4ever_ocean
02-05-2007, 08:27 AM
Em chỉ là 1 cô bé , cũng có những lúc nước mắt em rơi và em ghét như thế lắm, ghét lắm nhất là khi nước mắt của em rơi trước anh , anh ah.Em có cảm giác như những giọt nước mắt ấy cứ như là 1 công cụ để cho anh đến với em vậy đoá. kô . cái "tôi" của em kô chấp nhận đc điều đoá đâu anh ah. Hok thể nào chấp nhận dc đâu.Nếu như anh đến với em chỉ vì những giọt nước mắt của em thì anh ơi, em mong sao anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em. Em đã chấp nhận là kẻ thua cuộc . Em bít em có thể níu giữ anh nhưng anh ah, rồi liệu như vậy tình cảm của anh có dành cho em sự trọn vẹn hay kô? Em có thể kéo anh về bên em rồi sao này cũng có thể có một "T" thứ 2. Chính điều này đã khiến cho em chấp nhận làm kẻ thua cuộc . Vì vậy anh ơi, hãy rời xa em đi, đừng bao giờ xuất hiện khi em cần, đừng bao giờ chọc cho em cười khi em bùn, đừng bao giờ làm bờ vai cho em khi em khóc, đừng bao giờ.......... đừng bao giơ............Em bít rồi em sẽ buồn khi anh kô bên cạnh em, em sẽ rất cô đơn khi kô ai quan tâm đến em, em sẽ nhớ đến bờ vai của anh, nhưng anh ah hãy trở về bên chị ấy, chị ấy cần anh và em tin chị ấy sẽ có thể mang hạnh phúc đến cho anh. Và anh cứ hãy coi như em chỉ là giấc mơ thôi anh ah, đã đến lúc anh phải ra tỉnh dậy rồi. Còn em, em mong rằng mình mãi mãi là giấc mơ của anh........[/FONT]