Seafoam
07-05-2007, 05:26 PM
Hôm nay tâm trạng tốt lắm !Không thật buồn như mọi hôm ,có lẽ do hôm nay đi làm cảm thấy rất vui !
Đến giờ đi ngủ từ lâu ,ko đi ngủ bây giờ ngày mai sẽ bị met6. lắm !Ăn uống ngủ nghỉ thất thường là kẻ thù của sức khoẻ !
Lan man quá !Chẳng qua nhớ anh nên mình mới kiếm cớ viết...Không biết anh đang ngủ có bị hắt xì hơi hay ko !Lolzz !Ngủ ngoan nghe kưng ,mấy hôm nay kưng có vẻ busy ,cam/ giác dc tâm trạng kưng ko dc vui nhưng mà ko tiện hỏi !Thôi kưng cố gắng học hành ch ngoan ,cho giỏi !:D
Cuộc sống vẫn ko ngừng chảy trôi !Tâm trạng ta lúc buồn lúc vui như thời tiết England !Ya...một ngày có thể vùa nắng ,vừa mưa ,vừa tuyết , rồi mưa đá !phức tạp quá nhỉ ,có sao đâu chứ !???
Yêu rồi người ta trở nên dịu dàng hẳn ,anh có biết điều này ko nhỉ !Mong là đừng có biết gỉ hết !Anh hãy sống như những gì anh muốn !Còn chuyện mơ mộng lung tung để em !Nếu mà có duyên thật , anh sè nghĩ gi khi gặp em nhỉ ,em xấu? xinh? duyên? or no duyên? !Có thể anh chạy tốn :D....hơ....cái đó là tùy anh !!!Còn em ,có thể lúc đó nếu thấy anh xấu trai quá...em sẽ hơi nhăn trán ,nhưng em sẽ cười và chỉ cần biết đích xác đó là anh thì em sẽ vẫn yêu ,và anh là người đàn ông coolest !:D Em sẽ mỉm cười ,dù anh có ko vui ,hay anh co xấu trai ,hay ăn mặc lôi thôi ,anh hay cáu bẳn thì em vẫn sẽ hiền hòa làm dịu những nỡi đau ,những bụi bặm đời thường !Và dù e chưa phải người don gái mà mà anh ddnag đi tìm thì em vẫn là em ,trân trọng và yêu mến anh !
Em đi ngủ !Ngủ ngoan my weetlover !
nite
Nite...
Đến giờ đi ngủ từ lâu ,ko đi ngủ bây giờ ngày mai sẽ bị met6. lắm !Ăn uống ngủ nghỉ thất thường là kẻ thù của sức khoẻ !
Lan man quá !Chẳng qua nhớ anh nên mình mới kiếm cớ viết...Không biết anh đang ngủ có bị hắt xì hơi hay ko !Lolzz !Ngủ ngoan nghe kưng ,mấy hôm nay kưng có vẻ busy ,cam/ giác dc tâm trạng kưng ko dc vui nhưng mà ko tiện hỏi !Thôi kưng cố gắng học hành ch ngoan ,cho giỏi !:D
Cuộc sống vẫn ko ngừng chảy trôi !Tâm trạng ta lúc buồn lúc vui như thời tiết England !Ya...một ngày có thể vùa nắng ,vừa mưa ,vừa tuyết , rồi mưa đá !phức tạp quá nhỉ ,có sao đâu chứ !???
Yêu rồi người ta trở nên dịu dàng hẳn ,anh có biết điều này ko nhỉ !Mong là đừng có biết gỉ hết !Anh hãy sống như những gì anh muốn !Còn chuyện mơ mộng lung tung để em !Nếu mà có duyên thật , anh sè nghĩ gi khi gặp em nhỉ ,em xấu? xinh? duyên? or no duyên? !Có thể anh chạy tốn :D....hơ....cái đó là tùy anh !!!Còn em ,có thể lúc đó nếu thấy anh xấu trai quá...em sẽ hơi nhăn trán ,nhưng em sẽ cười và chỉ cần biết đích xác đó là anh thì em sẽ vẫn yêu ,và anh là người đàn ông coolest !:D Em sẽ mỉm cười ,dù anh có ko vui ,hay anh co xấu trai ,hay ăn mặc lôi thôi ,anh hay cáu bẳn thì em vẫn sẽ hiền hòa làm dịu những nỡi đau ,những bụi bặm đời thường !Và dù e chưa phải người don gái mà mà anh ddnag đi tìm thì em vẫn là em ,trân trọng và yêu mến anh !
Em đi ngủ !Ngủ ngoan my weetlover !
nite
Nite...