PDA

Xem đầy đủ chức năng : ..::../\/\..::..Ồ! Con GÁi..::../\/\..::..



AnH_XiNh
05-05-2007, 03:11 AM
Tóc ngắn _ con gái vẫn la` con gái
Như con trai lắm lúc để tóc dài
Ngắn hay dài đâu hẳn là giới tính
Để phân chia nam nữ rạch ròi .

Sao con trai có lúc khờ đến lạ ,
Không tìm hiểu mà cứ trách hoài .
Chả phải đây hâm mộ " người quân tử"
Vì thế nên tôi tóc thế này !!!

Tại sao phải làm điều người khác thích
Như con trai thích con gái tóc dài ?
Tại sao con gái cứ phải hiền thục
Để nhận tiếng " chảnh " từ con trai ?

Tại sao con gái hok đc mạnh mẽ ?
Hẳn con trai chả đc trổ tài
Tại sao thế giới một nửa là con gái
Một nửa kia cứ bám theo hoài ?

Tại sao con trai hok chịu hiểu:
Tóc ngắn _ con gái vẫn là con gái
Vẫn cần che chở bởi con trai ....?!

Tóc ngắn là tui .... giờ thì ai có gì théc méc liên hệ giới tui hen.. :dien: :so_funny:

BÀ 8 ==>> la` tui :fi:

Vip_Hong_Kong
06-05-2007, 01:35 AM
Tóc ngắn chưa xoã đến vai
hay là em định giả trai đi chùa

( thời phong kiến trai mới dc đi tu, giống chiện Thị Kính á )

Vịt Ngố
06-05-2007, 03:24 AM
Tóc mai sợ vắn , sợi dài
Hương bưởi, hương nhài ngây ngất tóc mây
Sao em lại nỡ đang tay
Làm cụt mái tóc anh nay thấy buồn

:so_funny: :so_funny: :so_funny: Tóc ngắn cũng đẹp nhưng chỉ hợp với con gái mắt to tròn và gương mặt sáng thông minh chút thì mới cá tính:fi:.Đa số con trai vẫn muốn nhìn cô bạn gái có mái tóc mây vì nhìn nữ tính.

Lãng tử cô đơn
06-05-2007, 03:45 AM
Chả ngắn chả dài chả ngang vai
Thích người con gái dịu dàng nết na,
Tính tình ngay thẳng thật thà .
Đua đòi lừa dối chẳng là ghét ngay.

Cái nết đánh chết cái đẹp mà ! Tóc ngắn hay dài đâu có quan trọng. :hihi:

AnH_XiNh
06-05-2007, 03:48 AM
hi` cam' o*n lang~ tu? cô dơn nha hun cái nè >.<


Tóc ngắn chưa xoã đến vai
hay là em định giả trai đi chùa

( thời phong kiến trai mới dc đi tu, giống chiện Thị Kính á )


bạn ui nói như bạn thì kẻ giống THị Kính là tui bùn lém ah nha hic Y_Y hem chơi với bạn lun ... huhu ...........


Tóc mai sợ vắn , sợi dài
Hương bưởi, hương nhài ngây ngất tóc mây
Sao em lại nỡ đang tay
Làm cụt mái tóc anh nay thấy buồn

:so_funny: :so_funny: :so_funny: Tóc ngắn cũng đẹp nhưng chỉ hợp với con gái mắt to tròn và gương mặt sáng thông minh chút thì mới cá tính:fi:.Đa số con trai vẫn muốn nhìn cô bạn gái có mái tóc mây vì nhìn nữ tính.

