PDA

Xem đầy đủ chức năng : yêu-rồi lại cách xa-để làm gì cơ chứ???



luckylove
04-05-2007, 03:11 AM
Tại sao anh đến bên em rồi lại rời xa em? Giá như mình đừng quen nhau,chắc bây giờ em sẽ vui hơn nhiều.Đến bên em rồi lại ra đi,anh tệ lắm!đẻ lại em có một mình,buồn ,cô đơn và nhớ anh nhiều lắm anh có biết không?:timvo:

Lang thang
04-05-2007, 03:27 AM
ANh nào có phải rời xa em, mà chính em là người làm điều ấy, phải chăng em quá vô tâm ! hay những gì anh dành cho em là không đủ?

nhochaydoihon
04-05-2007, 03:43 AM
có lẽ vậy anh à bởi tình yêu đối với em nó là sự trọn vẹn nhưng với anh hình như t/c của a với em còn xen lẫn một hình bóng ai khác vào đó

Lang thang
04-05-2007, 04:44 AM
ANh không dám nói rằng tình cảm anh dành cho em là trọn vẹn, nhưng với em đó là tất cả những gì anh có thể làm, có thể mang lại cho em ,những gì tốt đẹp nhất. Còn có trọn vẹn hay không còn tùy thuộc vào chính em !!!

kan
04-05-2007, 05:33 AM
có ai chuyên văn ko mà viết ghê quá vây????? tình cảm gì mà sướt mướt quá
yêu thì nói là yêu ko yêu thì thôi , sao phải rắc rối thế?
:so_funny:

Snow Man
04-05-2007, 06:30 AM
mô phật tình yêu là mù quáng mà bạn

hoatuyetmuadong
04-05-2007, 08:32 AM
đưng làm phiền người ta! yêu nhau thì phải tin nhau ! không tin hết trái tim thì cũng phải cố bắt nó tin! nhưng bạn à! khuyên hai bạn nhé! khi yêu thì nên thật lòng! đừng có lừa dối hay là yêu không rõ ràng như thế thì chỉ lảm khổ nhau thôi! bạn nam nè! nói bạn nghe nha! vì tui nghĩ con trai hay ngỏ lời trướcnên nói với bạn nhưng thiệt tình thì tui nói với cả hai đó!
nhớ nè: khi để ý ai đó cần nhận xét và xác định tình cảm cho thật rõ ràng, nếu biết là mình đz yêu thì hãy ngỏ! còn chưa rõ thì hãy đợi! đừng vội vàng hấp tấp cũng đừng làm cho trái tim mình có nhiều ngăn! khi yêu cần thật lòng! như thế mới không làm cho người khác đau! đừng làm người ta đâu như thế ban sẽ phải trả giá đắt đó!

babylove_hue
05-05-2007, 06:58 AM
Anh đến như ngọn lửa
Đốt cháy em nồng nàn
Rồi để mặc tro tàn
Anh bỏ đi lặng lẽ.

meo_chutchit
06-05-2007, 11:11 PM
tại sao cố tình gây thương nhớ để người khác phải khổ vậy
yêu thì phải thật lòng còn nếu ko thì đừng làm khổ con nhà người ta

yeu_anh_4ever
07-05-2007, 10:43 PM
khổ như thế mới bít đàn ông nó bạc bẽo lắm

babylove_hue
08-05-2007, 12:37 AM
Không thể vơ đũa cả nắm hết như thế được , con trai thì cũng có người xấu , người tốt thôi. Tình yêu thật thì không cần phải nói nhiều , hãy cảm nhận nó bằng chính trái tim của mình.