Xem đầy đủ chức năng : quên đi cho xong !!!
ngocngoc_xinh
01-05-2007, 02:05 AM
em quá mệt mỏi rồi anh ạ !!!!! em không muốn lừa dối anh nữa !! phải...em chưa từng một lần yêu anh chân thành , chưa bao giờ xem anh là tất cả.....người đầu tiên em nghĩ đến mỗi khi thức dậy hay trước khi đi ngủ...đều không phải là anh. Vì trong tim em luôn có hình bóng của một người con trai khác....anh chưa bao giờ làm em phải suy nghĩ buồn phiền nhưng vì người đó em đã từng vùi đầu trong chăn và khóc nấc lên như một đứa trẻ.......trái tim em , con người em , suy nghĩ của em.......tất cả những gì là của em đều hướng về người đó bằng một tình yêu chân thành , tha thiết....và không có hi vọng.........Anh yêu....nếu đọc được những dòng này.....chắc anh sẽ hận em , sẽ ghét em.....em không xứng đáng với tình yêu của anh......cảm ơn tất cả những gì anh đã giành cho em
em xin lỗi anh yêu , hãy cho em thời gian để quên một mối tình không có thật
Vo Hinh Lang Tu
01-05-2007, 02:28 AM
dạ vâng quên nó đi
và hãy dành nỗi nhớ đó cho anh
ngocngoc_xinh
01-05-2007, 02:34 AM
anh á.......kiếp sau tui nghĩ lại
muatrengacnho
01-05-2007, 03:01 AM
Quên anh ta được rồi đừng quên mẹ anh ta. Khổ ghê. Trong lúc bạn nghĩ như vậy thì cái người làm bạn "vùi đầu trong chăn khóc nấc như đứa trẻ" cũng nghĩ là mong bạn "quên cha nó đi cho rồi". Nam mô nhân quả ở đời.
Snow Man
01-05-2007, 03:26 AM
ừh we^n mẹ nó đi cho rồi người như bạn thì yêu làm cái quái j` khi đã kô yêu thì đi nói cho người ta biết chứ ở đây tụng kinh đợi người ta tới đây đọc đc ah`. Thứ lỗi cho tui nói thẳng vì tui ghét nhất con người như dzị
Tuyen_Noob
01-05-2007, 06:28 AM
Sái sờ thật,Làm gì mà nói người ta kinh dữ vậy.
Box này là box để viết ra những suy nghĩ ,những tấm sự của mình , phải khó khắn lắm người ta mới viết ra được những dòng như thế,vậy mà các bạn đã ko hiểu người ta , an ủi ,tiếp sức cho người ta mà lại làm vậy.... buồn.
Nhưng chuyện như vậy trong khi yêu , đâu có hiếm đâu,tại vì anh ta tốt với mình quá,ko để mình bận tâm ,trách móc ,mặc dù đó ko phải là yêu nhưng vẫn trân trọng nó.Cũng đúng thôi ,lỗi này do bạn ,làm người ta phải đau khổ ,ko biết bạn đã nói với người ta hết sự thật này chưa? Anh ấy biết chắc là buồn và khó chập nhận lắm ,nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi ,bạn làm vậy là đúng đó ,sống phải thật với con người,với tình cảm của mình mới chính đáng chứ.Bạn chỉ cần khéo ứng xử trong c/s ,anh ta cũng có thể quên đc bạn ,vấn đề là thời gian thoai,đừng coi nhau như kẻ thù là được rồi ,hãy là bạn bè bình thường or bạn bè thân.
Mình cũng đã từng như bạn ,khi nhận ra điều đó ,mình đã nói lời chia tay ,ban đầu thì cũng khó khăn lắm,tâm lý,cảm xúc,chán... chẳng làm cái rì đc ,người kia cũng vậy ,nhưng thời gian sau , ổn cả ,giờ 2 đứa là bạn bè ,vẫn vui vẻ với nhau lắm,mỗi khi có dịp party,SN,offline ,vẫn cùng nhau có mặt , vui vẻ như bao bạn bè,anh em khác.
Vì thế nên mình hiểu đc vấn đề của bạn , oki , chúc bạn sớm ổn định tâm lý.
ngocngoc_xinh
03-05-2007, 07:31 AM
Quên anh ta được rồi đừng quên mẹ anh ta. Khổ ghê. Trong lúc bạn nghĩ như vậy thì cái người làm bạn "vùi đầu trong chăn khóc nấc như đứa trẻ" cũng nghĩ là mong bạn "quên cha nó đi cho rồi". Nam mô nhân quả ở đời.
mỗi người một hoàn cảnh và một nỗi khổ tâm riêng.......không phải ai cũng hoàn hảo...... nhất là trong tình yêu......
