Xem đầy đủ chức năng : 7x-8x
be_ut
03-05-2007, 04:13 AM
Thật tình cờ quen nhau trên room, rùi cùng là dân Cao Nguyên,nói cho lịch sự là như dzị, còn thô bạo là miền núi đó mừ.Nhưng 2 thế hệ khác nhau, 1 bên 8X, 1 bên 7X.Nhưng lại chung nhiều tâm sự. Đều là con gái,kẻ đang tuổi mới lớn, kẻ đã phiêu bạt giang hồ gần chục năm, nhưng iu và sống sao mà giống nhau thế. Kẻ mới lớn đang chìm trong đống bài vở và những áp lực của gia đình. Người còn lại đắm trong công việc, người nì ko chịu áp lực của gia đình nhỏ mà là gia đình to. Cứ tưởng 2 thế giới ko điểm chung nhưng đều thích câu Học hết sức - chơi hết mình - quậy tưng bừng. Cuối cùng thì bé cũng bít 7X,8X đều cùng từ X mà ra :so_funny:
thảo nguyên xanh
03-05-2007, 07:31 AM
Mới đọc chẳng hiểu chi cả , đúng là mình chậm tiêu quá đi , bây giờ thì hiểu rùi.
cherish
03-05-2007, 08:21 AM
Tìm dc người tâm đầu ý hợp là good rùi.
Ngoài lề 1 chút :
Dạo này người ta hay tìm đến room quá nhỉ? Thế giới bây giờ dường như phụ thuộc vào công nghệ quá .
be_ut
03-05-2007, 08:49 PM
Công nghệ làm con người mình ù trong hành động nhưng cảm xúc lại dạt dào hợn Có lẽ tâm sự với cái computer thì thật lòng hơn khi t8m chiện với 1 cô bạn.
.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
04-05-2007, 01:30 AM
Có lẽ cái này nên cho vô góc tán dóc thì hợp hơn
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.