Xem đầy đủ chức năng : Làm sao để quên được anh đây?
Hoài Thương mãi yêu
28-04-2007, 09:13 PM
Vậy là mình đã xa nhau thật, mình mất nhau thật sao anh? Tháng năm đắm say, ngọt ngào hạnh phúc giờ chỉ còn mình em lầm lũi bước trên con đường dài. Mình em, chỉ còn mình em trên con đường ấy ! Tháng ngày cách xa em cứ ngỡ đã quên được anh, nhưng không hiểu sao giờ đây kí ức tràn về ngập cả tâm hồn em, em mới nhận ra rằng em còn yêu anh nhiều lắm !
Chưa bao giờ em nghĩ rằng mình sẽ mất anh và em chưa bao giờ nghĩ rằng người anh chọn yêu cũng có cái tên như em ! Điều ấy càng làm em đau đớn, xót xa hơn.
Giây phút bên anh em chẳng thể nào quên được, ánh mắt, bờ môi ấy,giờ sao nghe xa xôi quá, anh chẳng còn ở đây, anh đã đi xa đời em, xa thật rồi ! Không hiểu sao em lại yêu anh đến thế !
Những lúc bên anh em cứ ngỡ mình là người hạnh phúc nhất thế gian này, nhưng không phải, đằng sau đó là một sự thật phũ phàng, em không muốn tin nhưng làm sao khác được - đó là sự thật !
Vượt qua bao khó khăn, trắc trở,khi em nghĩ mình đã có nhau thì đó lại là ngày anh bỏ em ra đi, còn gì đau đớn hơn nữa không anh? Quá bất ngờ, nước mắt em đã bao đêm thầm rơi khi hay cái tin đó.Từ khi biết anh nói dối,em đau lắm anh biết không?
" Không còn nước mắt cho anh nữa đâu
Em đã khóc suốt một thời thơ dại
Nước mắt nhỏ xuống đời con gái
Từ khi anh nói đôi mình xa nhau
Chùm thơ ngày nào vỡ vụn từng câu
Anh góp nhặt tặng người yêu mới..."
Dù em biết rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả như chính anh đã xóa dấu chân em trong cuộc đời anh vậy, nhưng sao em vẫn không quên được anh. Con tim em như chai sạn trước tình cảm tốt đẹp người khác dành cho em. Người ta cũng yêu em như anh đã từng yêu em, cũng nói những lời trước đây anh đã từng nói với em nhưng em không thể nào yêu người ta được, đôi khi em muốn chấp nhận tình cảm đó để tìm quên anh nhưng em không làm được,, chính em cũng không hiểu tại sao nữa !
Nhiều lúc em muốn điện thoại, nhắn tin cho anh nhưng em không có đủ tự tin để làm điều đó, bởi vì em biết với anh em đã chẳng còn là gì cả, chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả.
Trước kia, khi em xa anh cả trăm cây số nhưng em vẫn thấy thật gần và trong lòng em thật bình yên nhưng bây giờ khi em và anh đối diện nhau, em cứ ngỡ mình cách nhau cả mấy nghìn cây số vậy. Tại sao vậy anh?
Lỗi lầm ngày trước là của em nhưng em đã phải trả một cái giá quá đắt rồi đấy thôi ! Em đã đáp lại anh một tình yêu chân thành của người con gái. Vậy tại sao anh lại nỡ dối gian em?
... " Có ai giải đáp giùm tôi với
Có phải tương phùng để biệt ly?... "
Thờigian chẳng bao giờ quay lại hay thậm chí là dừng lại để chúng ta sửa chữa những sai lầm mà nếu có, điều ấy chỉ có trong cổ tích. Làm sao để anh và em lại như ngày xưa? Chẳng có phép nhiệm màu nào xảy ra.Định mệnh đã không để anh và em đi chung một con đường. Em chẳng biết làm gì hơn là để mọi chuyện trôi xuôi.
Thời gian sẽ cuốn đi tất cả nhưng em biết có một điều ở lại :em mãi yêu anh !
Chúc anh hạnh phúc ! Good bye my love
H.T
semaiyeuanh59
28-04-2007, 10:09 PM
T thân , đọc những dòng tâm sự của T ,mình cũng cảm nhận được nỗi đau mà T đang cảm nhận , tuy nhiên không phải vì vậy mà ta luôn chìm mình trong đau khổ phải không nào? hãy mở rộng lòng hơn vì những ng sống xung quanh ta và để cảm nhận những điều mới mẻ hơn và hạnh phúc đang chờ ta phía trước nếu như ta biết vượt qua nỗi đau đấy T ah
babylove_hue
29-04-2007, 03:15 AM
Hoàn cảnh của bạn lúc này cũng thật sự giống mình , có lẽ mình phải quên , phải tiếp tục sống. Phải quên thôi , dù là không muốn.
Hoài Thương mãi yêu
30-04-2007, 08:04 AM
Cám ơn bạn Quỳnh à !
Bây giờ trong lòng mình đang rối bời, mình không thể quên được. Thi thoảng mình lại gặp hắn trên đường với ai kia, tim mình như thắt lại .
Bạn cũng thích HAI SẮC HOA TI GÔN à? Vậy bạn giống mình rồi, mình rất thích thơ của T.T.KH, chúng ta có thể trao đổi hơn về nó không?
babylove_hue
30-04-2007, 08:01 PM
Ừ , ti gôn là loài hoa mình thích nhất , ai ngờ tình yêu của mình cũng tan vỡ theo nó. Mình đã yêu người đó hết lòng , không hề dối gian , đổi lại mình được cái gì , chỉ là sự đau khổ.
muatrengacnho
01-05-2007, 01:10 AM
Tự nhiên mấy người đi trách bông hoa đẹp rứa. Đau khổ do mấy người tự chọn thôi. Đừng nói lỗi thuộc về ai cả. Mà khôn có đứa trẻ mô lớn lên mà không khóc và không ngã. Chúng ta cũng rứa thôi. "Trà xanh một phần tất yếu của cuộc sống"
Hoài Thương mãi yêu
01-05-2007, 01:23 AM
Từ khi đọc HAI SẮC HOA TI GÔN của T.T.KH mình bắt đầu biết yêu loài hoa ấy, và bây giờ nó loài hoa mình thích nhất !
Mong sao những ai yêu loài hoa ấy đừng có kết cục như thế !
muatrengacnho
01-05-2007, 01:26 AM
Rứa trước đây bạn đang yêu hay được yêu bạn đã ko thích loài hoa đó và cũng không quan tâm, không cần biết T.T.KH là ai. Bạn yêu nó vì bạn đang thất tình và rồi bạn sẽ tìm được một bông hoa đẹp hơn để yêu thôi. Tình cảm của bạn nó như khói thuốc. Hít vô rồi nhả ra thôi.
babylove_hue
01-05-2007, 01:35 AM
Bông hoa thì có tội gì đâu , nó chỉ là một loài hoa thôi mà. Đau khổ đâu phải do mình yêu loài hoa đó , cuộc sống ai cũng có những vấp ngã. Đáng khâm phục nhất của đời người là tự đứng lên sau khi vấp ngã. Cố lên !
Hoài Thương mãi yêu
01-05-2007, 02:28 AM
Mình thấy dường như bạn bảo vệ cho loài hao ấy quá nhỉ ? Có lẽ nào bạn có liên quan đến T.T.KH ?
Mình đã đi tìm hiểu rất nhiều về T.T.KH nhưng cuối cùng chỉ là một con số 0, vừa rồi nhà xuất bản có ra cuốn GIẢ MÃ NGHI ÁN VĂN HỌC T.T.KH nhưng vẫn chưa thể biết sự thật T.T.KH là ai !
Bạn có nguồn tin nào không?
muatrengacnho
01-05-2007, 02:45 AM
http://www2.thanhnien.com.vn/News/Event.aspx?EventID=819
Đây là loạt bài viết trên báo Thanh Niên về mụ TTKH. Hồi mới vô Văn khoa Sài Gòn tui cũng từng hỏi một thằng khoa Văn về mụ ni nhưng mà hình như ít ai biết mụ là ai và tất cả chỉ là phỏng đoán.
"Cho đến nay, đã qua bảy mươi năm, có lẽ người đã quyết định "ôm nỗi buồn riêng về nơi chín suối" rồi. Vì thế giả định này nếu đúng chắc người cũng không lên tiếng tự nhận mình là T.T.Kh. Vậy xin hãy xem đây như là một việc làm vì lòng mến yêu con người đã để lại cho đời những vần thơ say đắm ấy để có câu chuyện này."(Trần Đình Thu)
Ý tác giả là "tui đoán ra mụ là ai rồi còn mụ không nhận hay không thể nhận (die) thì cũng không có chi vì càng bí ẩn càng thích thú mà" :D . Rứa mới có vụ tò mò như tui và bạn.
babylove_hue
01-05-2007, 07:06 PM
Hì , cũng không biết người đó là ai cũng được , cũng thế thôi , không thay đổi được gì cả.
muatrengacnho
01-05-2007, 09:37 PM
Ai noi không thay đổi ! Cuộc sống luôn vận động ! Bạn bị đá là một thay đồi và ngày bạn lấy chồng cũng là thay đổi và chồng của bạn cũng là người đang bị bạn làm cho thay đồi mà không biết. Khốn nạn thay cho ai là chồng của người trong bài thơ đó. Và vậy là bạn cũng sẽ như mấy người trong forum ni làm cho cuộc sống sau này của những người đàn ông đến sau là chuỗi ngày điạ ngục và có khi còn lây qua con cái và kết cục cuối cùng cũng là bất hạnh cho cả 2 trong khi cái người bạn tơ tưởng thì chỉ có lúc đi toilet chưa chắc nghĩ đến bạn.
babylove_hue
02-05-2007, 01:05 AM
Thôi , làm chi anh phải nói như rứa hè , có liên quan đến anh à , thật vô lý.
Hoài Thương mãi yêu
03-05-2007, 01:20 AM
Thời gian dần trôi qua thế nhưng không hiểu sao con tim tôi vẫn ngoan cố không chịu quên anh !
babylove_hue
03-05-2007, 01:27 AM
Tự ép mình không quên được thôi , không thử thì làm răng biết mình không quên được.
Hoài Thương mãi yêu
03-05-2007, 01:29 AM
này anh kia ! sao lại nói đám con gái trong forum này như thế hả ? chẳng ai biết cuộc đời sau này sẽ ra sao, nếu có thì chẳng ai mắc phải sai lầm cả, ở đời có dại mới nên khôn, ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần đâu bạn !
Nếu cứ chấp nhặt những lỗi nhỏ của nhau thì làm sao họ tiến bộ được, hãy giúp đỡ mọi người xung quanh sửa sai bằng chính tâm chân tình của mình, đừng nghĩ mình hạnh phúc hơn họ mà giễu cợt, mà chê bai
Kẻ hạnh phúc là kẻ biết giúp đỡ người khác trên đôi vai của mình chứ không phải bằng việc giẫm đạp lên họ !
3_lotai_choi
03-05-2007, 01:33 AM
.với mình , anh giờ đây ko còn quan trọng với mình rồi . Anh đã có người khác , liệ anh còn nhwos đến em hay ko . Em thì sao vẫn nhớ anh đến vậy . Hay là em ngốc , hả anh .
muatrengacnho
03-05-2007, 01:34 AM
Choáng ! Tui nói mấy bà đó ! Có chồng rồi còn tơ tưởng người yêu chồng nào chịu đc ! Yêu nhau cũng rứa ! Có người yêu rồi cứ mơ về thằng cũ thằng mô chịu đc.
Hoài Thương mãi yêu
03-05-2007, 01:42 AM
Choáng ! Tui nói mấy bà đó ! Có chồng rồi còn tơ tưởng người yêu chồng nào chịu đc ! Yêu nhau cũng rứa ! Có người yêu rồi cứ mơ về thằng cũ thằng mô chịu đc.
Nè nè ! ở đây ai có chồng rồi hả anh kia ? con người ta đang xuân thì mơn mởn thế kia mà chồng con gì ở đây hử ?
.với mình , anh giờ đây ko còn quan trọng với mình rồi . Anh đã có người khác , liệ anh còn nhwos đến em hay ko . Em thì sao vẫn nhớ anh đến vậy . Hay là em ngốc , hả anh .
Bạn nói anh với bạn bây giờ không còn quan trọng thế thì bạn mong anh nhớ đến bạn làm gì, chỉ càng làm bạn đau khổ hơn thôi !
Hãy đừng nghĩ đến nó rồi bạn sẽ vượt qua ! Hãy để con người bội bạc ấy ngủ im lìm trong ký ức của bạn !
babylove_hue
03-05-2007, 06:20 PM
Mà cũng mặc kệ đi , người không có lòng tin mà.
Hoài Thương mãi yêu
03-05-2007, 10:28 PM
Hãy tin là bạn sẽ làm được rồi bạn sẽ vượt qua được . Đi qua cầu mà cứ sợ mình ngã thì chẳng bao giờ bạn đi được đến bờ bên kia cả !
Hoài Thương mãi yêu
03-05-2007, 10:35 PM
Muộn màng rồi phải không anh ?
Thì thôi hãy giữ yên lành cho nhau
Nào ai dám trách ai đâu
Đừng nhìn em thế mà tan nát hồn
Anh về đi kẻo người mong
Chắc là ai đó cũng trông ngóng chiều
Mình em trở lại vườn yêu
Dạ hương rụng trắng ngõ chiều lối trưa
Quá mùa nên cải thành dưa
Trầu không héo là mà chưa kịp vàng
Muốn sang mà chẳng được sang
Dẫu là một chuyến đò ngang cuối ngày........
muatrengacnho
03-05-2007, 10:48 PM
Đừng nhìn em thế mà tan nát hồn
Anh về đi kẻo người mong
Chắc là ai đó cũng trông ngóng chiều
...
Quá mùa nên cải thành dưa
...
Muốn sang mà chẳng được sang
Nó nhìn thương hại đó rứa mà cũng "tan nát hồn" làm như nhìn thương yêu không bằng :dien:
Dĩ nhiên là hắn sẽ về vì người kia không mong hắn cũng về vì hắn yêu người kia, ghi câu "anh về đi kẻo người mong" làm như người ta muốn ở lại cạnh nhà ngươi không bằng :dien:
"Quá mùa nên cải thành dưa" cải thành dưa phải có hũ chứ nhỉ, ngâm mấy ngày ăn giòn và ngon lắm. Hic nói tới nhớ Mạ hay ngâm cho mình ăn.
"Muốn sang mà chẳng được sang" vì con kia đánh cho khôn ra, người ta có người yêu mà cứ tới phá.
Mà cũng mặc kệ đi , người không có lòng tin mà.
Lòng tin là gì khi cái chúng ta tin thuộc về một người khác và tin trong vô vọng thà "về làm dưa" để ăn như nhỏ "Hoài thương" cho khoẻ. Vừa ngon, vừa no, vừa đỡ phá vỡ hạnh phúc người khác.
girl_no_cute
04-05-2007, 01:09 AM
bạn ơi lúc đầu sẽ rất khó khăn nhưng dần dần bạn sẽ wen thui mà cố lên nha
babylove_hue
04-05-2007, 01:58 AM
Ừ , có lẽ thế thật Thủy ạ !
Hoài Thương mãi yêu
04-05-2007, 02:19 AM
Nó nhìn thương hại đó rứa mà cũng "tan nát hồn" làm như nhìn thương yêu không bằng :dien:
Dĩ nhiên là hắn sẽ về vì người kia không mong hắn cũng về vì hắn yêu người kia, ghi câu "anh về đi kẻo người mong" làm như người ta muốn ở lại cạnh nhà ngươi không bằng :dien:
"Quá mùa nên cải thành dưa" cải thành dưa phải có hũ chứ nhỉ, ngâm mấy ngày ăn giòn và ngon lắm. Hic nói tới nhớ Mạ hay ngâm cho mình ăn.
"Muốn sang mà chẳng được sang" vì con kia đánh cho khôn ra, người ta có người yêu mà cứ tới phá.
Lòng tin là gì khi cái chúng ta tin thuộc về một người khác và tin trong vô vọng thà "về làm dưa" để ăn như nhỏ "Hoài thương" cho khoẻ. Vừa ngon, vừa no, vừa đỡ phá vỡ hạnh phúc người khác.
Tại sao lúc nào bạn cũng châm chọc mình thế hả ? Kẻ có trái tim thật sự là kẻ giúp đỡ người khác trên đôi vai của mình chứ không phải kẻ giẫm lên đôi vai người khác mà đi đâu bạn à !
Là con người với nhau, đều là những người trẻ sống năng động tại sao không biết giúp đỡ nhau mà phải dùng những lời châm chọc như thế ? ích gì hả bạn ? hay người ta sẽ nhìn bạn bằng một ánh nhìn khác về con người bạn ?
Có những tâm sự buồn vui mà có thể có những người không thể nói với những người xung quanh, họ chỉ biết tìm niềm vui, một sự chia sẻ nhỏ nhoi để thấy mình được sống, được quan tâm !
Nếu như thay vì bạn dùng những lời châm chọc người khác bằng việc an ủi họ thì bạn sẽ được nhiều hơn những gì bạn có, đừng nghĩ rằng mình là người không vướng bận điều gì mà tự do đâm vào nỗi đau của người khác. Chẳng ai chấp nhận cái chân lý ấy bạn ạ !
semaiyeuanh59
04-05-2007, 06:53 AM
buồn thật , ngày hôm nay tôi vô tình gặp lại anh , sao con tim tôi vẫn phải lỗi nhịp vì anh...tình cảm ấy dường như ko phai trong tôi vậy....
hoatuyetmuadong
04-05-2007, 09:49 AM
ti gôn là loài hoa mạnh mẽ đó! nè bạn! tui vẫn hay nói với chính mình rằng:" Cố gắng lên! mày mạnh mẽ lắm mà!" như thế tui như được típ thêm sức mạnh! bạn thử làm đi! nếu có thể giúp gì được tui sẵn sàng!
Nấm Rơm_MU
04-05-2007, 09:53 AM
em nghĩ nếu chị chưa quên được anh ấy thì chị có thể thử một trong những cách sau đây :
1- liệt kê mọi thói hư, tật xấu,khuyết điểm + nhược điểm của anh ậy Mà tốt hơn hết là chị nên nhờ những người xung quanh liệt kê giúp nữa; người ngoài thì công bằng hơn. Người không yêu thì tỉnh táo hơn !
2 - tự cho phép mình ích kỷ hơn một tí, thử xét xem : mình được jì và mất jì khi yêu anh ấy, tỉ mỉ hơn nữa thì so sánh những thứ chị đã cho anh ấy và những thứ chị nhận lai. so sánh cả về vật chất lẫn tình cảm, cả số lượng và chất lượng !
3- tập trung cho những mục đích khác, thiết thực hơn và quan trọng hơn : học tập, công viêc. Nhưng chỉ là tập trung chứ không phải lao vào học/làm để cố quên anh ấy vì hình như làm thế thì mình chỉ quên được anh ấy khi làm viêc. Ngơi việc ra là lại...
4- Nếu ko quăng đi được thì nhờ cô bạn thân "dấu" hộ mọi thứ tạm-goi-là-kỉ-vật của anh ấy, để ở nhà, suốt ngày phải nhìn...
5- và như (ai đó) đã nói (ở bên trên) : sau một thời gian thì chị hoàn toàn có quyền đi tìm tình iu mới của mịnh Kể ra nếu tìm ngay thì cũng là một cách quên anh ấy nhanh nhưng mà... vừa chia tay anh ấy xong đã có bạn trai mới dễ mang tiếng là "đào hoa", cũng khá dễ mắc sai lầm khi đầu óc chưa được tỉnh táo lặm
đấy là mấy kinh nghiệm mà bạn bè, người thân em đã thử áp dụng và thấy khá hiệu quạ
Còn cá nhân em chỉ rành kchuyện làm sao cho đỡ chán đời thội còn khoản yêu đương thì em chịu ! :fi:
Chúc chị thành kông !
em gái- Nấm Rơm_MU
Nấm Rơm_MU
04-05-2007, 09:59 AM
em xin tặng chị bài thơ này, à, nói đúng hơn là sưu tầm và tặng chi. Đây là một bài thơ do mem mướp của diendan.musvn.com sáng tác, dù lúc này chị đọc những bài như thế thì ko được có lợi lắm nhưng em nghĩ nó sẽ thay em và nhiều bạn khác chia sẻ với chị !
rồi mai này anh sẽ quên em
cô gái nhỏ yêu anh nhiều biết mấy
trước mặt anh em kiêu kỳ là vậy
để đêm về nước mắt nhòe mi
rồi mai này khi anh đã ra đi
tên em sẽ chìm trong muôn vàn tên khác
như một vật dư thừa vô tình anh đánh mất
trong cuộc đời đâu thiếu sự nỡ tay
rồi mai này... ừ mai này đây
sẽ có nguời lo cho em từng bước
dậy em biết đặt niềm tin vào phía trước
vào con đường sức mạnh tình yêu
dù người ấy sau này mạnh mẽ đến bao nhiêu
dù biết chuộng biết chiều , biết nâng khi em ngã
dù người ấy sau này biết làm tất cả
em vẫn không quên rằng em đã có anh
chị ấy là người may mắn hơn em
không phái vì hiền vì xinh mà vì có anh là tất cả
dẫu biết rằng mắt vẫn nhìn thấy mắt
nhưng trái tim chỉ rung động một chiều
dẫu biết rằng sẽ chẳng được yêu
khi anh mãi thuộc về khung trời khác
em ghi nhận một lần em đã khoc
cho những cảm xúc ngọt ngào đầu tiên.............
dù trên vạn nẻo đường đời anh ơi
vẫn có người dõi theo anh từng bước
cả trong mơ, xin anh đừng biết được
có kẻ lấy hạnh phúc của anh
làm hạnh phúc của riêng mình..........
Hoài Thương mãi yêu
05-05-2007, 03:04 AM
Chị cám ơn em nhiều lắm Nấm rơm_MU à !
Qua những lời em an ủi chị và cả bài thơ ấy nữa ! bài thơ hay lắm ! cám ơn em rất nhiều, chị cảm, thấy đỡ buồn nhiều !
Ừ ! Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi phải không em ? Chị tin là sẽ như thế !
Chỉ cần có lòng tin là được mà phải không ?
Chị và em làm quen được không ? Chị đã xem hồ sơ của em nhưng chị vẫn chưa rõ về em, còn chị nếu em muốn rõ hơn về chị thì cứ xem hồ sơ, chị ghi rất rõ đấy !
muatrengacnho
05-05-2007, 03:09 AM
Chỉ một việc thất tình mà tạo cả chục cái topic. Sống trên mấy quá bé ơi ! Xuống dùm đi ! Còn thằng Nấm rơm_MU kia tao ghét MU lắm. Biến mày.
Hoài Thương mãi yêu
05-05-2007, 03:19 AM
Chỉ một việc thất tình mà tạo cả chục cái topic. Sống trên mấy quá bé ơi ! Xuống dùm đi ! Còn thằng Nấm rơm_MU kia tao ghét MU lắm. Biến mày.
Tại sao bạn ghét người ta ? Vì người ta làm thơ hay ? vì người ta nói những điều hay mà bạn không nói được ư ? Hãy biết học hỏi bạn à !
muatrengacnho
05-05-2007, 03:43 AM
Oài ! Anh có vợ rồi bé ! Vợ anh dạy Văn bé ơi !
Anh ghét thằng MU vì nó đá dở toàn ăn may !
Còn Bé thất tình thì tạo 1 topic thôi. he he
babylove_hue
05-05-2007, 05:42 AM
Mà có liên quan chi tới anh hè , vô lý nhỉ , có vợ con rồi thì thôi , vô đây nói làm chi?
Hoài Thương mãi yêu
05-05-2007, 07:24 PM
Oài ! Anh có vợ rồi bé ! Vợ anh dạy Văn bé ơi !
Anh ghét thằng MU vì nó đá dở toàn ăn may !
Còn Bé thất tình thì tạo 1 topic thôi. he he
Uầy có vợ rồi vào đây nói tùm lum chi dzậy ?
Mà sinh năm 1984 mà đã có vợ rùi sao? lấy chi sớm vậy? Hết đời rồi bạn ơi !
Sao anh bỏ đi khi giấc mơ còn nghẹn ngào,sao anh bỏ em tìm ấm êm, sao anh lìa xa tình yêu đó biết cay đắng ! Tình đó với em là trái tim !
Nấm Rơm_MU
06-05-2007, 05:45 PM
Oài ! Anh có vợ rồi bé ! Vợ anh dạy Văn bé ơi !
Anh ghét thằng MU vì nó đá dở toàn ăn may !
Còn Bé thất tình thì tạo 1 topic thôi. he he
Mình nghĩ là bạn đánh giá chưa công bằng lắm về MU, vì ko ai ăn may hết được Nếu MU may mắn thì đã vựot qua AC trong trậ bán kết C1 vừa rồi, nếu ăn may thì MU đã ko bị dính chấn thương nhiều như trận lượt đị :thatall:
Nhưng thôi, vì đây ko phải là topic liên quan đến thể thao..
to Chị Hoài THương: em bổ sung thêm thông tin trong hồ sơ rồi đấy chị ạ
lát nữa em sẽ add nick của chị đẻ hôm nào em thi xong chị em mình sẽ gặp nhạu
EM cũng có nhiều chuyện muốn được chị chỉ bảo :fi:
tinhyeukhongcoloi
06-05-2007, 10:32 PM
em không con yêu anh dc nua du rang em van con rat yeu anh.nhung anh da lam cho em qua that vong
tai sao anh co the phan boi em dươc chu em da lam gi sai hay sao hay la vi em khong dươc xinh dep nhu co ay.
anh co biet la anh da lam cho em dau kho dem nhương nao khong.? tai sao anh noi yeu em roi sau khi anh gap em gai em anh lai yeu em gai em dươc chu.
anh ah lam sao em co the quen dươc noi dau nay day?
Hoài Thương mãi yêu
07-05-2007, 12:08 AM
Trên đời này còn nhiều điều không thể tin hơn đấy bạn à !
Hãy nói good bye my love, mọi đau khổ tan vào mây... Hãy lấy hạnh phúc của em bạn để làm hạnh phúc cho mình, bạn hãy xem như con tim bạn đã lỗi một nhịp khi đã vương hình bóng người ấy ! Hãy cố lên rồi bạn sẽ vượt qua, hãy nhìn cuộc sống bằng một gam màu lạc quan hơn, tốt đẹp hơn bạn sẽ thấy cuộc đời đẹp hơn bạn nghĩ !
Hãy nhìn về phía trước, hãy cám ơn vì người ấy đã cho bạn một bài học nhớ đời, hãy giữ lấy nó, đừng tìm mọi cách lãng quên nó, hãy lấy nó làm kinh nghiệm, đến một lúc nào đó bạn sẽ khắc quên được người ấy thôi !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.