Xem đầy đủ chức năng : Tại sao lòng em mãi yêu anh
babylove_hue
29-04-2007, 02:52 AM
Nhóc à !Giờ đây ngồi giữa căn phòng cô đơn và trống vắng này em thấy lạnh lẽo lắm. Lời nói của anh thật vô tình , anh nói anh yêu em nhưng mà ở em lại không đủ để anh đặt niềm tin. 2 năm yêu nhau chỉ để em nhận được câu trả lời của anh vậy sao. Tối qua lúc nghe anh gọi điện em thấy buồn lắm , cái ngày rồi em không mong đợi cũng đã đến rồi.Anh nói :"Chúng mình chia tay đi , anh không muốn em gọi điện hay nhắn tin để làm phiền anh nữa ". Những gì trước đây em đã cho anh giờ đã là vô nghĩa. Em buồn quá , thất vọng quá. Đối với anh tình yêu chỉ có vậy thôi sao? Anh nói : "Tuy anh đi với rất nhiều người nhưng cuối cùng người anh yêu chỉ có một , người đó là em. Em đã luôn lừa dối và không thật lòng với anh.
Nhóc à! Có lẽ anh đã lầm , tình yêu em trao anh là hoàn toàn thật lòng. Trái tim em chỉ có tên anh mà tại sao anh lại có thể nói ra những lời như thế?Có đôi lúc em nghĩ đến cái chết , nhưng không em vẫn phải sống , sống cho bạn bè , gia đình của em nữa. 3 năm ĐH vẫn còn trước mắt , không hiểu sao bây giờ em rất muốn khóc lại không thể khóc được. Em không nên tỏ ra yếu đuối , em cũng không cần lòng thương hại của ai cả. Em sẽ tự đứng dậy bằng đôi chân của mình , cuộc sống khi không có anh bên cạnh sẽ phải quen dần. Bởi vì em biết sau cơn mưa trời lại sáng. Chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc , người anh yêu sau này sẽ yêu anh hơn em đã từng yêu.
babylove_hue
30-04-2007, 02:49 AM
Hôm nay em lại online , một ngày dài nữa lại trôi qua. Bao nhiêu kỉ niệm đã từng có giữa hai đứa bây giờ lại hiện về bên em. Thôi , cứ coi như đó chỉ là những kỉ niệm đẹp , sẽ có một ngày em sẽ gặp được 1/2 của mình. Chúc anh hạnh phúc và em sẽ sống tốt.
lilo_hihi
09-05-2007, 08:42 AM
uhm! lâu lắm hem vào....ấy vẫn thế ha?
ngày trước tớ nhớ ấy đã khuyên tớ rất nhiu..bi jio` tớ đã có thể wen đc người ấy,tại sao ấy vẫn thê?????????
cứng rắn lên nào,tớ tin ấy làm đc mà..!!!!!
loanphuong88
09-05-2007, 10:03 AM
bạn bị người ta nói chia tay ,bạn bùn lắm ,minh bít.Còn mình ,mình là người nói chia tay vayaj mà mình còn thấy buồn hơn nữa.Mình đau vì hình như mình đang bị lừa đói.Sao mình có thể tin lời yêu sáo rỗng của người ta.Và khi mình nói chia tay cam thấy người ta ko chút nuối tiêc.Mình cảm thấy đau hơn bạn.Mình ko có được tình yêu thực sự như bạn.Mặc dù người đó chia tay bạn vì da hết yêu bạn.Ban cả mình hãy cùng chiến thắng chính mình.Hãy vượt qua nhé.Đàn ông có 1/2 là tốt ,1/2 là xấu mà.Nhưng mấy OX này cũng ko đến nỗi tồi tệ lắm ddaua.Bạn đừng bùn nhé.
brocken_pearl
09-05-2007, 10:54 AM
Tôi hiểu hoàn cảnh và tâm trạng bạn lúc này, nhưng hãy cố gắng lên bạn ạ, anh ta không tin bạn, yêu bạn mà không tin bạn vậy thì nếu bạn ở cạnh anh ta trái tim bạn sẽ luôn bị tổn thương, cái anh ta dành cho bạn có thể chưa bao giờ là một tình yêu cả, chỉ là sự sở hữu một cách ngộ nhận mà thôi. Bạn đừng bao giờ đau khổ như thế, tình yêu vẫn còn ở chỗ bạn cơ mà, chỉ có điều bạn đừng đặt tình yêu của bạn song hành với anh ta nữa, anh ta không xứng đáng với sự chân thành của bạn, tình yêu cần phải có lòng tin. Có nhiều người cần và xứng đáng được nhận hạnh phúc đến từ bạn, chắc chắn thế. Tin tôi đi, anh ta không có lòng tin vào người anh ta cho là anh ta yêu duy nhất, tình yêu không có trong trái tim người này, anh ta quả thật đáng thương.
