Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : loi trái tim



tieuphuvodanh
30-04-2007, 04:23 AM
:hiepsi: dị sử ngày 30-4-2007
Lâu nay anh biết mình đang chìm trong một giấc mộng và giờ đây đã đến lúc tỉnh mộng để trở về với thực tai. Em biết không, anh yêu em anh nhớ em nhiều lắm.
Hơn một năm đã trôi qua và tình cảm mà anh dành cho em van không hề thay đổi mặc dù anh biết trong trái tim em dường như đã có một hình bóng khác.
Sắp ra trường rồi vậy mà em vãn lioon tỏ ra bực tức với anh sau những hành động của anh cho dù em biết tất cả những điều đó đếu xuất phát từ trái tim của anh.
Lời cuối cùng anh muốn nói với em la : "Anh yêu Em" ,anh mong em sẽ hiểu và cho anh them mot co hội để được yêu em.