TƯỜNG kia hãy nghe lời
Băng Đông khuyên đó ko đời the end

Muốn nghe nhưng lòng đau nhói
Như vật thì như đời sắp toi
Đời thế còn gì ý nghĩa

AnH_XiNh
30-05-2007, 05:39 AM
lâu rồi ko đến trang thơ
quay đi ngoảnh lại đã 2 ngày rồi
Xinh ơi chịu ãnh cho rồi
để tui còn được mè nheo nữa mà

bố mẹ bỏ đói 2 ngày
jờ thèm cóc ổi biết tìm đâu ra
Xinh àh Xinh giúp tui đi
ăn no tui lại mè nheo.............chia phần ^^(đồng ý đi xinh có jì mình chia đôi)


Yêu mà anh bảo tôi lả lơi ?
Tôi đâu cần anh phải nói nhiều
Hok yêu đc xin đừng oán trách
Đừng nói xằng bậy tội thân tôi


Tuấn Tường muốn hái nhành Bông
Dè gai có độc tồng ngồng sưng tay
Khuyên về Tường đóng cửa ngay
Kẻo lâu độc ngấm chết toi cuộc đời


:so_funny: :so_funny: :so_funny:


BĂng Đông hỡi , Băng Đông hời
Đừng như có kẻ thấy hok lời thối lui
-----------------
Một đằng người nói yêu tôi
Đằng kia người nói tôi lả lơi vì tình
Nói thế sao người nỡ đành
Tôi can chi tội sao đày đọa tôi

AnH_XiNh
30-05-2007, 05:45 AM
[QUOTE=giangtuantuong;3058254]
Đàn bà thật quá bất công
Sao nỡ ruồng bỏ....qua sông đi rồiQUOTE]

Gớm ghê cho một số người
Yêu hok thành được ngồi cười chê ai
------------------
Qua sông mặc chuyện của tôi
Tôi chưa đồng ý mà anh trách tôi vô tình

giangtuantuong
30-05-2007, 05:49 AM
[QUOTE=giangtuantuong;3058254]
Đàn bà thật quá bất công
Sao nỡ ruồng bỏ....qua sông đi rồiQUOTE]

Gớm ghê cho một số người
Yêu hok thành được ngồi cười chê ai
------------------
Qua sông mặc chuyện của tôi
Tôi chưa đồng ý mà anh trách tôi vô tình


Chê anh nào dám chê ai
Thật là một chuyện quá hài quá bi

-----------------------------
Qua sông em đã qua sông rồi
Ngẩn ngơ một tí nữa là thôi
Mong rằng hạnh phúc khi bên đó
Để đắng cay cho...một mình tôi

AnH_XiNh
30-05-2007, 05:57 AM
Trách ai trách nỡ chi đành
Ngồi anh trách phận trách mình tình đa

Băng Đông
30-05-2007, 06:06 AM
[COLOR="Magenta"][CENTER][SIZE="2"]BĂng Đông hỡi , Băng Đông hời
Đừng như có kẻ thấy hok lời thối lui
-----------------



Say mê Băng kiếm nụ cười
Và cua cái chữ cho đời lên hương
:wavey: :wavey:

AnH_XiNh
30-05-2007, 06:08 AM
Hỏi thế gian trang nam tử rày đâu vắng
Nỡ để thiếp đây lận đận cay đắng bể tình

giangtuantuong
30-05-2007, 10:50 AM
Có tôi luôn muốn bên mình
Nhưng sao mình cứ lặng thinh đứng nhìn

hả xinh !!


Trách ai trách nỡ chi đành
Ngồi anh trách phận trách mình tình đa

Giờ anh anh đã nghĩ lại rồi
Yêu thì chỉ yêu một mà thôi
Người đó trong tim là em đó
Cả trái tim tôi...đã trao rồi

lolem_khoctham
31-05-2007, 03:25 AM
lâu ngày chả thấy tăm hơi
jờ quay gót lại thấy vơi ít nhìu
buồn nào buồn nỡ vấn vương
sầu nào sầu nỡ tơ thương trong lòng
trách ai duyên nợ đôi dòng
kua đi kua lại vậy mà mất công
chị Xinh đã bỏ anh Tường
ôi thôi trời hỡi thế là công toi
mắc công em nhịn mấy ngày
chờ ăn kẹo ngọt, trái cây của người
jờ người lại bỏ anh đi
huhuhu ko biết anh lo mà đền.......................( em ko biết đâu đền bánh kẹo cho em ! chờ mỏi cả cổ mà anh lại ko kua được ! sao anh bất tài vô dụng quá ! hic hic)

giangtuantuong
31-05-2007, 07:40 AM
Không trách nàng chẳng yêu ta
Chỉ trách sao ta đây quá bất tài
Thôi thì bít làm gì nhỉ
Đỡ nỗi tương tư...chuyện gì giúp ta
-----------------------------------
Mai quốc tế thiếu nhi rồi
Vậy mà chẳng có quá tôi tặng nàng
Biết đâu nước mắt hai hàng
Tôi làm sao dỗ....mơ màng chi đây

lolem_khoctham
31-05-2007, 08:08 PM
ứ ừ em chả chịu đâu
anh xem mà tính , bắt đền gấp đôi
mai quốc tế thiếu nhi rồi
em muốn có kẹo , có quà nhìu nha
anh mà ko tặng cho em
mất Xinh ráng chịu , đáng đời anh luôn

AnH_XiNh
31-05-2007, 09:07 PM
Có tôi luôn muốn bên mình
Nhưng sao mình cứ lặng thinh đứng nhìn

hả xinh !!