Đừng bao giờ nghĩ đến cái chết, anh ta sẽ không cảm thấy ân hận khi bạn chết đâu, mà nếu có ân hận thì bạn chết rồi cũng đâu để làm gì, hãy trả lời cho anh ta thấy một sự thật, rằng tình yêu của bạn luôn thật chân thành bằng cách chân thành yêu một người khác không phải anh ta.
allforyouloveforever
09-05-2007, 08:53 PM
lâu ngay gặp lại sao rùi baby vẫn thế hả
em biet khong hay la em ko biet dzay, dao nay anh nho em ghe lam
luc nao` cung nhớ hết, em biet ko, gần tuần nay anh phải húp cháo wa ngày ,mà em cũng biết roài đó, ko phải cháo thập cẩm ,cũng chẳng phải cháo cánh gà ,mà là
cháo thôi, chẳng có gì ngoài cháo cả.Tất cả cũng vì em hết đấy,em biết chứ
ngày nào anh cũng giành giụm chút tiền lẻ để lên Net, cốt chỉ để nói chuyện với em
và để mail cho em nữa, vậy mà em lại ko Reply cho anh, làm anh buồn ngủ wa
chờ mãi vẫn chẳng thấy lá mail Reply nào cả, may mắn lắm mới nhận dc 1 mail
Reply của em, mà sao em Reply ngan wa dzậy, có vài ba dòng, mỗi dòng chỉ vài 3
câu, mỗi câu chỉ vài 3 từ, mà mỗi từ có 1 đến 2 chữ.Nản toàn tập
Em biết ko, vì nhớ em mà tháng này anh hao gần 3 kilo , em nhìn thể nào cũng
ko nhận ra anh,thêm vào đó ,một đống tiền xu của anh cũng dần xa anh hết
Em cũng biết mà, anh có thể xa tiền xu nhưng ko thể xa em được,nhớ em đến
độ đêm nào anh cũng mất ngủ cả,em biết sao ko, cứ mỗi lần vào giấc là
hình bóng em lại hiện về bên anh, và nói với anh rằng "Anh oi, dậy nấu cháo cho em ăn, em đói wa rúi ".Đấy, em thấy chưa, như thế thì làm sao anh ngủ được cơ chứ, Đến lớp học, tụi bạn nhìn thấy bảo anh rằng "Mày bệnh hả, sao ốm yếu dzậy chứ",.Ngay cả lúc viết mail này, hình bóng em cứ lảng vảng quanh anh Hãy hiểu cho anh em nha, Nếu em còn nhớ anh thì đừng Reply cho anh, nếu em ghét anh thì Reply cho anh nhá
Em thấy chưa,anh ít khi nào nói xạo lắm.Khi nào nhận được Reply của em ,anh sẽ thay cháo thành cơm ngay
lâu ngay gặp lại sao rùi baby vẫn thế hả
em biet khong hay la em ko biet dzay, dao nay anh nho em ghe lam
luc nao` cung nhớ hết, em biet ko, gần tuần nay anh phải húp cháo wa ngày ,mà em cũng biết roài đó, ko phải cháo thập cẩm ,cũng chẳng phải cháo cánh gà ,mà là
cháo thôi, chẳng có gì ngoài cháo cả.Tất cả cũng vì em hết đấy,em biết chứ
ngày nào anh cũng giành giụm chút tiền lẻ để lên Net, cốt chỉ để nói chuyện với em
và để mail cho em nữa, vậy mà em lại ko Reply cho anh, làm anh buồn ngủ wa
chờ mãi vẫn chẳng thấy lá mail Reply nào cả, may mắn lắm mới nhận dc 1 mail
Reply của em, mà sao em Reply ngan wa dzậy, có vài ba dòng, mỗi dòng chỉ vài 3
câu, mỗi câu chỉ vài 3 từ, mà mỗi từ có 1 đến 2 chữ.Nản toàn tập
Em biết ko, vì nhớ em mà tháng này anh hao gần 3 kilo , em nhìn thể nào cũng
ko nhận ra anh,thêm vào đó ,một đống tiền xu của anh cũng dần xa anh hết
Em cũng biết mà, anh có thể xa tiền xu nhưng ko thể xa em được,nhớ em đến
độ đêm nào anh cũng mất ngủ cả,em biết sao ko, cứ mỗi lần vào giấc là
hình bóng em lại hiện về bên anh, và nói với anh rằng "Anh oi, dậy nấu cháo cho em ăn, em đói wa rúi ".Đấy, em thấy chưa, như thế thì làm sao anh ngủ được cơ chứ, Đến lớp học, tụi bạn nhìn thấy bảo anh rằng "Mày bệnh hả, sao ốm yếu dzậy chứ",.Ngay cả lúc viết mail này, hình bóng em cứ lảng vảng quanh anh Hãy hiểu cho anh em nha, Nếu em còn nhớ anh thì đừng Reply cho anh, nếu em ghét anh thì Reply cho anh nhá
Em thấy chưa,anh ít khi nào nói xạo lắm.Khi nào nhận được Reply của em ,anh sẽ thay cháo thành cơm ngay
giangtuantuong
10-05-2007, 12:33 AM
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????
