Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đi dưới mưa, em nhớ anh!!!



brocken_pearl
04-05-2007, 03:39 AM
Trời cứ mưa, mưa như thể đang là tháng mưa ngâu vậy. Em chỉ mong sao trời đừng mưa nữa, vì trời mưa em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều!!!
Em đi dưới làn mưa, hạt mưa nhỏ thôi mà sao lại cứ trắng cả một trời vậy nhỉ, giống như nỗi nhớ của em, nhỏ thôi, em cảm giác như không có gì, vậy mà lúc này em mới thấy, tất cả gộp lại có lẽ cũng bằng cả hồn em...Em không đội mũ, cũng chẳng mặc áo mưa, cứ để vậy dù em biết lần nào về em cũng ốm, nhưng lần này chắc chắn không có anh bên em rồi. Uống từng giọt mưa rơi, nước mưa mặn quá,em cứ tự hỏi nước mưa hay nước mắt em, anh bảo là gì nào? Chắc chắn là anh không biết rồi, anh làm sao mà biết được chứ, vì lòng anh giờ lạnh lùng lắm, tim anh giờ vô cảm lắm.
Tại sao anh không nói rằng anh đang yêu một ai đó đi, tại sao anh không nói rằng chỗ trước dành cho em bây giờ là cho một người khác đi, thế thì có lẽ giờ em sẽ không mong ngóng, không nhớ anh nhiều đến thế này, thế thì có lẽ giờ em đã quên được anh, anh biết không. Dù là nói dối, anh hãy nói với em như thế, nói đi, nói đi anh, và em sẽ quên anh, em hứa đấy, và em sẽ chỉ nhớ anh khi em đi dưới mưa thôi. Đi dưới trời mưa, em nhớ anh!!!

yeu_anh_4ever
06-05-2007, 10:42 PM
tại sao phải hành hạ bản thân như thế nhỉ?có đáng hok?