chời AnH_XiNh hả : mắt to nhưng mặt có sáng sủa thông minh hem thì để tụi bạn nó đánh giá. Tui chả dám khiêm tốn lẫn tự cao (*_^)

ngocnu
08-05-2007, 07:36 AM
tóc ngắn vì em thích ngắn thôi
cũng như anh kia thích để tóc dài
nếu có thêm kẹp tóc cho anh nhỉ?
hẳn là anh sẽ đẹp trai
:dien: :dien: :dien:

giangtuantuong
19-05-2007, 12:28 PM
Tóc ngắn ôi đẹp quá ta
Anh chẳng thích tóc mượt mà quá đâu
Tóc dài ai dám chải lâu
Tóc ngắn em cứ chải đầu tẹt luôn
Rồi khi mà có chuyện buồn
Cứ ngồi đếm tóc...lẹ sẽ ko tuôn nữa mà

giangtuantuong
20-05-2007, 09:16 AM
Bởi vì anh yêu bé mà
Không thì sao hiểu bé nhà ta thế nào

AnH_XiNh
23-05-2007, 07:38 AM
Yêu đâu mà đã bảo yêu
NHư anh yêu chỉ liêu xiêu một giờ?!!

giangtuantuong
24-05-2007, 10:39 AM
Yêu đâu mà đã bảo yêu
NHư anh yêu chỉ liêu xiêu một giờ?!!


1 giờ sao hết tim anh
Ngàn giờ chưa đủ lòng anh với nàng
Cớ sao nàng cứ phá ngang
:ham: :ham:

AnH_XiNh
25-05-2007, 05:18 AM
[/CENTER]
1 giờ sao hết tim anh
Ngàn giờ chưa đủ lòng anh với nàng
Cớ sao nàng cứ phá ngang
:ham: :ham:

Một phút tim anh đập trăm nhịp
Hỏi nhịp nào nhịp của riêng em
-------------
Phá ngang làm được gì nhau
Sao anh làu bàu lấy búa nện em
>>>>>:timvo:

quykiensau
25-05-2007, 06:05 AM
chùi. Ri là dẹp gái rùi. Hẻm đẹp trai nổi đau bạn ui....

tóc em dài em di trong gió
tóc em không có em lam nico

giangtuantuong
25-05-2007, 11:17 AM
[/B]
[/CENTER]

Một phút tim anh đập trăm nhịp
Hỏi nhịp nào nhịp của riêng em
-------------
Phá ngang làm được gì nhau
Sao anh làu bàu lấy búa nện em
>>>>>:timvo:

Một phút tim anh đập trăm nhịp
Cả trăm nhịp dành cả cho em

-------------------------------

Làm được thì đã làm rồi
Nhưng vì thương bé nên tôi không làm

AnH_XiNh
25-05-2007, 11:59 PM
Dê ai dê chạy tư tung
Phải dê của Tường bắt về mau mau

giangtuantuong
26-05-2007, 07:09 PM
Bánh mì phải có ba tê
Làm trai phải có máu dê trong người

AnH_XiNh
26-05-2007, 07:47 PM
Hok pa tê thì bỏ chả
Trên đời chắc chỉ dê anh thả nhiều


Hok chua ai bảo là chanh
Con trai ai chẳng SỞ KHANH đôi lần
::guoc: :guoc: :guoc: :guoc: :guoc:

giang hồ_thi sĩ
26-05-2007, 09:27 PM
thế mà bé cứ làm cao
làm ta bún quá làm sao bi giờ

làm zai cho đáng nên zai
đừng nên thả chú dê hoài nha anh

AnH_XiNh
26-05-2007, 09:50 PM
thế mà bé cứ làm cao
làm ta bún quá làm sao bi giờ

làm zai cho đáng nên zai
đừng nên thả chú dê hoài nha anh

Bé thì chẳng dám làm cao
Kẻo anh thi sĩ buồn lao vào Tường
:so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:
===========================
Ô kia câu nói hay hay
Nói câu xin lối từ nay hết ngờ
:fi: :fi: :fi: :fi: :fi:

giang hồ_thi sĩ
27-05-2007, 08:53 AM
Bé thì chẳng dám làm cao
Kẻo anh thi sĩ buồn lao vào Tường
:so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:
===========================
Ô kia câu nói hay hay
Nói câu xin lối từ nay hết ngờ
:fi: :fi: :fi: :fi: :fi:


