anhtrangleloi
30-04-2007, 08:03 PM
Chào tất cả các bạ trong dễn đàn. Chắc các bạn cũng nghĩ rằng tuổi học trò thật là hay phải ko????Nó ẩn chứa những kỉ đẹp của chúng ta:ranting: "vui cái mẹt mày toàn bị mấy thầy cô giáo gọi lên bảng toát cả mồ hôi hột mà vẫn còn vui '' Sự thật thì trong kỉ niệm của tớ đa số là những lần đi tham quan với lớp hoặc là cùng mấy đứa nghịch ngầm ngồi bàn trò mới rùi thử nghiệm trên cái Yến(một đứa hay mách lẻo trong lớp ):kaka: Làm thế có hơi quá đáng nhưng mà cho nó bỏ cái tính mách lẻo đi. Nhiều lúc tớ chỉ muốn cho nó một cái:ham: thui nhưng mà nghĩ đến lúc kiểm tra hóa mà nó ko nhắc mình thì chắc là cháu bé antrangleloi của chúng mình:Baby: luôn thui. :botay: vừa mới bày trò trêu nó xong đã ra nhờ nó nhắc bài rùi:lol: Thế nhưng mà khổ nỗi ai bảo mình ngu hóa còn nó lại giỏi hóa. Tớ thì ko phải là đưa học ngu đâu mà là vì tớ chỉ yếu có mỗi môn HÓA HỌC thui. Có lần tớ ngồi làm thí nghiệm trong phòng háo của trường ko hiểu minhfddax pha cái gì với nhau nhưng sau khi tớ nhỏ một giọt nước màu xanh vào hỗn hợp ý thì BÙM nhưng yên tâm ko phải là tớ nhỏ mà là tớ bảo bọn con trai nhỏ thử vào. Và thế là hết giờ hóa hôm đấy chắc ccaauj biết tớ thế nào rùi đấy :khocnhe: vì bị chúng nó gõ cho mấy cái vào đầu tội xui dại chúng nó làm mặt đứa nào đưa đấy đen xì xì.:cwm23: còn nhiều kỉ niệm lắm nhưng tớ tin chắc rằng ko thể hết được vì ko đủ chỗ mà viết với lại dài quá các bạn đọc cũng thấy khó chịu Nhưng mong rằng các bạn hãy viết cho tớ về những kỉ niệm của các bạn nhé.:cobe: _tớ hồi ba tuổi đấy xinh ko??????HE HE HE HE