PDA

Xem đầy đủ chức năng : .............XiN lỖi NànG.................



3_lotai_choi
26-04-2007, 02:46 PM
Nuốt cái tôi vào trong, chôn cất lòng kiêu hãnh, chấp nhận đến xin lỗi sau mỗi lần cãi vã là cách bạn cho nàng thấy nàng rất đặc biệt với mình. Xét cho cùng, đi xin lỗi có làm chết ai đâu, và khi thành công, bạn được nhiều hơn mất.

- Cần dựa vào tình hình cụ thể mà quyết định xin lỗi, đừng ép nàng chấp nhận thái độ hối cải của bạn trong khi nàng vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng đầu óc kẻo chuyện lại phức tạp hơn.


- Để nàng bình tĩnh và bạn chỉ đến bên khi nàng đã đủ nguôi ngoai và sẵn lòng nói chuyện trở lại.

- Không bao giờ xin lỗi qua điện thoại hay internet, bởi đây là cách vô tâm nhất trên đời, cứ như bạn “khoán” cho xong việc ấy.



Nếu không thể đối mặt với nàng, hãy viết thư tay rồi tự mình chuyển đến. Đợi ngoài cửa cho đến khi nàng đọc và “mổ xẻ” xong hết lá thư.



- Nhận lỗi sau đó sửa chữa càng sớm càng tốt, đừng để tình hình đi quá xa tới nỗi hai người cứ “gây chiến” hết trận này đến trận khác.



- Nếu nàng xin bạn chút thời gian, hãy hào phóng. Hỏi xem bạn có thể làm gì để nàng cảm thấy tốt hơn. Thái độ cần thật chân thành và nhớ rằng, phụ nữ biết nhìn xuyên tim đấy.



- Một bó hoa với món quà nho nhỏ sẽ giúp bạn rất nhiều khi đến xin lỗi, bởi sự xuất hiện của chúng làm nàng dễ chịu hơn, thấy mình được quan tâm hơn, nàng sẽ hào phóng trao tặng cơ hội mới cho bạn.



:hiepsi:

doanthithuong
28-04-2007, 09:09 PM
bài viết nghe cún hay =====>>> chúc đông hách nhé

laphungtienmc2
22-05-2007, 04:26 AM
hay, có thể áp dụng hehee! :D

Heo_nâu
22-05-2007, 12:51 PM
mới tuần trứơc Hi giận ox wá trời...........ox fải nhịn ăn sáng đi đặt hoa tặng Hi.......... tặng ngay trên xe buyt ^_^ mắc cỡ muốn chít nhưng khó mà từ chối vì hoa đẹp wá...........khó mà ko tha lỗi được vì chân thành wá...he he :fi: :fi: :fi:

shinichi1487
22-05-2007, 12:56 PM
Ròy oy ! ai chân thành thì chả cần phải đọc cái bài nì cũng bít cách ^^