Giờ anh anh đã nghĩ lại rồi
Yêu thì chỉ yêu một mà thôi
Người đó trong tim là em đó
Cả trái tim tôi...đã trao rồi


Mình đâu cứ bảo là mình
Lỡ kêu Vịt là vợ jo` đành sang tui ?

lolem_khoctham
01-06-2007, 12:01 AM
đáng đời cái tội đa tình
jo` thì Xinh giận khéo mà dỗ đi
thật là em nói chẳng sai
yêu ai yêu chỉ 1 người mà thôi
bây jo` anh lỡ yêu 2
thì thui anh ráng mà nài với van

giangtuantuong
01-06-2007, 02:20 AM
Mình đâu cứ bảo là mình
Lỡ kêu Vịt là vợ jo` đành sang tui ?


Bé iu lại trách nhầm rùi
Hum đó chuyếnh choáng nên tui gọi lầm


đáng đời cái tội đa tình
jo` thì Xinh giận khéo mà dỗ đi
thật là em nói chẳng sai
yêu ai yêu chỉ 1 người mà thôi
bây jo` anh lỡ yêu 2
thì thui anh ráng mà nài với van

A đang dỗ đây bé nè
Nhưng mà xinh dỗi...khó mè dịu ngay
Thôi cứ để đó vài ngày
XiNh đỡ nóng đã....anh bày tỏ luôn
------------------------------
Hôm nay quốc tế thiếu nhi rồi
Chẳng tặng kẹo bé...chỉ chúc thôi
Chúc bé mău an rùi chóng lớn
Học hành tiến lên...thật đã đời

AnH_XiNh
02-06-2007, 04:07 AM
Chuếnh choáng là chuếnh choáng khôn
Như anh chuếch choáng ối anh ước thèm

giangtuantuong
02-06-2007, 10:35 AM
Chuếnh choáng là chuếnh choáng khôn
Như anh chuếch choáng ối anh ước thèm

Chả hỉu ý em mún nói gì
Chả bít câu đó nghĩa là chi
Bé vào giải thích giùm anh cái
Anh đỡ nhọc công...đỡ nghĩ gì

AnH_XiNh
03-06-2007, 04:02 AM
Chuếnh choáng như anh kiu người ta là vợ
Chuếch choáng như vầy phải chuếnh choáng khôn ?_?

giangtuantuong
03-06-2007, 05:32 AM
Đôi lúc xỉn nó thế mà
Nếu mà thông cảm ...bé là bỏ qua

lolem_khoctham
03-06-2007, 05:47 AM
ối trời chúc jì kỳ ta
tự dưng lại chúc cái chi ko à
mau ăn chóng lớn làm jì
ăn nhìu má khổ , má than wa' trời

giangtuantuong
03-06-2007, 05:50 AM
Nhìn bé nhỏ con quá à
Lên anh chúc bé...thế là...to con

AnH_XiNh
03-06-2007, 06:00 AM
Người ta say rượu say tình
Anh đây say gái say người quên ta

lolem_khoctham
03-06-2007, 06:15 AM
trông thế mừ nhỏ con sao
ăn hết gạo rùi còn nhỏ mới ghê
người ta sắp có chồng rùi
anh chê bé nhỏ.....hỏng ai iu jờ

giangtuantuong
04-06-2007, 10:49 AM
Người ta say rượu say tình
Anh đây say gái say người quên ta

Người ta say rượu say tình
Còn anh say chỉ một mình em thôi

giangtuantuong
04-06-2007, 10:54 AM
trông thế mừ nhỏ con sao
ăn hết gạo rùi còn nhỏ mới ghê
người ta sắp có chồng rùi
anh chê bé nhỏ.....hỏng ai iu jờ

Đừng có nhỏ mọn thía mờ
Bởi vì em biết anh giờ cô đơn
--------------------------------
Bởi vậy nói nữa chắc là
Chẳng ai iu nữa...cả ma hổng thèm
-----------------------------------

Sao em đã nỡ vội lấy chông
Không đợi anh kiếm lá diêu bông
Rùi anh mang đến....quà ra mắt
Khi đó bé lấy...chồng nữa không

AnH_XiNh
05-06-2007, 07:51 AM
Ôi thôi nói nói thề thề
Suốt cả đời h0k hề yêu ai

giangtuantuong
05-06-2007, 09:26 AM
Nói thề thì mặc kệ tôi
Can chi bé nói...lôi thôi quá à
Không iu thì bé đứng ra
Đừng làm tôi tức tôi la bé giờ

lolem_khoctham
08-06-2007, 01:14 AM
Đừng có nhỏ mọn thía mờ
Bởi vì em biết anh giờ cô đơn
--------------------------------
Bởi vậy nói nữa chắc là
Chẳng ai iu nữa...cả ma hổng thèm
-----------------------------------

Sao em đã nỡ vội lấy chông
Không đợi anh kiếm lá diêu bông
Rùi anh mang đến....quà ra mắt
Khi đó bé lấy...chồng nữa không

nhận làm jì chiếc lá diêu bông ấy
đâu phải duyên mình , đâu phải duyên
mai kia mốt lỡ em cất bước
diêu bông anh dành để ai kia

quà ra mắt diêu bông anh vừa hái
chút tình anh đâu phải gửi cho em
tặng làm jì nếu tình anh ko phải
trái tim anh đâu có bóng hình em
:so_funny: