PDA

Xem đầy đủ chức năng : cần tư vấn !!!!!!!!!!!



*[F]prIncEss[F]*
07-05-2007, 11:23 AM
theo mọi người thì như thế nào nhé : yêu nhau rồi xa nhau.................sau đó có thể làm bạn của nhau được ko? mình đang gặp 1 tình huống như vậy nên rất cần sự tư vấn.

giangtuantuong
07-05-2007, 11:33 AM
Rất khó rất khó....chắc phải cần một thời gian dài.....cả hai người mới có thể trở thành bạn của nhau được....hiện tại cả 2 đều chưa quen với ý nghĩ....2 người giờ ko còn là của nhau nữa....a chỉ bít nói đến vậy thui co bé ah

3_lotai_choi
07-05-2007, 02:10 PM
ái chà , nhóc lại cần tư vấn hả ,
hjc .............thoai hem dám noái , sợ bị iem nì ...............lém

:so_funny: :so_funny:
keke , noái thì noái vậy thoai , chớ ai nại thía , iem nhỉ ,
theo ss , thì điều đó là có thể , chưa bjt chừng , tình bạn đó lại đẹp hơn cả í chứ

thiên_thần_love
07-05-2007, 05:42 PM
theo mọi người thì như thế nào nhé : yêu nhau rồi xa nhau.................sau đó có thể làm bạn của nhau được ko? mình đang gặp 1 tình huống như vậy nên rất cần sự tư vấn.

nói cho đúng thì coàn tùy thuộc vào..........tình cảm :rain:
nhưng thường xuyên thì vẫn có thể :rang: :rang:

HuynhDuc_BG_92
07-05-2007, 06:03 PM
hỏi như đùa, làm bạn thì làm bạn chứ có gì mà nghiêm trọng thế! tuy là hơi khó khăn so với lúc trước khi yêu nhưng tự mình cởi mở, tạo 1 không khí mới thì sẽ ổn thôy

thiên_thần_love
07-05-2007, 06:05 PM
hỏi như đùa, làm bạn thì làm bạn chứ có gì mà nghiêm trọng thế! tuy là hơi khó khăn so với lúc trước khi yêu nhưng tự mình cởi mở, tạo 1 không khí mới thì sẽ ổn thôy

câu này...............:rain: có thể đúng với 1 số ngừi :hihi: nhưng số còn lại :rain:............hên xui àh :hihi:

HuynhDuc_BG_92
07-05-2007, 06:07 PM
à mà muốn đơn giản hơn thì nhanh nhanh kiếm 1 người yêu mới, thế là khỏi lăn tăn,

online_love75
07-05-2007, 06:32 PM
tất nhiên là có thể làm bạn của nhau được rồi
nhưng với điều kiện hai người không dc ngại nhau cơ

loveme
08-05-2007, 12:20 AM
chuyện này thì tùy vào bầu không khí chia tay? nghiệt ngã và cay đắng hay là vui vẻ chấp nhận đau thương

*[F]prIncEss[F]*
08-05-2007, 08:19 AM
ái chà , nhóc lại cần tư vấn hả ,
hjc .............thoai hem dám noái , sợ bị iem nì ...............lém

:so_funny: :so_funny:
keke , noái thì noái vậy thoai , chớ ai nại thía , iem nhỉ ,
theo ss , thì điều đó là có thể , chưa bjt chừng , tình bạn đó lại đẹp hơn cả í chứ

cám ơn sis đã góp ý nhá.

lovelycat303
08-05-2007, 08:25 AM
Nói trên một phương diện nào đó sau khi chia tay trở thành bạn thì là một điều tốt đẹp.....nhưng quan trọng rằng chuyện này có thể thật sự sẽ rất khó khăn

*[F]prIncEss[F]*
08-05-2007, 08:41 AM
thật ra trước kia mình và người đó là bạn thân học cùng lớp. bây giờ chia tay rồi muốn làm bạn lại như ngày xưa nhưng khó quá đi.

giangtuantuong
08-05-2007, 09:56 AM
A chàng đó chắc cũng lãng tử giống CHAU DU DAN lém phải hem??

ninja-d
09-05-2007, 12:39 AM
Cái này có ngừ kiu được à!!!Làm bạn cũng tốt----đỡ kẻ thù!!!:D:D:D:D

*[F]prIncEss[F]*
09-05-2007, 12:12 PM
A chàng đó chắc cũng lãng tử giống CHAU DU DAN lém phải hem??
nếu được như vậy thì cho xiền em cũng ko chia tay nhá.....

