saobang020
27-04-2007, 10:25 PM
Thà cứ nói ra hết cho không khổ đau thêm nhiều
Thà cứ nói ra hết cho bớt những giọt lệ khổ đau
Thời gian trôi vừa qua anh chỉ là chiếc bóng , của ai mà anh không hè hay biết
Làm sao cho vơi bớt những đắng cay hôm nào
Làm sao cho vơi bớt những giọt lệ khổ đau
Tình yêu không đổi thay nhưng lòng người hay thay đổi
Với anh. anh không còn tin em nữa đâu ? Hỡi em!!!
Thà cứ nói ra hết cho bớt những giọt lệ khổ đau
Thời gian trôi vừa qua anh chỉ là chiếc bóng , của ai mà anh không hè hay biết
Làm sao cho vơi bớt những đắng cay hôm nào
Làm sao cho vơi bớt những giọt lệ khổ đau
Tình yêu không đổi thay nhưng lòng người hay thay đổi
Với anh. anh không còn tin em nữa đâu ? Hỡi em!!!