PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nội dung: NẾU EM PỎ ANH ĐI LẤY CHỒNG



loves1
08-07-2005, 02:12 AM
Nếu em pỏ anh đi lấy chồng
Anh về chết pà cho nó xong
Chứ sống làm chi để khổ lòng
Có ngày cũng tức trào máu họng
:cool1:
Còn pà con nếu người yêu đi lấy chồng thì sao ???

sành điệu mái ngố
08-07-2005, 02:16 AM
nếu biết em bỏ đi lấy chồng
anh cần gì chết cho phí công
cuộc đời còn nh` thứ hạnh phúc
chết rồi anh có hạnh phúc ko?
---====-----
nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh đừng ôm hận suốt đời nha
ở đời còn nh`ng` con gái
anh sẽ tìm được hạnh phúc thôi mà

*vô tình*
08-07-2005, 02:25 AM
sẽ biết mai đây em qua cầu
tình đầu đôi lứa cũng trôi sâu
người ơi người hỡi đừng dại dột
cả biển đời....đang vẫy gọi mời anh!!

Chanh Chua
08-07-2005, 02:42 AM
nếu biết ngày mai em qua cầu
anh về rút ván xuống sông sâu
cho em phải lội qua sông vắng
ướt áo cô dâu khi qua cầu.....

thotinh_online
08-07-2005, 02:52 AM
Nếu biết ngày mai em qua cầu
Anh về cài bẫy dưới sông sâu
Chơ em đi đến anh cho đổ
Cầu gãy em rơi xuống đẩu đâu

*vô tình*
08-07-2005, 03:05 AM
áo ướt...một ngày khô trở lại
tình qua...tình chẳng muốn chờ ai
người phụ bạc...qua cầu đành rút ván
đừng oán trách...bởi bạc mểnh mà thôi !!!

._._._.
rút ván áo ướt chẳng là bao
nỡ lòng cài bẫy người ấy sao
có phụ bạc cũng vẫn tình duyên cũ
ác thế anh ơi....tàn ác bạo

thotinh_online
08-07-2005, 03:28 AM
Có phải vì ai cũng ác đâu
Nhưng mà lúc ấy trời mưa ngâu
Đã buồn ta lại thêm đau quắt
Cho nên làm thế bởi vì rầu

callhikaru
08-07-2005, 03:36 AM
bởi vì chữ rầu anh làm đau ?
Sao mình vội nỡ chia tay nhau
Sao cứ trách chi trời mưa vội
Em đi lấy chồng dạ chia đôi

thotinh_online
08-07-2005, 03:43 AM
Dẫu biết rằng rầu làm anh đau
Trách chi số phận giọt mưa ngâu
Đau lòng bởi kẻ vô tình quá
Phụ bạc lòng tôi làm tôi đau

*vô tình*
08-07-2005, 03:44 AM
Việc làm là bản thân đó chứ
Sao nỡ trách oan cái chữ "rầu"
Biển người ai không buồn mấy phút
Ra tay hại nhau...vì lòng đau???...keke

callhikaru
08-07-2005, 03:45 AM
Em nào phụ bạc anh đâu
Bởi cơn mưa đổ làm ta đau lòng
Mưa ơi sao quá não lòng
Vô tình tại kiếp má hồng hay chăng ?

thotinh_online
08-07-2005, 03:49 AM
to VT:
Cũng bởi vì đau mối tình đầu
Nên ta hận kiếp phải xa nhau
nên đành lỡ dại trong duyên kiếp
Chỉ biết trách mình phụ lòng nhau

To callhikaru:
Nào đâu ai biết được rằng
Cơn mưa kia đổ phải chăng tình buồn
Nói ra thì lệ cứ tuôn
Làm lòng đau xót bồn chồn ruột gan

Chanh Chua
08-07-2005, 03:51 AM
người đi đi luôn đừng trở lại
trở lại koi chừng ăn dao phia
đừng hỏi tại sao bị như thế
ai biểu ngày xưa '' vỗ cánh bay ''...........

callhikaru
08-07-2005, 03:53 AM
Bồn chồn xót ruột rối gan
Tại cơn mưa đổ dối gian tình đầu
Tình đầu ôm mộng ôm sầu
Đến khi tỉnh giấc mộng đầu chợt tan
Lệ kia nào kịp tuôn tràn
Chỉ vì quá xót muôn nghàn đắng cay

thotinh_online
08-07-2005, 03:56 AM
to chanh:
Hôm kia có hẹn thơ tình
Có sao lỡ hẹn bất bình lắm thay
Ngày mai thơ phải đi ngay
Thôi đành tạm biết hẹn ngày lần sau

To call...: bạn làm thơ hay lắm....

Tình đầu tình cuối ai ơi
Biết chăng đổ bể lệ rơi vì tình
Tình đầu là tình linh tinh
Tình saucungx chỉ là tình dối gian

Chanh Chua
08-07-2005, 03:57 AM
đắng cay nào bởi tại ai
tại vì duyên số an bài thế thôi
tình đầu thôi đã mồ côi
từ nay không dám bạn ôi xin chừa ...

