PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mồ côi



autri
01-05-2007, 08:32 AM
Cha ra đi trong mùa đông buốt giá
Trong căn nhà chỉ còn con, mẹ, cái giường và bốn bức tường còn ấm chút hơi cha.
Mẹ ra đi, lại một mùa đông buốt giá
Cả căn nhà chỉ còn con, cái giường và tấm ảnh cha.
Gió ngoài trời thổi bay vùn vụt
Chiếc lá nào cô độc hơn chiếc lá đời con.
Ngôi sao trong đêm một mình soi sáng
Ngôi sao nào có chiếu rạng đời con.
Cha ra đi, mẹ ra đi, đứa trẻ mồ côi khóc thầm trong nỗi nhớ.
Dẫu biết rằng đường đời luôn rộng mở,
Nhưng có cánh cửa nào dìu con khỏi cơn mơ.

Một mùa đông lại về ba mẹ ạ!
Và vẫn như ngày nào: đông buốt giá.
Trái tim con giờ đây là biển cả,
Nhấn chìm mình khỏi vũ trụ bao la.