PDA

Xem đầy đủ chức năng : bạn nghĩ gì về cuộc sống của mình



---7l<---
30-04-2007, 12:54 AM
những ai đọc xong bài báo này xin hãy trả lời câu hỏi ở dưới đây nha............
các bạn nghĩ gì về cuộc sống của các bạn.. có vui , có buồn..nhưng các bạn ơi mỗi khi vui thì ai cũng có một nụ cười nở trên môi nhưng mỗi khi buồn thì các bạn thường giấu kín trong lòng mình có đúng không... và không một ai có thể biết các bạn nghĩ gì và suy nghĩ những gì..
Là bạn mình khuyên các bạn khi buồn các bạn hãy nói ra cho mọi người cùng chia sẽ chứ để trong lòng thì ai mà biết chứ
Cứ tự tin mà nói ra những suy nghĩ của mình khi vui cũng như khi buồn :bicycle: :wavey:
Câu hỏi dành cho những bạn nào đọc bài báo này:so_funny:
Bạn nghĩ cuộc sống của mình?
Đó là đích mà tôi đặt tên cho chủ đề này :slider:
chúc các bạn thành công trong cuộc sống nhé
:meo:

^_^pe_chit_ha_lam^_^
30-04-2007, 12:58 AM
chời ơi đọc bài này thì ai mà chả biết nhưng tôi cũng nghĩ nói có lý đẩy nhưng bạn ah nếu chia sẽ với người chưa tin cậy cho lém thì seo nè trong cuộc sống cùng dzậy thôi ah vui thi nở nụ cười trên môi nhưng tôi đây đâu có noẻ nụ cười trên môi đâu punf thì nói hết ra ah! tính tôi là dzậy đoa hìhi mong các bạn hãy cho tôi biết trong cuộc ssoongs có gì là khó khen nào

HoAn_BoA
30-04-2007, 01:14 AM
Cuộc sống của tui thú vị lắm
Vì...
Ko thể nói ra hết được

---7l<---
30-04-2007, 06:32 AM
dù gì thì cuộc sống cũng vui chứ , tại sao các bạn không cảm nhận được cuộc sống của các bạn.. hehe

.¥... Tarus ...¥.
30-04-2007, 06:36 AM
Là bạn mình khuyên các bạn khi buồn các bạn hãy nói ra cho mọi người cùng chia sẽ chứ để trong lòng thì ai mà biết chứ


Làm thế sẽ hết bùn thật sao ? bạn có chắc không ?

---7l<---
30-04-2007, 07:03 AM
đúng vậy bạn làm như vậy sẽ hết bùn
mình chắc chắn 100%100

HoAn_BoA
30-04-2007, 07:08 AM
Thật hả
Thế thì thử làm xem sao???

.¥... Tarus ...¥.
30-04-2007, 09:12 AM
đúng vậy bạn làm như vậy sẽ hết bùn
mình chắc chắn 100%100

Có đôi lúc không như bạn nói đâu :meo:

---7l<---
30-04-2007, 08:53 PM
nhưng cũng có đôi lúc là vậy mà

Sun[nt]
30-04-2007, 11:56 PM
cuộc sống của mặt trời đó hả , thì có lúc đầy nắng ấm của sun , có lúc lạnh lùng như moon , nhiều màu sắc ,có vui có buồn.Nhưng quan trọng là mình sống như thế nào thôi , mt thì luôn tìm những niềm vui có sẵn bên cạnh cuộc sống thường ngày , hay tìm nụ cười từ mọi người xung quanh ,vui thì cười buồn thì khóc , nhưng ít khi nào nói lý do khóc với bạn bè lắm , mình vẫn chấp nhận được cái tên tụi nó gọi "nhóc đa cảm ".thế thôi

---7l<---
01-05-2007, 12:23 AM
'' nhóc đa cảm '' cái tên này hay ah
cuộc sống của bạn thích thật

.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
02-05-2007, 11:01 PM
Cuộc sống của ai mà chẳng có vui, có buồn
Cuộc sống của PLB cũng thế :Đôi khi niềm vui xen lẫn cả nỗi buồn khiến PLB cảm thấy rất mệt mỏi nhưng PLB cũng chấp nhận và vượt qua, bởi PLB còn có một ước mơ to lớn mà vẫn chưa thực hiện được và vì Cuộc sống này vẫn chưa kết thúc và cuộc đời là một vòng luân hồi..................

tihon95
04-05-2007, 01:53 AM
: minh lai thay cuoc song that buon.Minh khong muon tam su voi ai vi khong cam thay ai co the tin cay.minh muon giau noi buon vao sau trong tim va chiu dung nokhocnhe: :mecry: :( :mad: :emo_sleep: _stress:

semaiyeuanh59
04-05-2007, 07:23 AM
" cuộc sống ???" buồn , vui , nước mắt , nụ cười , đau khổ , hạnh phúc.......... chính là nó đấy

mưa_buồn
05-05-2007, 05:36 AM
buồn lém !
mưa cũng buồn
nắng cũng buồn
bây giờ tớ cũng đang buồn nè

phương_19
05-05-2007, 09:20 AM
đối với mình cuộc sống này không hẳn là thú vị, có nhiều lúc mình thấy nó thật nặng nề, Nhìn lại những gì xảy ra trong cuộc sống mình thấy có những lúc mình cực kỳ vui nhưng rồi nó lại trôi qua nhanh. Để lại rất nhiều tiếc nuối và mình luôn ước ao được trở lại ngày hôm đó. Nhưng mình cũng vẫn nghĩ rằng tương lai sẽ có những điều thú vị tốt đẹp chờ mình bởi vậy mình cảm thấy rằng đôi khi chính chững cái tiếc nuối cái không vui sẽ làm cho mình trân trọng những niềm vui nhỏ nhoi ấy cho nên đối với mình cuộc sống này cũng khá đáng yêu đấy chứ

---7l<---
09-05-2007, 07:17 AM
ac
cuộc sống mà hok có mặt trời chết

hungpro_tdnb
09-05-2007, 07:28 AM
cuộc sống thì phải có cả vui lẫn bùn thì sống mới có ý nghĩa chứ

thảo nguyên xanh
09-05-2007, 08:11 PM
Cuộc sống có bao điều thú vị , vui có , buồn có , rất nhiều điều để nói. Cuộc sống của tôi cũng vậy. Tôi cảm ơn ba mẹ đã sinh ra tôi , cho tôi 1 cuộcc sống ấm no , hạnh phúc , xung quanh tôi lại có những người bạn thật tuyệt vời . Nhưng đôi lúc cũng cảm thấy rất cô độc , chẳng hiếu ra làm sao nữa. Thực sự tôi cũng chẳng biết cảm nhận thế nào về cuộc sống của chính tôi nữa , kì cục wa phải hok mọi người !

-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
09-05-2007, 08:21 PM
cuộc sống tớ............:rain: vô vị và tràn đầy..........xúc cảm của mặt trài :so_funny: :so_funny:

now^and^forever
10-05-2007, 12:07 AM
Vui buồn cũng ko quan trọng, theo mình song cho có ích xứng đáng là 1 con ngươì là dc rồi

giac_mo_thien_than_2009
10-05-2007, 08:54 PM
Tôi nghĩ cược sống của nó rất đẹp ! Vui vũng có mà buồn cũng có

phăng_love
10-05-2007, 09:22 PM
Tui cũng cảm thấy cuộc sống của mình thật tuyệt biết bao. Có một công việc để làm , có một người để yêu và có một hy vộng là có một cô con gái cùng vời người chồng yêu thương của mình. Mình sẽ đạt tên con gái mình là Trà My và sẽ cho nó đi học múa nghệ thuật - một nghề mà mẹ nó đã từng ao ước. Được ko các bạn????