Sái sờ thật,Làm gì mà nói người ta kinh dữ vậy.
Box này là box để viết ra những suy nghĩ ,những tấm sự của mình , phải khó khắn lắm người ta mới viết ra được những dòng như thế,vậy mà các bạn đã ko hiểu người ta , an ủi ,tiếp sức cho người ta mà lại làm vậy.... buồn.
Nhưng chuyện như vậy trong khi yêu , đâu có hiếm đâu,tại vì anh ta tốt với mình quá,ko để mình bận tâm ,trách móc ,mặc dù đó ko phải là yêu nhưng vẫn trân trọng nó.Cũng đúng thôi ,lỗi này do bạn ,làm người ta phải đau khổ ,ko biết bạn đã nói với người ta hết sự thật này chưa? Anh ấy biết chắc là buồn và khó chập nhận lắm ,nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi ,bạn làm vậy là đúng đó ,sống phải thật với con người,với tình cảm của mình mới chính đáng chứ.Bạn chỉ cần khéo ứng xử trong c/s ,anh ta cũng có thể quên đc bạn ,vấn đề là thời gian thoai,đừng coi nhau như kẻ thù là được rồi ,hãy là bạn bè bình thường or bạn bè thân.
Mình cũng đã từng như bạn ,khi nhận ra điều đó ,mình đã nói lời chia tay ,ban đầu thì cũng khó khăn lắm,tâm lý,cảm xúc,chán... chẳng làm cái rì đc ,người kia cũng vậy ,nhưng thời gian sau , ổn cả ,giờ 2 đứa là bạn bè ,vẫn vui vẻ với nhau lắm,mỗi khi có dịp party,SN,offline ,vẫn cùng nhau có mặt , vui vẻ như bao bạn bè,anh em khác.
Vì thế nên mình hiểu đc vấn đề của bạn , oki , chúc bạn sớm ổn định tâm lý.
đứng ở ngoài bao giờ cũng dễ nói hơn người trong cuộc...... hok phải cái gì cũng rõ ràng dứt khoát đươc..
*Rain*
03-05-2007, 07:30 PM
hok phải cái gì cũng rõ ràng dứt khoát đươc..
Đôi khi trong tình yêu nên để Lý Trí làm chủ ...
langtuvedemx7
03-05-2007, 08:19 PM
Em yêu ! cho anh dc gọi lần cuối cùng từ mà anh rất chân trọng ...........vậy mà giờ nó lại ra đi trong giọt nước mắt đau khổ thế này ..........tất cả những gì anh nói chẳng câu nào em ghi nhớ ............tất cả giờ đã trôi đi như cơn gió.............giờ anh càng hiểu hơn về tình yêu ....anh là người không dc may mắn trong tình yêu .....em nói đúng em đã bảo với anh rằng em rất hỉu về tình yêu và em sẽ bù cho anh ..............bởi vì anh là một thằng ngốc ...........anh đã ko tin ..........nhưng rồi anh thấy nhớ mỗi khi ko gặp em .........anh buồn ............anh chỉ muốn làm cho em hiểu em biết rằng anh yêu em nhiều như thế nào ......nhưng khi gặp em anh chẳng biết nói gì cả ..........làm em giận .........nhưng anh đã nói với em rằng anh rất nhát .............em cũng ko hỉu ...............mỗi khi nói chuyện với em ........anh chỉ muốn cho em dc vui khi ở bên anh ...........
be_ut
03-05-2007, 08:57 PM
bé ko ra đi nhưng bé đã quên mối tình ko cóa thật kia,thật sự quên và xem là 1 kí ức đẹp của lòng người thui. Bây giờ bé phải trải qua những cung bậc của cảm xúc nhiều hơn trước,nhưng đã lựa chọn thì phải theo nó tới cùng.
ngocngoc_xinh
04-05-2007, 09:15 PM
uh tui cũng sẽ cố gắng để có bản lĩnh như của bạn
yeu_anh_4ever
05-05-2007, 03:12 AM
hãy can đảm bước đi con đường mình đã chọn. đừng bao h vấp ngã nữa
SweetLove115
05-05-2007, 06:54 AM
ban sẽ we^n dc ngu0j d0' vj` ban chưa ba0 h yêu ngu0j d0' ca?.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.