ôi trời!có phải con mơ
người đẹp xin lỗi.ko ngờ trời ơi:so_funny:

giangtuantuong
27-05-2007, 10:53 AM
thế mà bé cứ làm cao
làm ta bún quá làm sao bi giờ

làm zai cho đáng nên zai
đừng nên thả chú dê hoài nha anh

Nào nào anh đã thả dê
Chỉ là cô ấy...cứ chê anh mà


ôi trời!có phải con mơ
người đẹp xin lỗi.ko ngờ trời ơi:so_funny:

Thôi thì em cứ mê đi
Cô ấy làm điệu tí ti đó mà

giang hồ_thi sĩ
27-05-2007, 09:47 PM
dưng mà cứ phải tà tà
vội vàng tiến tới có mà công toi
tui đây thử đã nhìu rồi
tấn công vồ vập sút đời cô đơn

giangtuantuong
28-05-2007, 02:18 AM
dưng mà cứ phải tà tà
vội vàng tiến tới có mà công toi
tui đây thử đã nhìu rồi
tấn công vồ vập sút đời cô đơn


Phòng thủ chặt tấn công nhanh
Cứ tin như vậy có ngày thành công

AnH_XiNh
30-05-2007, 06:12 AM
ôi trời!có phải con mơ
người đẹp xin lỗi.ko ngờ trời ơi:so_funny:

Ông trời ông bảo rằng h0k
Bé đây cũng bảo chẳng xinh đâu chàng


Phòng thủ chặt tấn công nhanh
Cứ tin như vậy có ngày thành công


Ơ kìa có kẻ nam nhi
Tán người hok đc bày người tán ai

giangtuantuong
30-05-2007, 06:27 AM
Bụt chùa nhà không linh nghiệm
Phải ra ngoài đúc kết thêm thôi

XiNh ơi !! ghét anh rùi hả
Sao em cứ nói là vả mặt anh

AnH_XiNh
30-05-2007, 06:29 AM
EM đây chẳng ghét ai giờ
Giờ em nói khẽ kẻo lờ nhờ trách lả lơi

giangtuantuong
30-05-2007, 10:35 AM
Thui hết giận hết đi mà
Đừng như thế nữa...anh là ước mong

cobeditimban
31-05-2007, 07:51 AM
con gái bây giờ là thế
chang thèm ngó ngàng tói ai
chãnh vây nhung ai cũng mê
nhất là bọn chon trai tụi bây:guoc:

giangtuantuong
02-06-2007, 10:51 AM
con gái bây giờ là thế
chang thèm ngó ngàng tói ai
chãnh vây nhung ai cũng mê
nhất là bọn chon trai tụi bây:guoc:

Ai sao mà quá ngang tàn
Khai tên khai tuổi..đánh tan luôn giờ

AnH_XiNh
03-06-2007, 03:46 AM
Khá khen cho bé tìm bạn
Tôi là nữ cũng chẳng ghê như nàng
>>>>>>>>>>> :le:

giangtuantuong
04-06-2007, 10:59 AM
Gọi là tinh tướng đúng hơn
Cứ nghĩ rằng nó sẽ hơn nhiều người
Gặp ai anh cũng muốn cười
Nhưng mà thấy nó...chẳng cười làm chi

AnH_XiNh
05-06-2007, 07:45 AM
Thui thì gượng cũng là cười
Cười mai cười mỉa cũng cười cho vui

giangtuantuong
05-06-2007, 09:20 AM
Thì giờ đành làm thế thui
Chứ không thì chẳng....chung vui chốn này

AnH_XiNh
10-06-2007, 07:32 AM
Cười nhe 32 răng vàng
Vợ chê vợ bảo ăn hàng cho kinh :kaka:

XấumàChãnh
12-06-2007, 11:41 PM
Chỉ cười hở mười cái răng
Thì cũng đã thây....lăn xăn lém roài

o0o Thánh nữ o0o
13-06-2007, 12:09 AM
Chẳng ai dám cười như nàng
Cười mà như thế có mà ra ma !