†*~ Xí Xọn ~*†
09-05-2007, 12:12 PM
mình nghĩ nà vẫn có chể :so_funny:

giangtuantuong
09-05-2007, 12:49 PM
nếu được như vậy thì cho xiền em cũng ko chia tay nhá.....


Co pé nì thix iu chàng lãng tử rùi..........khổ thân cậu bé kia....hok lãng tư nên.........ôi chương chế

*[F]prIncEss[F]*
09-05-2007, 12:59 PM
uh thương chế anh nhỉ. anh ơi ai lớp du.............kakakaa

giangtuantuong
09-05-2007, 01:01 PM
uh thương chế anh nhỉ. anh ơi ai lớp du.............kakakaa

Há há rắc thính kài...............me cũng lớp du

boy_8xpro
10-05-2007, 12:23 AM
chắc chén được ,boy lè minh chứng :D :D :D :D :D

*[F]prIncEss[F]*
10-05-2007, 12:06 PM
làm chứng chi vậy boy?

nancy015
10-05-2007, 04:11 PM
còn tùy nữa, cũng có thể có, cũng có thể ko,:hihi:

cuccungcuabame
10-05-2007, 04:27 PM
.......Đời em lập lại đời Bão Bình.......:lol:

giangtuantuong
11-05-2007, 05:33 AM
làm chứng chi vậy boy?


Làm chứng là : pé nói lop ziu a đoá...ôi mình số đỏ
Đỏ tình thì đen bạc...thẻo nào dạo nài thua hoài

*[F]prIncEss[F]*
11-05-2007, 10:32 AM
vậy hả mà em nói lớp du hồi nào vậy ta? hổng nhớ. quên rùi.kakaka

giangtuantuong
11-05-2007, 10:45 AM
vậy hả mà em nói lớp du hồi nào vậy ta? hổng nhớ. quên rùi.kakaka


Kác KỤ nói chả sai bao giờ.................con gái nói trước quên sau......hok thể tin con gái đc

Chúa ơi ngó xuống mà coi
Chiên ngoan của chúa làm toi con roài

*[F]prIncEss[F]*
11-05-2007, 10:49 AM
ka ka ka........sorry nhé..

hoa_nhodn
12-05-2007, 06:39 AM
Cái đó thì hơi khó , nhưng cũng có thể,nhưng chắc thì ra đường gặp thì cười cái thôi.Chứ cũng chẳng vui đùa được như trước nữa đâu.Nói túm lại chia tay mà ko trở thành thù địch là hay lém rùi.

giangtuantuong
12-05-2007, 10:09 AM
ka ka ka........sorry nhé..

Bóp nát con tim zoai....giờ đúng đó xin lũi lè seo !!!

*[F]prIncEss[F]*
12-05-2007, 11:07 AM
seo là seo? hổng bít. hên xui à

vua tinh yeu
13-05-2007, 08:28 PM
[QUOTE=friend_friend;2963343]theo mọi người thì như thế nào nhé : yêu nhau rồi xa nhau.................sau đó có thể làm bạn của nhau được ko? mình đang gặp 1 tình huống như vậy nên rất cần sự tư vấn.[/QUOT


yêu phai có nhiều điều kiên, còn bạn thì ok..........cu the ma lam

khongten_vn20032000
14-05-2007, 02:14 AM
cái vụ này hơi mệt đó cảm giác khi hai người đối mặt nhau xẻ rất khó chịu nên tốt nhất mổi người kiếm 1 người iu khác la ok

pari
14-05-2007, 03:15 AM
chuyện đó thì ko thể nói đcj...................mà còn tùy thuộc vào tình huống chia tay nũa !!!!!!!!!!!!!!! nguyên nhan chia tay ấy!!!!!!!!!!!!!! chúc ban sẽ lựa chọn đcj giải pháp đúng nhất!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

cu_co_van_0977774506
14-05-2007, 04:33 AM
Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung

Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Bởi trái tim anh đã có thừa người khác
Bản tình ca ở bên em anh hát
Sẽ có người diễm phúc sau em
Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Những gì thoảng qua mấy ai còn giữ lại
Nhưng với em đó sẽ là mãi mãi
Đừng bận lòng chi với một kẻ qua đường

Đừng bận lòng vì lỡ nói yêu thương
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
Đến bên nhau bằng những phút dối lừa.

long quân
14-05-2007, 04:40 AM
thì nghĩ đơn giản thôi chứ có gì đâu lúc vui thì xem như bạn thân còn luc buồn thì xem như người yêu còn binh thường thì xem như thằng khuingf vậy thôi