PDA

Xem đầy đủ chức năng : sắc đẹp quê hương



tieucongnuong
07-07-2005, 12:31 AM
quê hương tôi dầy ấp mọi sắc màu
màu dừa xanh ,màu bầu trời xanh
những con thuyền vội lướt sóng qua nhanh
những nhành hoa tưoi thắm đang khoe sắc
quê hương tôi dầy ắp mọi âm thanh
tiếng sáo diều ,tiếng côn trùng rả rích
tiếng mọi người cười vui trong lễ hội
tiếng ca vui ,tiếng dế trong đêm
ôi yêu sao sắc màu quê hương qúa!

Chanh Chua
15-07-2005, 03:42 AM
quê hương tôi có những cn đò nhỏ
ngày qua ngày đưa đón bao ước mơ
quê hương tôi tôi yêu suốt cuộc đời
dù xa cách nhưng lòng hoài khi khắc...

quê hương tôi những con người chân thật
sống chan hòa cùng xây đắp yên vui
chia cho nhau từng củ sắn _khoai lùi
nghèo vật chất nhưng giàu tình nhân ái...

Bang_chủ_cái_bang
15-07-2005, 03:50 AM
Và khuya nay ta về thăm xóm nhỏ
Chiếc lá vàng mời gọi bóng hoàng hôn,
chú dế ca bài hát không hồn
cho lữ khách tha hương lòng cô quạnh.

Chanh Chua
15-07-2005, 03:57 AM
quê hương tôi _dạy tôi sống trong sạch
đừng vì tiền đánh mất một đời nhân
đừng vì danh mà mắc phải sai lầm
danh với phận _phù du và cát bụi......

quê hương tôi _những con đương gió bụi
xanh ngút ngàn những ruộng lúa bờ đê
hoàng hôn buông em nhỏ dắt trâu về
nghe rộn rã những ân tình mộc mạc.....

tomato123
15-07-2005, 04:07 AM
Quê hương tôi đất mặn đồng chua
Đôi bờ sông tim tím lục bình
Có giàn nho tím luôn nặng trĩu
Tháp chàm buồn soi bóng sông Dinh

Quê hương tôi đầy nắng và đầy gió
Nắng đợi gió về, gió chở nắng đi

Chanh Chua
15-07-2005, 04:20 AM
quê hương tôi hàng dừa in bóng mát
lũ học trò với câu hát đồng dao
và cánh diều bay tận tít trời cao
và ước mơ cùng cánh diều chấp cánh ....

Lột Xác
15-07-2005, 08:53 AM
Quê hương tôi có dòng sông xanh thẳm
Đã in hình của những giấc mơ xanh
Cùng cánh diều của tuổi thơ chắp cánh
Tít bầu trời của những giấc mơ xanh

Chanh Chua
15-07-2005, 11:03 PM
quê hương tôi những con sông lấp
lúa xanh tươi nhờ bồi đắp phù sa
những vườn cây say trái nặng trĩu hoa
cùng góp sức xây quê hương giàu đẹp....

Bang_chủ_cái_bang
16-07-2005, 04:30 PM
Trong hồn quê vẫn có hồn cầu tre .
Dù đời tham tướng bỏ xe,
Lòng anh lắng xuống niềm quê chân thành.
Dù đời mê bã hư danh,
Lòng quê bắc lại mối tình cầu tre .
Cầu ter ới hỡi cầu tre,
Cầu tre lắt lẻo, cầu tre chung tình...

j_and_p
17-07-2005, 07:13 AM
tôi cất bước ra đi... xa làng quê yêu dấu
xa lũy tre xanh và con đò nhỏ bên sông..
những khi bước trên con đường đời mệt mỏi
thèm lạ lùng..bát canh rau đắng của làng quê
----------------- ----------------
quê hương ơi tiếng gọi thân thương
cho tôi nhé...những kỉ niệm chiều hè yên ả
bên tán đa....bên dòng sông nhỏ
những đêm hè hò hẹn dưới ánh trăng

Chanh Chua
17-07-2005, 07:29 AM
cầu tre bóng dáng quê hương
di xa ai cũng tròn thương quê nghèo
cầu khỉ lăc' lẻo cheo leo
không như nước bạn cáp treo _điện ngầm
võng tre ngoại đan ngoại nằm
vạc tre mẹ ngũ con nằm hát ca.......

tomato123
18-07-2005, 07:36 AM
Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu

Câu ca dao học từ tấm bé
Đến bây giờ ta vẫn tập đánh vần

trum mafia
31-07-2005, 07:42 AM
quê hương là nhà ta đó
khi đi xa điều phải nhớ nhà
quê hương là mẹ là cha
là cội nguồn ta luôn tự hào....