Knight'b0y
26-04-2007, 11:15 PM
Mưa nắng là chuyện của tRời nhưng ông trời vốn phức tạp đôi lúc ông trời lại cho cả mưa và nắng và khi đó sẽ......
pé mưa : có 1 cô pé rất thích trời mưa và cô luôn mong trời luôn mưa.cô luôn thick ngắm những giọt mưa rơi, những giọt mưa long lanh ,tinh khiết và thật nhẹ nhàng...như chính con người cô vây. nhưng hơn hết , khi trời mưa pé mưa lại được đi học bằng xe bus và sẽ lại được đi cùng với pé nắng !!! :loveface:
pé nắng : 1 cậu pé luôn thích trời nắng vì với cậu khi trời nắng cậu sẽ tha hồ đi chơi, tha hồ đá bóng... và cậu sẽ đi học bằng xe đạp!! pé nắng thì rất thick 1 cô pé # đó là pé xinh !!!
Có lẽ họ sẽ mãi hok bik nhau nếu như hok có 1 ngày...Hôm đó trời lại mưa, trong khi lên xe bus pé mưa bỗng bị đám đông xô ngã và pé nắng đã đỡ pé mưa dậy.họ làm quen và bắt đầu nói chuyện với nhau. Tình cờ pé mưa lại học cùng trường với pé xinh và pé mưa đã giúp pé nắng tìm hỉu , làm quen với pé xinh.
... mọi chuyện cứ diễn ra bình thường như vậy cho đến 1 hôm pé mưa đã để lộ ra 1 điều : đó là pé mưa chưa bao h thick trời nắng cả.
Thiế rồi họ lại lẫn vào đám đông xa lạ... Cho đến 1 hôm , trời mưa , pé nắng đi xe bus 1 mình.Rồi lần đầu tiên pé nắng bắt đầu ngắm những hạt mưa rơi, những hạt mưa long lanh tinh khiết và thật nhẹ nhành như... 1 cô pé nào đấy !!!:tim:
cầu vồng : đó lại là 1 chú bé rất đáng iu , me chú thì thick trời mưa , bố chú lại thick trời nắng... còn cầu vồng , cầu vồng thick cả mưa & nắng vì đơn giản là là cậu rất yêu bố mẹ mình !!! :so_funny:
Mưa nắng là chuyện của tRời nhưng ông trời vốn phức tạp đôi lúc ông trời lại cho cả mưa và nắng và khi đó sẽ.... xuất hiện cầu vồng !!! :mpl:
pé mưa : có 1 cô pé rất thích trời mưa và cô luôn mong trời luôn mưa.cô luôn thick ngắm những giọt mưa rơi, những giọt mưa long lanh ,tinh khiết và thật nhẹ nhàng...như chính con người cô vây. nhưng hơn hết , khi trời mưa pé mưa lại được đi học bằng xe bus và sẽ lại được đi cùng với pé nắng !!! :loveface:
pé nắng : 1 cậu pé luôn thích trời nắng vì với cậu khi trời nắng cậu sẽ tha hồ đi chơi, tha hồ đá bóng... và cậu sẽ đi học bằng xe đạp!! pé nắng thì rất thick 1 cô pé # đó là pé xinh !!!
Có lẽ họ sẽ mãi hok bik nhau nếu như hok có 1 ngày...Hôm đó trời lại mưa, trong khi lên xe bus pé mưa bỗng bị đám đông xô ngã và pé nắng đã đỡ pé mưa dậy.họ làm quen và bắt đầu nói chuyện với nhau. Tình cờ pé mưa lại học cùng trường với pé xinh và pé mưa đã giúp pé nắng tìm hỉu , làm quen với pé xinh.
... mọi chuyện cứ diễn ra bình thường như vậy cho đến 1 hôm pé mưa đã để lộ ra 1 điều : đó là pé mưa chưa bao h thick trời nắng cả.
Thiế rồi họ lại lẫn vào đám đông xa lạ... Cho đến 1 hôm , trời mưa , pé nắng đi xe bus 1 mình.Rồi lần đầu tiên pé nắng bắt đầu ngắm những hạt mưa rơi, những hạt mưa long lanh tinh khiết và thật nhẹ nhành như... 1 cô pé nào đấy !!!:tim:
cầu vồng : đó lại là 1 chú bé rất đáng iu , me chú thì thick trời mưa , bố chú lại thick trời nắng... còn cầu vồng , cầu vồng thick cả mưa & nắng vì đơn giản là là cậu rất yêu bố mẹ mình !!! :so_funny:
Mưa nắng là chuyện của tRời nhưng ông trời vốn phức tạp đôi lúc ông trời lại cho cả mưa và nắng và khi đó sẽ.... xuất hiện cầu vồng !!! :mpl: