^_^pe_chit_ha_lam^_^
29-04-2007, 05:18 AM
Nhùi khi tui nghĩ về "Ấy'' rất nhiều về "Ấy" , "Ấy" cò bít không ?Và tui ước gì "Ấy" luôn ở bên tui. Tui ước gì?" .......
Tui ước gì "Ấy " là con mắt trái tui là con mắt phải của "Ấy" để lúc nào cũng dược nhìn ngắm "Ấy" suốt ngày....và....suốt cuộc đời này,cùng được đi cùng "Ấy" đến chân trời.... Chỉ có 2 người chúng ta thui há "Ấy".... :rang:
Và giá như "Ấy" luôn là của tui luôn nghĩ về tui và luôn cảm thông cho tui?
Ước gì ! Những nổi buồn của "Ấy" không bao giờ có trên gương mặt dễ thương của "Ấy" ....."Ấy" hãy luôn cười nha "Ấy" ...Nhìn "Ấy" cười cũng là niềm dzui...của tui đó "Ấy" biết không....Hãy luôn cười nha "Ấy" ơi??....
Thà nhìn "Ấy" cười còn hơn phải nhìn "Ấy" rơi từng giọt nước mắt đó ..."Ấy" đừng khóc nha...
Có nhiều Đêm tui đứng dưới bầu trời đầy Ánh Sao sáng ,tui ước gì giờ này .."Ấy" đang ở bên tui nhưng................. Và tui ước gì "Ấy" là người hạnh phúc nhất nhất trên đời này đó "Ấy" biết không "Ấy" ơi???Cho dù tui là 1 người bất hạnh cũng dược...
Và tui ước gì khi "Ấy" buồn hay dzui ......"Ấy" điều nghĩ về tui đầu tiên dược khong "Ấy" Tui luôn sẵn sàng để "Ấy" chia sẻ mà "Ấy" ơi?......tui rất sẵn sàng nè........
Ước gì tui là 1 vị thần tình yêu để cho "Ấy" ước tất cả về người "Ấy" thương nha ,"Ấy" hãy ước đi.....Tất cả là niềm dzui của tui mà "Ấy" .....!!
Ước gì trên đời này ko có sự cao thấp giàu hay nghèo ,không phân biệt Xấu hay Đẹp trong tình yêu và trong trái tim "Ấy" nữa...:slider: ..
Giá như khi gặp "Ấy" thời gian như ngừng trôi đi,để tui ngắm được "Ấy'' thật lâu......"Ấy" có bao giờ ước dzậy về tui chưa ....hiiihiii.......
......Tui Biết "Ấy" Không Bao Giờ Phải Không......
Nhưng không sao ???"Ấy"dzui là được ??...Không cần "Ấy" biết đâu.
Và ước gì tui là 1 tờ giấy con "Ấy" là cây viết để câu chuyện được viết lên cho "Ấy" là mãi mãi không có dấu chấm hết đâu "Ấy" àh?
:thatall:
Ấy là mãi mãi của tui đó?
Tui ước gì "Ấy " là con mắt trái tui là con mắt phải của "Ấy" để lúc nào cũng dược nhìn ngắm "Ấy" suốt ngày....và....suốt cuộc đời này,cùng được đi cùng "Ấy" đến chân trời.... Chỉ có 2 người chúng ta thui há "Ấy".... :rang:
Và giá như "Ấy" luôn là của tui luôn nghĩ về tui và luôn cảm thông cho tui?
Ước gì ! Những nổi buồn của "Ấy" không bao giờ có trên gương mặt dễ thương của "Ấy" ....."Ấy" hãy luôn cười nha "Ấy" ...Nhìn "Ấy" cười cũng là niềm dzui...của tui đó "Ấy" biết không....Hãy luôn cười nha "Ấy" ơi??....
Thà nhìn "Ấy" cười còn hơn phải nhìn "Ấy" rơi từng giọt nước mắt đó ..."Ấy" đừng khóc nha...
Có nhiều Đêm tui đứng dưới bầu trời đầy Ánh Sao sáng ,tui ước gì giờ này .."Ấy" đang ở bên tui nhưng................. Và tui ước gì "Ấy" là người hạnh phúc nhất nhất trên đời này đó "Ấy" biết không "Ấy" ơi???Cho dù tui là 1 người bất hạnh cũng dược...
Và tui ước gì khi "Ấy" buồn hay dzui ......"Ấy" điều nghĩ về tui đầu tiên dược khong "Ấy" Tui luôn sẵn sàng để "Ấy" chia sẻ mà "Ấy" ơi?......tui rất sẵn sàng nè........
Ước gì tui là 1 vị thần tình yêu để cho "Ấy" ước tất cả về người "Ấy" thương nha ,"Ấy" hãy ước đi.....Tất cả là niềm dzui của tui mà "Ấy" .....!!
Ước gì trên đời này ko có sự cao thấp giàu hay nghèo ,không phân biệt Xấu hay Đẹp trong tình yêu và trong trái tim "Ấy" nữa...:slider: ..
Giá như khi gặp "Ấy" thời gian như ngừng trôi đi,để tui ngắm được "Ấy'' thật lâu......"Ấy" có bao giờ ước dzậy về tui chưa ....hiiihiii.......
......Tui Biết "Ấy" Không Bao Giờ Phải Không......
Nhưng không sao ???"Ấy"dzui là được ??...Không cần "Ấy" biết đâu.
Và ước gì tui là 1 tờ giấy con "Ấy" là cây viết để câu chuyện được viết lên cho "Ấy" là mãi mãi không có dấu chấm hết đâu "Ấy" àh?
:thatall:
Ấy là mãi mãi của tui đó?