hoatuyetmuadong
01-05-2007, 01:14 AM
Khi tôi gặp anh, rất tình cờ, tôi quen anh và chúng tôi yêu nhau. Rất nhanh và tôi không biết đó có phải là tình yêu sét đánh hay không! Nhưng trong tim tôi biết tôi yêu anh thạt lòng! còn anh! anh ở quá xa tôi! anh lại không cho tôi số phone, không cho tôi yh, anh bảo tôi làm phiền anh! anh nói tôi hãy tha cho anh! Anh nói yêu! nhưng qua chuyện đó tôi cảm thấy anh yêu tôi chỉ là trong lòng anh nghĩ thế! anh có thạt sự yêu tôi hay không ngay cả chính bản thân anh cũng không hề biết! chẳng qua anh nhầm mà thôi! tôi đã nói : " Truíc sẽ tha......tha mãi mãi". Anh hỏi có ý gì! nhưng rồi lại nói là nếu tôi thích thì anh sẽ chièu! tôi bật khóc! thời gian yêu của chúng tôi không dài! chỉ qua mạng thôi tôi cũng đã thấy quá hạnh phúc! khi anh nói ra câu nói ấy! tôi sững sờ trả lời lại anh:" Thì ra là vậy! con trai ai cũng như ai!bắt người ta đợi từ lúc mấy giờ sáng rồi bây giờ nói một câu tỉnh bơ như vậy! hiểu rồi!". Và sau câu nói ấy! anh nói anh không thể mất tôi! tôi tin anh nhưng vẫn không hiểu vì sao, có nhiều người con gái theo anh, yêu anh, đẹp người dẹp nết gần anh thế mà anh không yêu sao lại yeu một người ở xa và chưa bao giờ gặp mặt kể cả nghe giọng nói như toi! anh bảo anh chẳng cần những thứ đó! vầng tôi tin anh nhưng tại sao anh cứ cố làm cho tôi không tin anh! tôi tin rằng sẽ có một ngày chúng tôi gặp được nhau vì ba tôi đã hứa mười năm nữa sẽ cho tôi về vn ở luôn trong Sài Gòn! anh biết và bảo có thể anh sẽ chờ! nhưng tôi không tin cho lắm vào cái có thể mà anh đã nói! mặc dù biét điều đó có thể sẽ không đến nhưng tôi vẫn chỉ yêu anh và mong rằng điều đó sẽ đến!!!!!!!!!!!!!