Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Dạ Khúc... cho Người và cho Em!



Văn Tiểu Ngọc
27-04-2007, 02:23 PM
Đêm..... em ngồi sau anh...ngẩng đầu nhìn lên trời.... sao..... lấp lánh là sao.... cái cảm giác này như đang được lơ lửng vậy....Em cảm giác tóc bay vi vu ra phía sau.... anh đạp xe ướt đẫm mồ hôi mà miệng vẫn cười.... anh vụt quàng tay ra sau và nắm lấy tay em... "em ngủ mơ đi đâu thê?! ngã ba rồi kìa, mình quẹo ở đâu đây?".... em cười " em đang ở tầng mây thứ 9.... mà anh vừa hỏi gì thế?"....có tiếng cười.... "ăn ya-ua hen? hay kem chuối?"....

Đêm.... em và anh ngồi dưới chân bức tượng giữa sân nhà thờ...... em nhìn mông lung.... anh lặng thin.... em đã ước cho thời gian lúc đó dừng lại.... để cho em có thể im lặng bên cạnh anh...... mãi mãi...... cũng gió...... cũng trăng.... trăng tròn hơn bất cứ khi nào.....

Đêm.... em ko nghe được tiếng gió nữa... ko thấy trăng, cũng chẳng thấy được sao....ngước mặt lên chỉ có một màu xám của nóc máy bay.... bên ngoài, một màu đen... giá buốt.... em tưởng tiếng gió ù qua tai là những câu hát của anh mới hôm qua.... "Em giờ đây, nơi xứ xa quê người, hạnh phúc có ko như em thường mộng mơ?!"....uh.......

Đêm.... em như đóng băng vì cái lạnh của xứ người.....
...............vẫn gió, vẫn trăng, vẫn sao..... nhưng sao ko giống ở quê mình chút nào........
http://i58.photobucket.com/albums/g267/jokibi/happy%20birthday/z27260797.gif

hoatuyetmuadong
27-04-2007, 07:40 PM
hau nhưng nội dung còn sơ sài quá!

Văn Tiểu Ngọc
27-04-2007, 08:33 PM
dạ , trái tim em nó chỉ có thế ! chị ah`!

beden0yeu
27-04-2007, 09:34 PM
đêm nay bầu trời sao lấp lánh *********
ánh sao nào vẫn mãi khắc tên anh???

babylove_hue
29-04-2007, 03:06 AM
Trái tim anh giờ đây chỉ chứa đầy lòng thù hận với em , một tình yêu trong 2 năm bỗng chốc tan biến. Em luôn yêu mình anh , nhóc ạ.

allforyouloveforever
29-04-2007, 03:21 AM
kém quá em ơi yêu zi ma đến nõi phải đóng bắng thế luôn kia em
như em chắc nhiều tương băng quá:P
anh cung yêu một ng nhưng anh ko hiêu con gái là bao ai chỉ bảo dùm cái
:((

babylove_hue
29-04-2007, 03:31 AM
Tình yêu không thể nói trước được điều gì cả anh ạ !