PDA

Xem đầy đủ chức năng : ...?



lilly
04-05-2007, 08:24 AM
Entry for April 30, 2007
BẤT CHỢT

Lâu lắm rồi ,cái cảm giác này mới trở về.Một chút thanh thản khi làn gió nhẹ thổi ,một chút cảm giác buồn man mác ,cùng với một ít thất vọng .Thất vọng về tất cả những gì đang diễn ra với nhỏ ,mà có lẽ cùng một phần do chính tính cách và hoàn cảnh của nhỏ làm nên .

Cũng đã rất lâu rồi nhỏ ko còn buồn viết blog nữa thế mà hôm nay…Và động lực để nhỏ bất thình lình muốn viết blog vẫn là lí do rất wen thuộc những bản nhạc hoa buồn (chúng có tác động rất lớn trong cuộc sống của nhỏ và cũng là một trong những động lực để nhỏ làm bất cứ việc gì )Tính ra thì cũng khá lâu rồi nhỏ không gặp ấy nữa ,chắc ấy đang trốn tránh nhỏ.Chẳng có gì phải trốn tránh nhau khi bây giờ chúng ta là anh em.Nhỏ đang chờ câu trả lời của anh về những việc làm này nhưng anh vẫn để nhỏ chờ đợi một cách vô vọng.

Đã gần 2 tháng rồi kể từ ngày ấy anh chẳng online hay gửi bất cứ tin nhắn gì cho đứa em gái này.Anh có biết mỗi lần đến cuối tuần em lên nhìn vào nik anh ko thấy lên thì những nỗi buồn vô hạn lại kéo đến.Thà như bạn em nói em delete nik anh để rồi ko thấy nó mà nhớ anh chứ cứ như thế em sẽ thất vọng lắm.Những nỗi buồn man mác nhưng dai dẳng mà anh đem đến cho em mỗi cuối tuần.Gìơ em đang ở một phương trời xanh với lắm những cơn gió ,lắm những cảnh vật bùn man mác(Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ? ) nơi mà chẳng còn một hình ảnh nào của anh ,chỉ có em với em và chính em. Em đi trên con đường đầy bóng mát và nhìn xuống cũng chỉ có bóng của chính mình.Còn anh ,có lẽ giờ anh cũng đang ở một fương trời nào đó - nơi đó cũng chẳng có em ,anh đang vui vẻ bên bạn bè gia đình và người yêu của anh và chắc anh cũng chẳng nhớ gì về đứa em gái này.Anh từng hỏi : '' Nếu cho em chọn lựa một lần nữa ,em vẫn không hối hận vì wen biết anh chứ ? Em vẫn trả lời ''Không'' . Anh hiểu tại sao không :'' Đơn giản vì em thích anh .Em thích anh vì anh chính là anh chứ ko phải là ai khác.Vì anh có nhiều điểm giống em .Em thích nhìn cái vẻ mặt khi buồn ko nói chuyện của anh ,em thích được ngồi cạnh anh mà chẳng cần nói gì ,vì em biết những lúc ấy chẳng ai muốn bị hỏi bất cứ điều gì và vì em cũng như thế .Em cũng thích cả gương mặt cười ngây ngô của anh khi em chọc anh cười (dù em biết nó chẳng buồn cười tí nào ,mà anh cứ cười khúc khích ).Ngay lúc này đây,anh đang làm gì .Dù sao đi nữa thì em vẫn cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với anh ,anh ạ .

Thế là những giai điệu nhẹ nhàng trầm lắng của bài ''Eternal Happiness của Kelly Chen'' lại vang lên ,chẳng hiểu cô ca sĩ này hát gì (vì mình ko cùng ngôn ngữ )mà sao mình cảm thấy đồng cảm wá. Nhỏ yêu nhạc hoa - sẽ mãi là thế .Có thể chắc chắn rằng một điều “ Dù sau này nhỏ có thay đổi đến đâu thì nhạc hoa sẽ mãi là một phần tất yếu trong cuộc sống của nhỏ.Yêu nhạc càng nhiểu nhỏ lại càng muốn hiểu biết ngôn ngữ của họ ,muốn khẳng định chắc chắn những bài nhạc có ảnh hưởng lớn đó . Nhỏ cũng chắc rằng một điều nhỏ phải học thật tốt tiếng anh để còn có dịp học tiếng hoa nữa.Nhất định là thế .Gio' mát wá ,gió nữa đi ,gió làm lòng ta thanh thản.Tất cả mọi điều rồi sẽ ổn thôi fải ko nhỏ ?Phải ,sẽ ổn thôi mà.Một tuần nữa lại trôi wa tuần mới lại đến những điều tốt đẹp đang chờ phía trc’.

Hurry up! Nhanh lên ko còn kịp nữa rồi ,thời gian sẽ chẳng chờ đợi ai nhưng cũng chẳng có gì là wá muộn để bắt đầu một ước mơ .
nguồn http://360.yahoo.com/cobemuadong82

hoatuyetmuadong
04-05-2007, 09:18 AM
cố lên nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!