redstar
10-05-2007, 01:09 AM
buồn như con chuồn chuồn chán như con gjan'
babylove_hue
10-05-2007, 01:15 AM
Cám ơn mọi người , nhưng mà có điều mọi người vẫn không hiểu rõ lắm. Người ấy ghét nhất là 2 điều : 1 là người ta nói mình mất dạy , 2 là người khác nói dối mình. Mình đã phạm vào điều thứ 2. Người đó thật sự yêu mình nhiều, cái đó không những cả mình và những người xung quanh đều có thể cảm nhận được. Nhưng mà có lẽ là đã quá muộn màng rồi. Người đó hoàn toàn là người tốt , mình đã làm mất niềm tin thôi. Ngày hôm ấy lúc đi trên biển với con em , khi nghe con bé hỏi : người đó nói : không những chị ấy buồn , có người còn buồn hơn. Thời gian trôi qua rồi chị ấy sẽ nhận được một thứ , không phải là về vật chất mà về tinh thần , rồi thời gian sẽ chứng minh. Mỗi lần gặp mình ở trường , cũng đều hỏi han mình , nhưng buồn lắm. Con người xơ xác hơn trước nhiều.
Noisy*
10-05-2007, 07:20 AM
.....sao baby laị dối anh ấy ???.......:rain:
loanphuong88
10-05-2007, 10:42 PM
bạn dối chuyện gì mà đén nỗi phải chia tay.
babylove_hue
11-05-2007, 12:31 AM
Không , cũng không có chuyện gì lớn lắm , chỉ là con bạn baby với baby lấy điện thoại gửi tin nhắn chọc thôi . Mà hắn lại ghét nhất những người nói dối , rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả thôi. Mình sẽ đợi , nếu khi nào không thể đợi tiếp được thì thôi.
babylove_hue
13-05-2007, 07:48 PM
Trong cuộc sống có 100...cuộc gặp gỡ và có tới 1000... cuộc chia ly. Tôi và bạn , chúng ta đã có một khoảng thời gian vui vẻ , hạnh phúc bên nhau. Sự ra đi là sự lựa chọn của bạn , và kể từ giây phút ấy tôi không còn bạn nữa. Ở đâu trên cõi đời này đang tồn tại một sinh mạng cho bạn : Có thể là cuộc sống của bạn rất vui , rất hạnh phúc hoặc giả ngược lại chẳng lấy gì làm vui , hạnh phúc , thì đó cũng là quyết định của bạn. Riêng tôi , trong cuộc sống ngày ngày và trong tâm trí của mình vẫn có bóng dáng bạn.Nhưng xin bạn đừng buồn khi tôi nói rằng đã có những khi và có lúc bạn chỉ tồn tại trong tôi bằng một hình ảnh "mờ ảo ". Giây phút ấy cũng là giây phút tôi quyết định quên bạn. Bởi chúng ta không thể là một người bạn tốt của nhau thì cũng như bao người bình thường khác. Và ngày hôm qua là hôm qua. Còn hôm nay tôi là tôi , ngày mai tôi vẫn chính là tôi.....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.