AnneHathaway
04-05-2007, 07:03 AM
Ngày trước em là một đứa con gái vô tư với nhưng trò nghịch ngợm quậy phá ko kém gì lũ con trai trong trường. Và cũng vì cái tính nghịch ngợm ấy mà em đã gặp anh. Anh là một người rất trầm tính ( trái ngược hẳn với tính tình của em anh nhỉ), khi đó bạn bè đã thách em rằng nếu kua dc anh thì em sẽ dc những gì mình thích và cũng vì tính hiếu tháng của mình mà em đã chấp nhận tham gia vào trò chơi ( mà ko biết rằng chính mình cung sẽ bị cuốn vào khi trò chơi kết thúc).................
3 tháng trôi qua, cuối cùng trò chơi cũng kết thúc với phần thắng thuộc về em, em đã rất tự hào với chiến thắng ấy nhưng rồi hôm nay, đúng vào ngày hôm nay ngày 4 tháng 5 năm 2007 em ko dc gặp anh, bỗng nhiên em thấy trong lòng trống vắng 1 cách kì lạ rồi em mới nhận ra rằng đây ko còn là trò chơi nữa mà nó đã trở thành sự thật với sự thú nhận của trái tim em rằng em đã yêu anh mà ko em đang yêu anh. Và cuối cùng thì anh cũng đã đến nhưng ko giống như mọi ngày anh đến, anh đến với một vẻ mặt u buồn và một lời chia tay mà ko cho em dc giải thích hay nói 1 câu nào cả. Em đã làm mọi cách để gặp anh nhưng vô ích, anh đã đi và chắc ko bao giờ quay lại với 1 con bé đáng ghét cùng trò đùa "vô lương tâm" này...........
Giờ em phải làm gì đây hà anh? Em phải làm gì để nhận dc sự tha thứ của anh đây hả anh? Em....................
3 tháng trôi qua, cuối cùng trò chơi cũng kết thúc với phần thắng thuộc về em, em đã rất tự hào với chiến thắng ấy nhưng rồi hôm nay, đúng vào ngày hôm nay ngày 4 tháng 5 năm 2007 em ko dc gặp anh, bỗng nhiên em thấy trong lòng trống vắng 1 cách kì lạ rồi em mới nhận ra rằng đây ko còn là trò chơi nữa mà nó đã trở thành sự thật với sự thú nhận của trái tim em rằng em đã yêu anh mà ko em đang yêu anh. Và cuối cùng thì anh cũng đã đến nhưng ko giống như mọi ngày anh đến, anh đến với một vẻ mặt u buồn và một lời chia tay mà ko cho em dc giải thích hay nói 1 câu nào cả. Em đã làm mọi cách để gặp anh nhưng vô ích, anh đã đi và chắc ko bao giờ quay lại với 1 con bé đáng ghét cùng trò đùa "vô lương tâm" này...........
Giờ em phải làm gì đây hà anh? Em phải làm gì để nhận dc sự tha thứ của anh đây hả anh? Em....................