Xem đầy đủ chức năng : Làm sao đây hỡi anh ơi !!!!!!!
tâm_thần_biết_yêu
30-04-2007, 05:27 AM
:timvo: biết làm sao đây khi người ấy giờ ko còn là của ngày xưa ngày mà trước đây 2 dứa cùng nhau đi học cung nhau làm bất cứ thứ gì mà cả 2 đứa muốn rùi cùng nhau trốn học đi chơi vì học quá chuối còn giơ thì sao giờ thì chỉ còn lại riêng tôi làm những việc mà tôi ko muốn là phải chịu sống cuộc sông ko có anh kể từ đây..........:timvo: :timvo:
HoAn_BoA
30-04-2007, 07:49 AM
Thôi
Bạn đừng bùn nữa
Sẽ có người khác thôi mà
babylove_hue
30-04-2007, 08:03 PM
Tui cũng từng nghĩ anh là tất cả , anh sẽ không bao giờ phụ tôi. Cuối cùng tui đã lầm , anh đã bỏ tui , mặc dù anh còn rất yêu tui để theo chọn gia đình anh. Phải , trong mắt anh tui không là gì , nhưng trong mắt tui anh là tất cả. Rồi sẽ qua thôi.
girl_quay92
30-04-2007, 09:20 PM
bạn đừng buồn nữa mà ,chuyện tình cảm là vậy đó mới đầu chúng ta cảm thấy rất chán nãn và buồn chứ sau này gặp được một người khác thì chúng ta sẽ quên người đó ngay ấy mạ,cứ mặt kệ nó đi ,lỡ sau này có 1 ngày anh chàng ấy nhận ra vẫn còn tình cảm và năng nĩ bạn trở lại với người ấy thì sao? thôi đừng buồn hãy cứ vui tươi nha !
Hoài Thương mãi yêu
01-05-2007, 12:37 AM
Ngày xưa mình và người ta cũng chơi chung với nhau như thế ! Anh lớn tuổi hơn mình, khi ấy mình vẫn học cấp II thì anh đã học cấp III rồi ! Mình nhớ như in cứ mỗi chiều thứ 5 trường mình và trường anh đầu học chỉ có 2 tiết, anh chạy hơn 3 cây số để đến trường mình rồi 2 anh em đi chơi, khi ấy mình vẫn không hề biết tình cảm của anh dành cho mình.
Để rồi khi mình biết, mình yêu anh thì anh lại là người bỏ mình ra đi, anh yêu một người con gái khác có cái tên giống mình nhưng không phải là mình.
Bây giờ mình phải làm sao đây ? Đã bao lần mình cố tìm quên anh nhưng không được, con tim mình không thể quên đi hình bóng anh. Mình biết làm gì bây giờ ?
babylove_hue
01-05-2007, 12:56 AM
Đừng tự bắt mình phải cố quên , càng quên thì lại càng cố nhớ , quên làm gì?
muatrengacnho
01-05-2007, 01:13 AM
Kiến cắn đau quá ! Sưng mấy ngày rồi hết. May mà nó khôn cắn trúng... Tau mà gặp mi lần nữa mi chết với tau con kiến tê.
babylove_hue
01-05-2007, 01:43 AM
Anh cũng đừng có đụng chạm vào nỗi đau của người khác mà chế nhạo. Anh không nói thì không ai nói anh câm đâu.
H_A_T_K
01-05-2007, 01:50 AM
sau cơn mưa trời lại sáng mà!!!!!!!!!!!!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.