AnH_XiNh
13-06-2007, 04:27 AM
Ma chết tui chả sợ nha
Chỉ ê ma sống h0k tha tới mình :D

o0o Thánh nữ o0o
13-06-2007, 04:30 AM
Có chết cũng chẳng yên thân
Ma còn không được té ra điên à?

AnH_XiNh
13-06-2007, 04:31 AM
Điên cũng có kẻ theo tui
Huống chi bà cũng tưởng tui boy nà :D

o0o Thánh nữ o0o
13-06-2007, 04:34 AM
Boy thì vẫn mãi là boy
Gái thì cũng vẫn chỉ làm ô-sin
Tui đây phước lộ dầy trời
Chỉ có bà là trở thành ô-sin.

AnH_XiNh
13-06-2007, 04:36 AM
Đời tui nguyện 1 lời thề
Ô_sin chỉ một cho người tôi yêu-------------
Nếu đc bên cạnh anh mãi mãi
Em nguyện mãi mãi dù chỉ mãi lặng thầm

Đời tui nguyện 1 lời thề
Ô_sin chỉ một cho người tôi yêu
-------------------
Nếu đc bên cạnh anh mãi mãi
Em nguyện mãi mãi dù chỉ mãi lặng thầm

giangtuantuong
15-06-2007, 06:09 AM
Thề gì mà thề giữ ha
Em đừng nói trước... bước nà không qua

Tới đâu cũng thấy XiNh xù
2 người cãi vã...đến là nhức tai

huyenthoaivolam
15-06-2007, 06:43 AM
Sự tích CON GÁI

Xưa kia ở tuốt trên trời
Ngọc Hoàng Thượng đế thảnh thơi thấy buồn
Sai bắt một chú chuồn chuồn
Xịt vô mười lít nước tương đem hầm
Bỏ thêm một ký ớt bằm
Chanh chua sáu trái, me dầm bảy tô
Nước mắt cá sấu tám xô
Dịu dàng chút xíu, một lô : dữ, chằn...
Nêm thêm chín chú lăng quăng
Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông
Hai trăm (gr) nhõng nhẽo, giận hờn
Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn dề
Ngọc Hoàng hứng chí hề hề
"Con này" hoàn tất khỏi chê chỗ nào
Sai Thiên Lôi lấy bột nhào
Bắc Đẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
......................................
Bổng nhiên một tiếng nổ vang
Thế rồi "con ấy" nhẹ nhàng bay ra
Bèn đặt tên nó: E-va
Còn gọi "con gái" hay là "cô", "em".

o0o Thánh nữ o0o
15-06-2007, 11:59 PM
Nếu em đã thích viết thế
Chị đây xin sẵn sàng nhường em luôn!
Sự tích con trai !
Xưa kia ấy ở trên trời
Ngọc hoàng hứng chí nấu vô món này
Một nồi ích kỉ đun sôi
Nào mắm nào muối cộng thêm đôi giày
Ba trăm gam nước xỏa gian ( gian xảo )
Đá thì cứ cho, đấm thì cứ thế bỏ vô vào nồi
Thêm vô mấy lít máu dê
Thêm lời ngon ngọt đi lừa lọc ai
Nam tào canh lửa sít sao
Bắc đẩu ngồi dưới quạt than vèo vèo
Bỗng rồi một tiếng nổ đùng
Một tên sừng sỏ bước vô ra ngoài
Ngọc hoàng lấy tên A-đam
Ném vô xuống đất trở thành lưu manh !

lolem_khoctham
16-06-2007, 08:00 PM
mama kjnh quá là kjnh
làm thơ con cóc nghe chi dữ dằn

o0o Thánh nữ o0o
16-06-2007, 10:17 PM
Hem làm không được con yêu
Đã mà chọc giận thì đừng yên thân !

lolem_khoctham
17-06-2007, 03:57 AM
hj` hj` mama ghê ta
làm thơ con cóc nghe hay quá nhờ

o0o Thánh nữ o0o
17-06-2007, 04:28 AM
Ma ma của con mà lị !
Đã là làm thì chỉ có mà ngon !