*vô tình*
08-07-2005, 03:58 AM
Nói bên ấy rồi trở lại nơi này
Đâu đâu cũng thấy chữ "sầu" lẻ loi
Tiếc chi đời người mấy phút trôi
Tạm ngừng đây nhé...dã từ "sầu" ơi

thotinh_online
08-07-2005, 03:59 AM
Ô hay lãng tránh tôi sao
Tại sao chanh lại òn ào vậy ta
Thì ra à cũng chẳng qua
Chanh ta thất hứa với ta mất rồi

callhikaru
08-07-2005, 04:08 AM
to tt:
Tình nào tình cũng gian nan
Làm sao còn dám đa mang chữ tình
Tình nào tình cũng là tình
Lệ nào cũn xót vì tình dối gian

thotinh_online
08-07-2005, 04:11 AM
Tình này là tình mộng mơ
Vì yêu nên cứ bơ vơ cuộc tình
Tình này thì cũng là tình
Tình này vẫn mãi là tình đa đoan

( bạn làm thơ hay lắm, làm quen tí nào)

callhikaru
08-07-2005, 04:19 AM
ok
Em đây là gái thị thành
Sài Gòn phố xá em rành như chơi
Em đây còn rất ham chơi
Tuổi vừa tròn nữa đôi mươi đợi chờ
Em đang tuổi rất mộng mơ
Ô mai kẹo mút em mơ thấy hoài
Xin anh hãy đối lại coi
Cho em được biết là người thế mô

Vịnh còi
08-07-2005, 07:56 AM
Xa rồi em có nhớ nhau ko?
Một chút u thương ủ ấp lòng
Bốn bên anh thấy hồn cô lắm
Anh buồn anh nhớ mắt ai trong!!

loves1
09-07-2005, 12:09 AM
Theo em thì cái kiểu pỏ người yêu đó thì chỉ có 1 cách để giải quyết

Nếu em pỏ anh đi lấy chồng
Anh rượt em đập cho pể mông
chồng em anh đập cho bể họng
Ở đó mà mong pước wa sông
----o0o----

Nếu em pỏ anh đi lấy chồng
Anh bắn pỏ em pỏ trôi sông
để em chết rồi còn lạnh cóng
như vậy anh mới thấy mát lòng

callhikaru
09-07-2005, 12:50 AM
Trời ơi sao dám lấy chồng
Sông kia bão táp sầu đông hỡi người
Người ơi người hỡi người ơi
Lấy chồng nào muốn bỏ rơi tình người
Chỉ vì cái kiếp trêu ngươi
Tình ta đã hết duyên tươi đâu còn

anh say
09-07-2005, 03:50 AM
nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh mừng biết mấy em biết không
sẽ đãi chồng em 1 bữa nhậu
để cảm ơn chàng gánh giùm gông

loves1
09-07-2005, 04:18 AM
CƠ HỘI CUỐI CÙNG CHO NGƯỜI YÊU NÈ !!!!!!!!!!!!!

Nếu em quyết định pỏ thằng chồng
Để anh nhào dzô có được không
Tuy anh không phải bảnh trai lém
Nhưng mà anh cũng chẳng lông bông ......! ( mở mồm toàn thấy cóc ) hehe

sành điệu mái ngố
09-07-2005, 04:38 AM
nếu em quyết định bỏ chồng
anh phải từ bỏ thói rong chơi
bao nhiêu của cải đưa em hết
em sẽ theo anh về tận nhà

loves1
09-07-2005, 08:27 AM
Nếu em ( ngõ ) bỏ chồng để lông bông
Ông đây phải biết đề phòng
Ba thứ lăng nhăng trăng với cuội
Có ngày đức bóng để đi tong !!!! Hehehehehehe

Xin đừng có kú nhé ( Vui là chính ) :D

gaiquedichat_1307
10-07-2005, 02:14 AM
Nếu biết ngày mai em có chồng
Anh về xé bỏ những trang thư
Tìm vui ngày tháng trong men rượu
Nhìn kẻ sang sông bước cuối đầu

Nếu biết ngày mai em có chồng
Anh về lấy vợ thế là xong
20 năm sau con anh lớn
Quyết lấy con em để báo thù

vu ha
11-07-2005, 05:07 AM
nếu bít ngày mai em lấy chồng ba năm theo duổi cũng bằng không? em về duyên mói bên người ấy vùi chôn kỉ niệm xuống dáy sông!

potatoe_olympia4r
12-07-2005, 01:45 AM
nếu biết em tham -đi lấy chồng
anh về mách mẹ thế là xong
cầm dao giết lợn mang ra dọa
chồng em mất vía hết dám ngông

nếu biết bao năm em theo chồng
bị chồng đánh đấm mắt môi thâm
anh đành nuốt nghẹn khuyên em bỏ
tháng ngày đen đủi ấy là xong

nếu biết em mang dao dọa giết chồng
anh vào anh hộ thế là xong
thằng con giống bố cho "đi" nốt
con nhà 3 tầng anh được không!
hay ko!