girl_no_cute
28-04-2007, 12:54 AM
Anh à !
Em bít em nói những lwoif này là nhẫn tâm là vô tình với anh nhưng giờ đây sau bao cố gắng và nỗ nực em vẫn hok thể yêu anh thêm 1 lần nào nữa ( dù em cũng rất muốn ) em bít từ trước đến giờ anh là người rất tốt với em lun yêu thương và lun wan tâm em nhưng em thành thạt xin lỗi anh em đã hok còn yêu anh nữa rùi. Chuyện tình của chúng ta đã kết thúc từ lâu ( tứ hơn 2 năm trước mà anh ) 2 năm trước em đã làm khổ anh đã bỏ rơi anh chỉ vì 1 người con trai khác và giờ đây em đang faj chịu track nhiệm về những nỗi đau mà trước đay em đã gây ra cho anh ( ngày xưa em rời bỏ anh để đi theo ngừi ta thig giờ đây ngừi ta cũng rời bỏ em vì 1 ngừi con gái khác ). Anh ơi ! giờ em đã thấm thía cái nỗi đau mà trước đay em đã từng gây ra cho anh thế nên em hok muốn làm anh đau thêm 1 lần nào nữa đâu. Em bít anh cũng đã có ngừi yêu mới và em cũng bít anh hok hề yêu thương người con gái ây. Anh nói anh vẫn nhớ đến em vẫn yêu và mong em way về với anh nhwu ngày xưa. Nhưng anh ơi tất cả đã là wa muộn màng em hok thể way về bên anh được nữa đâu. Ngày xưa em chỉ là 1 cô bé con tình cảm còn rất nông nổi còn bây giờ em đã hỉu ra rồi thế nên em hok mún anh khổ vì em thêm nữa. Tại sao em làm bao nhiu điều có lỗi với anh mà anh vẫn yêu , vẫn wan tâm em làm gj kia chứ? em chỉ toàn lời dũng , lợi dụng anh thui anh bít hok? Anh bít em chia tay ngừi ấy anh thấy em đau lòng thì anh ở bên em cho em mượn bờ vai anh đẻ khóc , anh gọi điện hỏi thăm em chăm sóc cho em từng ly từng tí 1 , anh rủ em đi chơi cho em niềm vui. Tất cả những việc anh đã làm thực sự đã làm cho em rất cảm kick em thực sự cám ơn anh nhìu lém. Anh càng tốt với em thì em càng thấy mình có lỗi với anh hơn. Giá như em có thể yêu em thêm 1 lần nữa thì có lé giờ đây cả 2 ta hok có ai faj khổ. Tất cả cũng chỉ tại trái tim em đã lầm đường lạc lối mà thui. Anh ơi ! nếu anh hok mún fai đau khổ bì em giống như 2 năm trước đây thì xin anh hãy way về bên ngưới ầy và hãy wen em đi , cuwqs bỏ mặc em với trái tim lạnh giá này. Trong trái tim em đã hok còn có hình bóng của anh thì hà cớ chi anh fai khổ vì em nhìu như thế. Chúng mình từ nay đừng gặp nhau nữa nha anh. Xin anh hãy để cho em được wen đi tất cả mọi lỗi lầm của wa khứ. Ngày mai em còn fai sống để nhìn cuộc đời mà anh. Với tất cả những gì đã gây ra cho anh em mong và chúc anh lun được thành công và hp bên người con gái ấy.
Thành thật xin lỗi anh nha anh !
Em bít em nói những lwoif này là nhẫn tâm là vô tình với anh nhưng giờ đây sau bao cố gắng và nỗ nực em vẫn hok thể yêu anh thêm 1 lần nào nữa ( dù em cũng rất muốn ) em bít từ trước đến giờ anh là người rất tốt với em lun yêu thương và lun wan tâm em nhưng em thành thạt xin lỗi anh em đã hok còn yêu anh nữa rùi. Chuyện tình của chúng ta đã kết thúc từ lâu ( tứ hơn 2 năm trước mà anh ) 2 năm trước em đã làm khổ anh đã bỏ rơi anh chỉ vì 1 người con trai khác và giờ đây em đang faj chịu track nhiệm về những nỗi đau mà trước đay em đã gây ra cho anh ( ngày xưa em rời bỏ anh để đi theo ngừi ta thig giờ đây ngừi ta cũng rời bỏ em vì 1 ngừi con gái khác ). Anh ơi ! giờ em đã thấm thía cái nỗi đau mà trước đay em đã từng gây ra cho anh thế nên em hok muốn làm anh đau thêm 1 lần nào nữa đâu. Em bít anh cũng đã có ngừi yêu mới và em cũng bít anh hok hề yêu thương người con gái ây. Anh nói anh vẫn nhớ đến em vẫn yêu và mong em way về với anh nhwu ngày xưa. Nhưng anh ơi tất cả đã là wa muộn màng em hok thể way về bên anh được nữa đâu. Ngày xưa em chỉ là 1 cô bé con tình cảm còn rất nông nổi còn bây giờ em đã hỉu ra rồi thế nên em hok mún anh khổ vì em thêm nữa. Tại sao em làm bao nhiu điều có lỗi với anh mà anh vẫn yêu , vẫn wan tâm em làm gj kia chứ? em chỉ toàn lời dũng , lợi dụng anh thui anh bít hok? Anh bít em chia tay ngừi ấy anh thấy em đau lòng thì anh ở bên em cho em mượn bờ vai anh đẻ khóc , anh gọi điện hỏi thăm em chăm sóc cho em từng ly từng tí 1 , anh rủ em đi chơi cho em niềm vui. Tất cả những việc anh đã làm thực sự đã làm cho em rất cảm kick em thực sự cám ơn anh nhìu lém. Anh càng tốt với em thì em càng thấy mình có lỗi với anh hơn. Giá như em có thể yêu em thêm 1 lần nữa thì có lé giờ đây cả 2 ta hok có ai faj khổ. Tất cả cũng chỉ tại trái tim em đã lầm đường lạc lối mà thui. Anh ơi ! nếu anh hok mún fai đau khổ bì em giống như 2 năm trước đây thì xin anh hãy way về bên ngưới ầy và hãy wen em đi , cuwqs bỏ mặc em với trái tim lạnh giá này. Trong trái tim em đã hok còn có hình bóng của anh thì hà cớ chi anh fai khổ vì em nhìu như thế. Chúng mình từ nay đừng gặp nhau nữa nha anh. Xin anh hãy để cho em được wen đi tất cả mọi lỗi lầm của wa khứ. Ngày mai em còn fai sống để nhìn cuộc đời mà anh. Với tất cả những gì đã gây ra cho anh em mong và chúc anh lun được thành công và hp bên người con gái ấy.
Thành thật xin lỗi anh nha anh !