Xem đầy đủ chức năng : Em MuỐn NÓi RẰng Em Thik Anh NhÌu LÉm!
comaybuon225
02-05-2007, 07:55 AM
Em bik em chỉ là 1hat bụi trong thế giới bao la rộng lớn này...anh đã đến bên em bình thường như 1 cơn gió mơn man , nhẹ nhang...em thik anh từ lúc nào em cũng không hay nưa.. cho đến anh khen đứa bạn thân luôn đi bên em , cùng em sát cánh bùn dzui dễ xương ghê tim em dau nhói:timvo: khong thốt nên lời em bik lúc đó anh nhìn em bằng cặp mắt dò xét... không bik lam` sao đành lặng thinh nghẹn ngạo em bik em thích anh thataj rồi em giấu tình cảm mình dành cho anh bằng những caua nói móc chê anh đủ điêu.. vì em bik anh sẽ chẵng bao giờ thích con bé xauas xí lắm điều,nhẹ dạ cartin như em đâu như em đâu? pair ko anh đi bene anh em như con pe' ngốc nghếch đi canh chàng hoàng tử đẹp trai em bik anh ươc có bạn gái dze xương cao ganaf bằng anh em chẳng có gì hết em bik anh ngại khi đi cùng con pe xauas xí như em
em cũng chẳng bik mìn thik anh từ khi nào nữa , ỡ chỗ nào nữa khi anh xauas xa đủ ddieuef ngay cả anh cũng từng nhìn nhanaj điều đó với em.. thích anh tới nõilamf mai cho anh đẻe hĩ dc gặp anh thường hơn lam` sao wen dc. anh hã anh....
Lãng tử cô đơn
02-05-2007, 08:17 AM
Em bik em chỉ là 1 hạt bụi trong thế giới bao la rộng lớn này...anh đã đến bên em bình thường như 1 cơn gió mơn man , nhẹ nhàng...em thik anh từ lúc nào em cũng không hay nữa.. cho đến anh khen đứa bạn thân luôn đi bên em , cùng em sát cánh bùn dzui dễ xương ghê tim em đau nhói:timvo: không thốt nên lời em bik lúc đó anh nhìn em bằng cặp mắt dò xét... không bik lam` sao đành lặng thinh nghẹn ngạo em bik em thích anh thật rồi em giấu tình cảm mình dành cho anh bằng những câu nói móc chê anh đủ điều.. vì em bik anh sẽ chẵng bao giờ thích con bé xấu xí lắm điều,nhẹ dạ cả tin như em đâu như em đâu? phải ko anh, đi bên anh em như con pe' ngốc nghếch đi cạnh chàng hoàng tử đẹp trai em bik anh ước có bạn gái dzễ xương cao gần bằng anh em chẳng có gì hết em bik anh ngại khi đi cùng con pe' xấu xí như em
em cũng chẳng bik mình thik anh từ khi nào nữa , ở chỗ nào nữa khi anh xấu xa đủ điều ngay cả anh cũng từng nhìn nhận điều đó với em.. thích anh tới nỗi làm mối để dc gặp anh thường hơn lam` sao wen dc. anh hã anh....
Post lai cho ban nhe'
yeu_anh_4ever
05-05-2007, 03:16 AM
bạn dạ quá , tại sao phải tự làm khổ mình như thế chứ. hãy nói ra đi để trái tim minh lên tiếng bạn ah dù bạn hok được đáp trả tình cảm thì bạn cũng rất mạnh mẽ
muatrengacnho
05-05-2007, 03:50 AM
Cám ơn em đã thích anh ! Hạnh phúc ghê !hehe về bỏ vợ theo em thôi.
babylove_hue
05-05-2007, 06:13 AM
Vì sao anh cứ thích cười trên sự đau khổ của người khác thế nhỉ?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.