đào cúc
27-04-2007, 10:35 PM
Chào mày!
Liệu mày có đọc được những dòng này của tao ko nhỉ?Đọc được cũng được mà ko đọc được cũng chẳng sao.Vì có lẽ tao cũng chẳng biết cho mày biết tình cảm của tao là chuyện tốt hay xấu nữa.Uh! Tao tuy mạnh mẽ thế thôi nhưng đằng nào tao cũng là con gái mà.Tao cảm thấy bực mỗi khi mày bảo: "Mày cũng như bao đứa con gái khác thôi". Mày biết tao ko bao giờ thích thú khi mình là con gái.Mày bảo thế có khác gì nói đểu tao hả mảy.Thôi, tao sẽ nói chuyện chính đây. Tính tao ko thích vòng vo. Nói thẳng là tao đang yêu mày.Và tao cũng biết mày hình như cũng có tình cảm với tao. Dù biết rằng nếu tao yêu mày thì tao "cũng như bao đứa con gái khác thôi".Mặc, mày thích nghĩ thế nào thì nghĩ , mày có đẹp trai đến mấy mày cũng ko đẹp trai bằng....tao.Tao biết mày chẳng thể thiếu tao giống như tao chẳng thể thiếu mày.
Uh thế thôi. Cần nói gì thì tao đã nói. Giả sử mày có đọc được thì xin mày cho 1 ý kiến. Vào đâu thì mày biết rồi đấy
Liệu mày có đọc được những dòng này của tao ko nhỉ?Đọc được cũng được mà ko đọc được cũng chẳng sao.Vì có lẽ tao cũng chẳng biết cho mày biết tình cảm của tao là chuyện tốt hay xấu nữa.Uh! Tao tuy mạnh mẽ thế thôi nhưng đằng nào tao cũng là con gái mà.Tao cảm thấy bực mỗi khi mày bảo: "Mày cũng như bao đứa con gái khác thôi". Mày biết tao ko bao giờ thích thú khi mình là con gái.Mày bảo thế có khác gì nói đểu tao hả mảy.Thôi, tao sẽ nói chuyện chính đây. Tính tao ko thích vòng vo. Nói thẳng là tao đang yêu mày.Và tao cũng biết mày hình như cũng có tình cảm với tao. Dù biết rằng nếu tao yêu mày thì tao "cũng như bao đứa con gái khác thôi".Mặc, mày thích nghĩ thế nào thì nghĩ , mày có đẹp trai đến mấy mày cũng ko đẹp trai bằng....tao.Tao biết mày chẳng thể thiếu tao giống như tao chẳng thể thiếu mày.
Uh thế thôi. Cần nói gì thì tao đã nói. Giả sử mày có đọc được thì xin mày cho 1 ý kiến. Vào đâu thì mày biết rồi đấy