Funky_Claude
30-04-2007, 04:56 AM
Có lẽ anh em ta đều biết rằng, trong số những động vật thân cận với con người nhất phải kể đến mèo và chó
Có người thích nuôi mèo, có người thích nuôi chó, tuỳ thuôc vào sở thích.
Nuôi mèo và nuôi chó đương nhiên khác nhau
Mèo ko thích chạy rông như chó. Nó chỉ thích nằm bên bếp lửa.
Mèo cũng thích người ta vuốt ve nó, nhất là vuốt vào đầu, vào lưng, vào tai nó
Mèo rất thích ăn cá
Nếu như ai đó mỗi ngày cứ cho nó ăn, lại vuốt ve nó, thì nó sẽ thích ngay người đó, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sát người ấy.
Nhưng đừng có lầm tưởng mèo chỉ thuộc về 1 người.
Mèo không trung thành như chó.
Nếu như nhà chủ hết thức ăn, nó có thể bỏ sang nhà khác, miễn là nhà đó cũng có thức ăn và người ta cũng vuốt ve nó.
Và đến khi gặp lại chủ cũ, không chừng nó lại xem như người lạ.
Mèo không hung hãn, không thô bỉ như chó, nhưng lại tàn nhẫn hơn chó nhiều
Nếu bắt được chuột, nó sẽ không chịu ăn ngay.
Nó nhất định phải vờn chán chê, đến lúc con chuột ngất ngư thì mới chịu ăn.
“Tay chân” mèo rất mềm, nó đi rất khoan thai. Nhưng nếu ai chọc giận nó thì hãy coi chừng. Nó có thể làm cho người đó chảy máu một cách dễ dàng
Thế mèo không giống chó thì nó giống cái giống gì?
Có ai thấy dáng đi của con gái chưa?
Có ai thấy con gái ăn cá chưa?
Có ai thấy con gái lúc được người yêu (nam) ôm chưa?
Trông họ giống hệt con mèo!
Họ rất dễ thương, rất hiền lành, nhưng hãy cẩn thận nếu không sẽ chảy máu đấy
Có thể đi đến kết luận Mèo rất giống con gái, hay nói đúng hơn con gái có nhiều đặc điểm y hệt mèo.
Anh em ta đã bao giờ thấy một đứa con trai bị con gái “hớp hồn” chưa. Nhiều tên cứ cắm đầu cắm cổ đi theo nàng.
Anh hùng nan quá mỹ nhân quan
Cái cửa ải mỹ nhân này sao mà khó qua quá
Cứ cắm đầu cắm cổ kiểu ấy thì giả sử cô ta có dẫn hắn đi bán để lấy tiền thì có lẽ hắn vẫn đi theo…
Có người bảo: “Con gái là đầu mối tai hoạ”
Có người lại nói “Không có con gái thì bốn bề phẳng lặng, có con gái đến thì sóng gió nổi lên ầm ầm”
Câu nói này đương nhiên là từ bọn con trai mà ra.
Nhưng dù họ có nói thế nào đi nữa thì trên đời này không thể thiếu con gái được
Trong 100 tên con trai thì ít nhất phải có 99 tên chịu mất đi 10 năm tuổi thọ chứ nhất định không bằng lòng thiếu bóng dáng con gái được.
Con gái thường được nhắc đến với tiền.
Có người nói “Tiền có thể mua thần bán thánh, đảo lộn trắng đen, thay đổi luân lý”
Có người lại bảo “Tiền là nguyên gốc của mọi tội lỗi”
Nhưng có nói thế nào thì cũng không thể không có tiền được.
Một người dù có giỏi đến mấy mà không có tiền thì coi như dưới chân không có đất.
Mà không có đất thì đương nhiên không thể đứng vào đâu được.
Hai thứ trên khiến cho người thông minh nhất cũng trở thành ngu đần.
Có thể khiến cho bằng hữu thân thiết sống chết có nhau cũng trở thành thứ oan gia cần tránh.
Thế mà anh em ta vẫn đâm đầu vào như thường.
Bởi vì nó quá cần thiết cho chúng ta.
Có lẽ chị em cũng hiểu được điều đó
Có lẽ họ hiểu chúng ta không tài nào sống thiếu 2 thứ đó.
Những đặc điểm thường thấy ở con gái:
1. 1 cô gái không bao giờ thích bạn khen 1 cô gái khác mà cô ấy cảm thấy là hơn cô ấy ở điểm nào đó. Do vậy, khi bạn gái của bạn hỏi nhận xét về cô gái nào khác, tốt nhất hãy nói “Để xem cái đã”. Có thể đó không phải là 1 câu trả lời trung thực nhưng sẽ là 1 câu trả lời thông minh.
2. Một cô gái cho dù có lạnh lùng, cứng rắn đến đâu thì trước người mà họ thầm yêu, họ cứng rắn cũng không xong.
3. Nếu như bạn thấy 1 cô gái đối xử với mọi người đều ân cần, chỉ riêng 1 người lại thờ ơ lạnh nhạt thì hãy cẩn thận. Có thể cô ta đã phải lòng anh chàng kia rồi đấy.
4. Một cô gái đẹp khi nghe thấy có người gọi một người khác là mỹ nhân ngay trước mặt mình thì thường nổi tính hiếu kì muốn xem cho bằng được cái cô gái kia.
5. Con gái thường được cho là suy nghĩ sâu xa. Thực chất thì hầu như ko có cô gái nào có thực sự có khả năng nhìn xa trông rộng cả. Có nhiều lúc chỉ cần làm khác đi một chút, chỉ cần nhìn xa hơn một chút, họ sẽ có thể được rất nhiều. Nhưng lại chẳng ai làm như vậy
Tiếp đi, anh em, tiếp
C'mon!!!!!!