AnH_XiNh
17-06-2007, 04:53 AM
tường xù con gái xinh xinh
té ra xù đã có con h0k chồng :so_funny:

Thiên sứ ánh sáng
17-06-2007, 07:22 PM
@ xu :
Em chào chị của em ơi !
Có còn nhận ra cô bé ngày nào?
@anh :
Em biết chị Xu này đấy
Dữ thì chẳng dữ mấy đâu!
Chỉ chăng chị ấy hơi khó tính
Nhưng vẫn là chị cả của nhà!

AnH_XiNh
18-06-2007, 04:56 AM
Xu xu bà sướng quá nha
Kưa trai hem đc chuyển qua bé này :so_funny:

giangtuantuong
18-06-2007, 12:27 PM
Kua ai thì mặt người ta
Cớ sao lại cứ nhảy ra hét nào

AnH_XiNh
18-06-2007, 07:47 PM
Ô kìa tui nói ngừi ta
CHớ sao có kẻ hét ra khói kìa :so_funny:

o0o Thánh nữ o0o
18-06-2007, 10:58 PM
Xu xu bà sướng quá nha
Kưa trai hem đc chuyển qua bé này :so_funny:

Đấy là em tui , hồi trước tui lấy tên Baby xinh , còn bé này là cô bé ngày xưa trên diễn đàn nèo ấy ui hem nhớ vì lâu quá rùi. Bi giờ gặp lại nó có seo đâu !

lolem_khoctham
19-06-2007, 03:31 AM
chài ui bùn quá ! huhuuhuhuhu

o0o Thánh nữ o0o
19-06-2007, 09:23 PM
Con ui đừng khóc con à !
Có gì cứ nói ma ma giúp cho !

satthubanggia
19-06-2007, 09:42 PM
Tim anh dòng máu đỏ hồng
Sao em biết đươc lòng anh hỡi người

o0o Thánh nữ o0o
19-06-2007, 11:52 PM
Lòng người thì em không biết
Lòng anh em càng mù tịt hơn

lolem_khoctham
20-06-2007, 04:06 AM
mama và các chú các pac' viết mà làm con chẳng biết viết ji` lun ! dạo này thằng papa cua? con bị bắt cóc roài ~ hem gặp nữa ! ~>.<~

AnH_XiNh
22-06-2007, 08:32 AM
oack.. thèng papa à....:kaka: ( chéc bị con mama bét c0c' oy`...:hihi: )

giangtuantuong
22-06-2007, 11:37 AM
Ô kìa tui nói ngừi ta
CHớ sao có kẻ hét ra khói kìa :so_funny:


Giận người chớ có giận lâu
Cứ để trong dạ...tóc mầu muối tiêu


chài ui bùn quá ! huhuuhuhuhu

Có anh rùi mà bé iu...có gì bùn tâm sự với anh nè ===> luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu

lolem_khoctham
22-06-2007, 08:10 PM
Có anh rùi mà bé iu...có gì bùn tâm sự với anh nè ===> luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu[/QUOTE]

anh thì giúp được ji` ____--------____> luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu:dien:

ngocnu
23-06-2007, 01:49 AM
Luôn luôn nghe luôn luôn hiểu
Nhưng em cần tiền anh có hiểu không anh?

AnH_XiNh
23-06-2007, 06:09 AM
Giận người chớ có giận lâu
Cứ để trong dạ...tóc mầu muối tiêu
Ngồi muốn chả được muối tiêu
Khỏi công thuốc nhuộm cho ta bằng người

Có anh rùi mà bé iu...có gì bùn tâm sự với anh nè ===> luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu

cái nài fai? noy' nà : "lun lun léng nghe, lâu lâu mới hỉu " :hihi: