PDA

Xem đầy đủ chức năng : Điều mà ngốc sẽ chẳng bao giờ nói với anh



xiu_bon
28-04-2007, 05:52 AM
19_4_2007
Ngốc nhớ anh!:missu:
A ơi ngốc bùn , mấy ngày hôm nay không biết vì sao mà ngốc lại hay nhớ đến a.Ngốc biết giờ đây a đã đổi thay , đời mà:timvo: , nhưng không hiểu vì sao ngốc lại vẩn mơ hồ về 1 hi vọng nhỏ nhoi nào đó , mà hi vọng để làm gì nhỉ có cần thiết ko khi mà chính ngốc củng ko còn mùn quay lại , ngốc nuối tiếc chăng , có lẻ là vậy,.Ngồc ko biết mình có còn yêu a ko nũa , giờ ngốc mà hỉu đc mình ngốc chết liền lun đó.Ngốc vẫn nhớ đến a , vẫn có một thứ tình cảm gì đó dành choa , nhưng ngộc ko hiểu đc thú tình cam r đó là cài gì , nhưng ngốc có thể khẳng định đó ko phải là tình yêu nũa rồi.Nó ko như trước đây , thay đổi như anh rồi.Bây giờ ngốc đang tự hỏi ngốc tin anh như thế có đúng ko nũa , a làm cho ngốc phải suy nghỉ lại , ngốc đang tư hỏi mình xem có phải là anh đã từng yêu ngốc ko nữa hay anh chỉ đùa giỡn với tình cảm của ngốc thôi hả a. A yêu ngốc sao a lại làm thế , nếu anh yêu ngốc thật lòng thì sao lại nhanh quên thế hả anh , hay với a ngốc chỉ như người qua đường , tình cảm con người dể thay đổi vậy à.Giờ ngốc biết có nói gì thì mọi chuyện củng đả qua nhưng mà , nhưng mà ngốc ko thể ngờ đc ntn.nói thế thôi chứ ngốc cũng ko cò cài quyền trách anh nũa rồi , ngốc đả thay đổi như a thế , ngốc đã nhận lời yêu người khác , ngốc mun cho mình 1 cơ hội và củng tạo cơ hoọi cho người khác đến mở cửa trái tim ngốc (đó củng là điều anh mún mà ).Ngốc làm thế ko phải để vì ngốc mún nhanh chóng quên anh đâu , vì anh ko xứng đáng với những gì ngốc dành cho anh.Ngốc thừa hiểu giữa a và ngốc khó mà có một tình yêu trọn vẹn , viêc gì ngốc phải tự làm khổ mình chứ , và nếu ngốc cứ đau bùn mãi thì cũng chr giải quyết đc chuyên gì cạ Giờ đây con đường ngốc đi đã ko còn hình bóng a nữa rồi , vì a có life of a , ngốc có life of ngốc , ai cũng phải bước tiếp con đường mà mình lựa chọn.Hi vọng lở sau này có bất chợt gặp nhau thì hãy coi nhau là những người bạn, đc ko a?
Hôm nay ngốc sẻ trả lời câu hỏi của a trước đây.A hỏi ngốc :"a ko hiểu tại sao em lại yêu , mà sao lại yêu nhiều như thế".Vì sao ư , a ko biết thật à, để ngốc nói hi.Mà lí do thực sự thì ngốc cũng ko hiểu nữa :fi:.Nhưng có vài điều mà ngốc biết chắc chắn rằng là , ngốc yêu a vì a lun là chình a trong bất cư hoàn cảnh nào , dù o bất cừ hoàn cảnh nào a vẩn lun bình thản đến bất ngờ , ngốc yêu a vì ngốc phát hiên a có nhiều điểm rất giống ngốc , đb là :"cứng đầu , ương ngạnh , khó bảo "( a chẳng kém gì ngốc về khoản này đâu).A ko đẹp trai , ko ga lăng, học hành củng bình thường....... so với những người thương ngốc thì a rất bình thường thôi , nhưng với ngốc a thật đb , và ngốc chưa bao giờ thấy hối hận vì sự lựa chọn đó.A và ngốc còn rầt thẳng thắn , vui tính nữa , đb ko ko bao giờ nói những lời có cánh với ngốc, ngốc thích như thế , ngốc cực kì ghét nhũng người nói văn hoa thế đó , a chỉ nói với ngốc những lời xuất phát từ trái tim của a , những điều thật lòng ,có đôi lúc nghe thấy nó khô khan lắm nhưng ngốc hạnh phúc vì nó.À mà mottj điều hết sức lạ là ngốc gặp a mà ko hề thấy ngại gì cả, rất thoải mái , ngốc ngồi nói chuyện tầm phào , đấu khẩu suốt à, ngốc với a hay cãi nhau lắm a hè , gặp nhau trên mạng là y như rằng cải nhau miết a , nhưng còn đi chơi thì chưa bao giờ cãi nhau cả , chắc là ngốc với a ko có duyên với mạng rồi chỉ nên gặp trực tiếp thôi , nhưng nhà ngốc dử thế mỗi lần đi chơi khó khăn lắm , ngốc nhớ có lần a đến chơi mà bị papa ngốc hỏi ghê lắm :fi: , vì thế chỉ có thể onl nói chuyện với nhau thôi , nhưng cư mổi lần gặp nhau trên mạng là cải nhau miết à,cải bưa đã mới quay qua nói chuyên vui vẻ đc mà nhửng lời nói của a ko ngọt ngào tí nào cả may mà chân thành nên ngốc rất ết , đb ngốc thích giọng nói của a, cực kì thích lun , ngốc chỉ mún nghe giòng a hằng ngày , nên cứ lúc nào có thể là ngốc điện cho a liền , nhưng a ác quá , a toàn nói khíc ngốc , ngốc ức lắm nhưng mà ko sao chỉ cẩn nghe giong anh là đc. Hôm vừa rồi ngốc điện cho tới , a nghe máy vẩn cái giọng ấm đó , nhưng a cũng ko bỏ đc cái tật nói kháy ngốc , a với ngốc giờ chỉ là bạn bè mà như thế có lẻ tốt hơn phải ko a?
A à ngốc nói thật chứ yêu a ngốc ko có nhiều niềm vui , thậm chí nhìu nổi bùn nữa và có lúc ngốc đã phải khóc vì a , một con bé cứng đầu như ngốc mà khóc vì ai là hơi lạ rồi đó.Nhưng ngốc chả để ý đến chuyệ đó , vì yêu a ngốc đc sống thật với tình cảm của mình , ngốc thực sự là ngốc và ddb ngốc thấy mình hạnh phúc.Ngốc biết giờ đây nó là quá khứ rồi , vsf bây giờ ngốc phải sống vì hiện tại và tương lai sau này của ngốc , bây giò ngốc đã có ôx rồi , ngốc ko mún ôx của ngốc bùn mô , ngốc đả hứa vpowis ôx là ngốc sẽ cộ gắng học hành , vui vẻ trở lại. Và ngốc củng đả nói với ôx là tạm thời ngốc chưa yêu ôx mô , để cho ngốc một thời gian để ngốc sắp xếp lại tình cảm của ngốc đã ,ôx cứ yên tâm ngốc ko bao giờ quay lại với a đâu.Ngốc nói \với ôx con người ngốc yêu đc thì cũng quên đc , cài gì đáng nhớ thì sẻ ko bao giờ ngốc quên , nhưng mà cái gì ko đáng thì rối ngốc sẻ quên đc hết , nhưng bây giờ ngốc cần thời gian để tập trung học hành cho kì thi sắp tới.
Ngốc hi vọng ôx của ngốc ko như a , ko làm cái việc cao thượng như a vậy.Ngốc ko còn biết a làm thế , a quyết định rời xa ngốc có phải vì a thương ngốc ko nữa , nhưng ngốc ko chấp nhân hành động đó của a , ngốc ko bao giơ tha thứ cho việc làm đó của a , a làm ngốc bị tổn thương , làm cho ngốc mất taaoj trung vào học hành , coi thường tình cảm của ngốc dành cho a , nên ngốc quyết định ngốc vói a chỉ có thể là bạn thôi ko thể yêu nhau được , 2 con người quá thẳng tính , quá cứng đầu , ko ai chiu nhịn ai như a với ngốc thì chỉ có thể làm bạn thôi , ngốc cần một người quan tâm đến ngốc nhiều hơn co( ngốc đã tìm thấy ).Ngốc chỉ có một điều cuối cùng mong a làm cho ngốc , anh hãy trở thành bạn tốt của ngốc nghe a T__T