Có người thích nuôi mèo, có người thích nuôi chó, tuỳ thuôc vào sở thích.
Nuôi mèo và nuôi chó đương nhiên khác nhau
Mèo ko thích chạy rông như chó. Nó chỉ thích nằm bên bếp lửa.
Mèo cũng thích người ta vuốt ve nó, nhất là vuốt vào đầu, vào lưng, vào tai nó
Mèo rất thích ăn cá
Nếu như ai đó mỗi ngày cứ cho nó ăn, lại vuốt ve nó, thì nó sẽ thích ngay người đó, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sát người ấy.
Nhưng đừng có lầm tưởng mèo chỉ thuộc về 1 người.
Mèo không trung thành như chó.
Nếu như nhà chủ hết thức ăn, nó có thể bỏ sang nhà khác, miễn là nhà đó cũng có thức ăn và người ta cũng vuốt ve nó.
Và đến khi gặp lại chủ cũ, không chừng nó lại xem như người lạ.
Mèo không hung hãn, không thô bỉ như chó, nhưng lại tàn nhẫn hơn chó nhiều
Nếu bắt được chuột, nó sẽ không chịu ăn ngay.
Nó nhất định phải vờn chán chê, đến lúc con chuột ngất ngư thì mới chịu ăn.
“Tay chân” mèo rất mềm, nó đi rất khoan thai. Nhưng nếu ai chọc giận nó thì hãy coi chừng. Nó có thể làm cho người đó chảy máu một cách dễ dàng
Thế mèo không giống chó thì nó giống cái giống gì?
Có ai thấy dáng đi của con gái chưa?
Có ai thấy con gái ăn cá chưa?
Có ai thấy con gái lúc được người yêu (nam) ôm chưa?
Trông họ giống hệt con mèo!
Họ rất dễ thương, rất hiền lành, nhưng hãy cẩn thận nếu không sẽ chảy máu đấy
Có thể đi đến kết luận Mèo rất giống con gái, hay nói đúng hơn con gái có nhiều đặc điểm y hệt mèo.
Anh em ta đã bao giờ thấy một đứa con trai bị con gái “hớp hồn” chưa. Nhiều tên cứ cắm đầu cắm cổ đi theo nàng.
Anh hùng nan quá mỹ nhân quan
Cái cửa ải mỹ nhân này sao mà khó qua quá
Cứ cắm đầu cắm cổ kiểu ấy thì giả sử cô ta có dẫn hắn đi bán để lấy tiền thì có lẽ hắn vẫn đi theo…
Có người bảo: “Con gái là đầu mối tai hoạ”
Có người lại nói “Không có con gái thì bốn bề phẳng lặng, có con gái đến thì sóng gió nổi lên ầm ầm”
Câu nói này đương nhiên là từ bọn con trai mà ra.
Nhưng dù họ có nói thế nào đi nữa thì trên đời này không thể thiếu con gái được
Trong 100 tên con trai thì ít nhất phải có 99 tên chịu mất đi 10 năm tuổi thọ chứ nhất định không bằng lòng thiếu bóng dáng con gái được.
Con gái thường được nhắc đến với tiền.
Có người nói “Tiền có thể mua thần bán thánh, đảo lộn trắng đen, thay đổi luân lý”
Có người lại bảo “Tiền là nguyên gốc của mọi tội lỗi”
Nhưng có nói thế nào thì cũng không thể không có tiền được.
Một người dù có giỏi đến mấy mà không có tiền thì coi như dưới chân không có đất.
Mà không có đất thì đương nhiên không thể đứng vào đâu được.
Hai thứ trên khiến cho người thông minh nhất cũng trở thành ngu đần.
Có thể khiến cho bằng hữu thân thiết sống chết có nhau cũng trở thành thứ oan gia cần tránh.
Thế mà anh em ta vẫn đâm đầu vào như thường.
Bởi vì nó quá cần thiết cho chúng ta.
Có lẽ chị em cũng hiểu được điều đó
Có lẽ họ hiểu chúng ta không tài nào sống thiếu 2 thứ đó.
Những đặc điểm thường thấy ở con gái:
1. 1 cô gái không bao giờ thích bạn khen 1 cô gái khác mà cô ấy cảm thấy là hơn cô ấy ở điểm nào đó. Do vậy, khi bạn gái của bạn hỏi nhận xét về cô gái nào khác, tốt nhất hãy nói “Để xem cái đã”. Có thể đó không phải là 1 câu trả lời trung thực nhưng sẽ là 1 câu trả lời thông minh.
2. Một cô gái cho dù có lạnh lùng, cứng rắn đến đâu thì trước người mà họ thầm yêu, họ cứng rắn cũng không xong.
3. Nếu như bạn thấy 1 cô gái đối xử với mọi người đều ân cần, chỉ riêng 1 người lại thờ ơ lạnh nhạt thì hãy cẩn thận. Có thể cô ta đã phải lòng anh chàng kia rồi đấy.
4. Một cô gái đẹp khi nghe thấy có người gọi một người khác là mỹ nhân ngay trước mặt mình thì thường nổi tính hiếu kì muốn xem cho bằng được cái cô gái kia.
5. Con gái thường được cho là suy nghĩ sâu xa. Thực chất thì hầu như ko có cô gái nào có thực sự có khả năng nhìn xa trông rộng cả. Có nhiều lúc chỉ cần làm khác đi một chút, chỉ cần nhìn xa hơn một chút, họ sẽ có thể được rất nhiều. Nhưng lại chẳng ai làm như vậy
Tiếp đi, anh em, tiếp
C'mon!!!!!!