Xem đầy đủ chức năng : Gửi một người đã xa...
Hoài Thương mãi yêu
01-05-2007, 02:42 AM
Vừa rồi anh đã ngồi cạnh tôi ! Trong tiệm net, anh ngồi đây - sát bên tôi mà nghìn trùng xa cách, anh nhìn tôi với ánh mặt lạnh lùng, ngày xưa có bao giờ anh như thế đâu ! Vậy mà giờ đây....
Thỉnh thoảng tôi lại gặp anh trên đường, anh đưa người ta đi học, anh chở người ta đi chơi, những lúc ấy tôi dường như muốn gục ngã ngay trên đường. Có lẽ tôi yêu anh nhiều hơn những gì tôi nghĩ, đến khi nào tôi mới quên được anh đây?
Đã bao nhiêu người con trai đi qua cuộc đời tôi từ khi anh ra đi, tôi biết họ yêu tôi say đắm nhưng tôi không đáp lại tình cảm ấy đơn giản vì tôi vẫn còn yêu anh, tôi còn yêu anh nhiều lắm ! Tôi không muốn đên với họ khi tim tôi vẫn còn vương hình bóng anh, tôi sợ làm khổ người khác, tôi sợ lắm ! Mong sao họ hiểu cho những điều tôi không nói ra
Ai cũng nói rằng những người đến với tôi chắc chắn tốt hơn anh, đẹp trai hơn anh nhưng với tôi anh vẫn là người đẹp nhất !
muatrengacnho
01-05-2007, 02:58 AM
Uhm. Khổ cho thằng mô lấy bạn. Mà bạn trai bạn còn đi học? Yêu sớm rứa? Mà nếu ko đi học lại chở một người đi học? Khốn khổ thay cô bé còn đi học mà sắp trở thành người như bạn và khốn thay cho ai sau ni phải lấy cô bé ấy. A men lạy phật.
babylove_hue
01-05-2007, 07:05 PM
Thôi , nhớ cũng để làm gì , cuối cùng sự thật nó vẫn như vậy , hiện hữu trước mắt , hãy sống cho hiện tại.
* bim ky *
01-05-2007, 07:19 PM
Thời gian qua khắc quên đc thôi ,mà có lẽ viết xong rồi quên luôn cũng nên ấy chứ :guoc:
babylove_hue
02-05-2007, 02:35 AM
Cũng không biết là quên được không , một lúc nào đó bạn sẽ nghĩ lại , trong cuộc sống này không có ai hoàn toàn tốt và cũng không có ai được như mình nghĩ đâu.
-H.Q.L.T-
02-05-2007, 03:23 AM
Chia tay rồi nối tiếc , lúc nào cũng vậy , biết là yêu nhiều sao lúc trước lại làm thế để giờ đây mới nhận ra rằng mình yêu nhiều hơn mình nghĩ. Cái gì đã mất để tìm lại nó thì không đơn giản chút nào có khi không thể tìm được , nếu nhận ra mình sai thì hãy sửa sai bằng tương lai chứ đừng nhìn về quá khứ , mong có 1 tình yêu mới tốt hơn để không đau khổ vì tình yêu nữa , Good luck.
Hoài Thương mãi yêu
03-05-2007, 01:16 AM
Nói thì dễ thế nhưng mấy ai làm được hả bạn? Làm sao tìm được sự lãng quên ngay khi tim bạn đang rướm máu ? Nó đang đau khổ, nó đang nhung nhớ về những gì đã qua thì làm sao nó có thể dễ dàng quên ngay trong một phút, một giây?
Mình biết mình sai, mình đã mắc phải sai lầm trong quá khứ, nhưng hiện giờ mình cần anh ta thì biết làm sao ? Mình biết làm thế nào đây ?
" Làm sao để xóa hết vết thương đang còn đây ? làm sao để xóa hết nỗi đau trong trái tim ? Em đang lạc lối đi, em đang phải cố quên, quên đi người không cần em nữa ! Tại sao lại đánh thức vết thương đang còn đây, tại sao lại đánh thức vết thương đang cố quên ? thôi thôi chỉ thế thôi dẫu biết không còn chi, tại sao lòng cứ mãi khổ đau ? "
babylove_hue
03-05-2007, 01:29 AM
Thôi , quên đi là tốt nhất , tự nhiên phải làm khổ bản thân mình như rứa.
Hoài Thương mãi yêu
03-05-2007, 02:00 AM
Không quên thì biết làm sao bây giờ hả bạn ?
babylove_hue
03-05-2007, 06:10 AM
Ừ , đừng buồn nữa , vui lên đi.
ne_beyeuanhdo_bietkhong
03-05-2007, 09:27 PM
wen di thui.........boi ngươi ta dau can ban nua........(^_^)........(^.*)..........chuc ban som vui vve nha...........
Hoài Thương mãi yêu
03-05-2007, 10:23 PM
Mình rất buồn nhưng mình tin chắc rồi mình sẽ vượt qua được vì mình tin mình sẽ làm được, chỉ cần tin mình sẽ làm được là lại có lý do để tiếp tục, đúng không bạn ?
Cuộc sống luôn luôn thay đổi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, niềm đau đó sẽ chỉ như một vết sẹo nằm lại trong trái tim mình !
Chúc những ai như mình rồi sẽ vượt qua được, đừng để những vướng bận của quá khứ cản bước chân tiến về phía trước của bạn ! bạn nhé !
babylove_hue
04-05-2007, 02:08 AM
Ngày hôm qua không giống như ngày hôm nay đâu , nó khác xa trước nhiều rồi.
Hoài Thương mãi yêu
04-05-2007, 02:27 AM
Vì cuộc sống luôn thay đổi nên đừng vì thế mà ngồi chờ cho thời gian trôi qua, hãy đứng lên để xoay chuyển cùng với nó, khi bạn cùng với nó, bạn sẽ biết rằng cuộc đời đẹp lắm ! đẹp nhiều hơn những gì bạn nghĩ !
Mình cũng đã có lúc như thế nhưng chỉ cần nhìn về phía trước, hãy sải những bước dài trên con đường phía trước bạn sẽ thấy cuộc đời đáng để bạn trân trọng lắm lắm !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.