matphuonghuongvt
29-04-2007, 04:46 AM
lá thư này em muốn trút hết tình cảm của em mà bấy lâu em cứ chôn kín trong lòng em...em biết anh ko hề có tình cảm với em vì anh còn người anh yêu, nhưng anh ơi, em vẫn sẽ giữ anh trong trái tim này , vì tim em ko thể vứt bỏ anh được. Em sẽ đợi nếu em có thể, em sẽ đợi anh tới khi anh có thể quên người ấy. Đôi khi em muốn quên anh, xem anh như 1 người bạn nhưng sao khó quá anh ơi. Anh luôn luôn làm nhịp tim em đập rất nhanh mỗi khi gặp anh, nụ cười của anh cũng đủ làm cho em vui... ngày nào trong đầu em cũng suy nghĩ về anh, ngày nào cũng muốn thấy anh, dù chỉ 1 phút thôi em chị cũng thấy vui rồi. có lẽ anh nghĩ tình cảm của em chỉ là tình cảm của con nít thôi, nhưng dù thế, cô pé này đã lỡ trót yêu anh rồi...
em chỉ mong 1 ngày nào đó anh hãy đóng cửa tình yêu cũ kia và anh sẽ mỡ cửa trái tim của anh 1 lần nữa, để em có thể dũng cảm gữi lời nói " Em thích anh" trước cửa trái tim của anh, anh nhé !!!
Hii chắc anh ko bao giờ đọc được lá thư này...nhưng không sao, anh mà đọc được chắc em trốn luôn ^^
gửi người trai em thix.....
em chỉ mong 1 ngày nào đó anh hãy đóng cửa tình yêu cũ kia và anh sẽ mỡ cửa trái tim của anh 1 lần nữa, để em có thể dũng cảm gữi lời nói " Em thích anh" trước cửa trái tim của anh, anh nhé !!!
Hii chắc anh ko bao giờ đọc được lá thư này...nhưng không sao, anh mà đọc được chắc em trốn luôn ^^
gửi người trai em thix.....